Văn hoá đời sống

Bà Rậu nhân ái

Nhắc đến cái tên Nguyễn Thị Rậu ở thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, người dân nơi đây ai cũng biết và quý mến bởi tấm lòng nhân hậu, luôn giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn của bà. Sinh năm 1942 trong một gia đình thuần nông ở thôn Phúc Đức, năm 1957, […]

Nhắc đến cái tên Nguyễn Thị Rậu ở thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, người dân nơi đây ai cũng biết và quý mến bởi tấm lòng nhân hậu, luôn giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn của bà.

Sinh năm 1942 trong một gia đình thuần nông ở thôn Phúc Đức, năm 1957, bà Rậu xây dựng gia đình với ông Tạ Quang Hải, một người cùng thôn. Khi mới về làm dâu, hoàn cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, chồng bà đi bộ đội chiến đấu ở chiến trường miền Nam, một mình bà ở nhà chăm sóc mẹ chồng và lo toan mọi công việc. Thấu hiểu những thiếu thốn, vất vả của người nghèo khó bà Rậu luôn tâm niệm” nghèo thì cho, khó thì giúp, đau thì đỡ, khổ thì thương” nên bà thường động viên chồng và các con mình hãy luôn giúp đỡ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và được chồng con ủng hộ.

Lãnh đạo hội phụ nữ huyện và xã thăm gia đình bà Rậu (áo trắng ngồi giữa)

          Từ năm 1992 đến nay, bà Rậu đã cùng chồng tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chủ yếu là giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình bà đã ủng hộ và trao tặng nhiều xuất học bổng, xây nhà mái ấm tình thương cho chị em phụ nữ nghèo và các cháu thiếu nhi. Đặc biệt trong 9 năm qua, bà đã tặng quà cho các cháu trong dòng họ có thành tích cao trong học tập. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán 2017, bà đã tặng 150 suất quà cho chị em phụ nữ nghèo của xã, mỗi suất 1 triệu đồng; ủng hộ 80 triệu đồng xây dựng nhà mái ấm tình thương của xã; tặng 20 sổ tiết kiệm, mỗi xuất trị giá 5 triệu đồng; tặng 3 con bò cho hộ nghèo, mỗi con trị giá 20 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình bà còn ủng hộ 400 triệu đồng xây nhà quản trang của thôn Phúc Đức; ủng hộ 30 triệu đồng cho chi hội CCB và 20 triệu đồng cho chi hội phụ nữ trong thôn làm quỹ hoạt động. Trong thời gian tới, bà sẽ tặng 42 xuất quà cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn huyện, mỗi suất 1 triệu đồng trong hội nghị tôn vinh và biểu dương các gia đình phụ nữ tiêu biểu sắp diễn ra. Bà Nguyễn Thị Thư, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Phúc Đức chia sẻ: “Bà Rậu không chỉ là một hội viên gương mẫu, nhiệt tình với công tác hội, mà còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Với tấm lòng nhân hậu của bà xứng đáng để mọi người học tập và làm theo về đạo đức, lối sống, có tính thương người của bà và gia đình. Chị em trong hội khi nào bị ốm đau, phải chữa trị lâu ngày không có tiền mua thuốc ông bà Rậu đều không lấy tiền. Tôi rất quý tấm lòng nhân ái của bà Rậu”.

Chồng bà Rậu hiện đang là lương y chữa bệnh tại nhà. Có rất nhiều bệnh nhân từ các tỉnh thành trong cả nước đến khám chữa bệnh. Người nào không có tiền mua thuốc, ông bà đều không lấy tiền. Nhắc đến người vợ của mình, ông Hải tự hào và hạnh phúc nói: “Vợ tôi giáo dục con cái đến nơi đến chốn. Bà có một tư duy dứt khoát, có một điều tôi thấy rằng là suốt trong thời gian gần 60 năm ở bên tôi, chưa bao giờ bà mắng con cháu một câu nào. Bà dạy bảo con cháu rất nhẹ nhàng. Tôi thành đạt như ngày hôm nay thì công của bà chiếm một nửa. Vì người phụ nữ đảm đang bao nhiêu thì người chồng yên tâm học hành công tác bấy nhiêu”.

Bà Rậu cùng chồng trao sổ tiết kiệm cho 20 hộ gia đình nghèo xã Sài Sơn

          Khi được hỏi về số tiền mà bà và gia đình làm từ thiện trong suốt những năm qua là bao nhiêu thì bà chỉ cười và không nhớ hết mà chỉ nhớ những nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của những người được bà giúp đỡ mà thôi. Giờ đây tuy đang ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng bà vẫn minh mẫn với khuôn mặt phúc hậu. Bà bảo khi nào còn người nghèo khổ thì bà vẫn tiếp tục làm từ thiện đến hơi thở cuối cùng để động viên họ vượt qua khó khăn của cuộc sống.

Với tấm lòng nhân ái, tinh thần giúp đỡ mọi người, bà Nguyễn Thị Rậu ở thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn là nhân tố tích cực trong phong trào thi đua người tốt việc tốt và là một trong những tấm gương sáng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

                                                                   Bích Liên – Vương Long

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *