Quy tắc ứng xử

Giữ gìn văn minh đô thị

Tiễn Trà ra sân bay mà lòng Ngân thấy băn khoăn. Không phải bởi nhớ thương bạn (bạn cô tháng nào cũng ra công tác ở Hà Nội một lần) mà bởi những điều Trà nói với cô. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Ngân luôn tự hào về mảnh đất chôn rau […]

Tiễn Trà ra sân bay mà lòng Ngân thấy băn khoăn. Không phải bởi nhớ thương bạn (bạn cô tháng nào cũng ra công tác ở Hà Nội một lần) mà bởi những điều Trà nói với cô. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Ngân luôn tự hào về mảnh đất chôn rau cắt rốn. Mỗi dịp có bạn bè ở xa đến, cô đều cố gắng bố trí công việc đưa bạn khám phá phố phường, tìm hiểu những nét đẹp trong kiến trúc, văn hóa của Hà Nội. Lần này, Ngân thấy buồn vì hình ảnh chưa đẹp của khu tập thể nơi cô sinh sống đã được bạn góp ý.

Hà Nội đang trong những ngày cuối thu, đầu đông. Hôm ấy trời nắng hanh, nhiều gia đình trong khu tập thể tranh thủ phơi quần áo, chăn ga để đón đông. Trước cửa nhà nào cũng dày đặc quần áo, vỏ chăn, ga…Cái thấp, cái cao, cái dài, cái ngắn, cái còn mới nhưng nhiều cái cũ kỹ, vải sờn rách, trông rất mất mỹ quan. Không những thế, khoảng sân chung của khu tập thể còn bị một số nhà chiếm dụng, chăng dây phơi phóng. Sức nặng của đồ đạc khiến dây phơi trùng xuống. Trẻ con trong khu không có chỗ để vui chơi. Nhiều chỗ người muốn đi qua phải cúi xuống, chui qua mớ quần áo, chăn màn lộn xộn, rất bất tiện. Một bà còn to tiếng mắng Trà khi cô chui qua, tóc bị vướng vào chiếc khóa ở vỏ chăn, cô luống cuống gỡ tóc làm rơi cái vỏ chăn xuống đất. Có người ở tầng 1 ra chậm, không còn chỗ nào trống  đã to tiếng, mắng mỏ những người đang phơi đồ.

Đã thế, khi đưa Trà đi dạo trên một số tuyến phố, Ngân còn bối rối hơn với bạn khi trên nhiều cây cảnh vốn được cắt tỉa cầu kỳ nay cũng oằn mình, bị che kín bằng vỏ chăn, quần áo. Chưa nói tới việc  các công nhân công  ty cây xanh phải mất nhiều công sức để chăm sóc cây thì việc làm của một số người thiếu ý thức còn khiến cho cảnh quan đô thị bị lôi thôi, luộm thuộm, để lại hình ảnh không đẹp không chỉ đối với người dân Thủ đô mà còn cả các du khách, bạn bè trong nước và quốc tế. Dường như một số nhà mặt phố chỉ chăm chăm cho được việc mình mà quên mất việc làm đó gây ảnh  hưởng xấu đến mỹ quan của ngôi nhà, đến trật tự văn minh đô thị của thành phố.

Ngân định bụng trong cuộc họp tổ dân phố tới đây, cô sẽ đưa nội dung này  ra góp ý với các hộ trong khu tập thể, để mọi người có ý thức hơn trong việc phơi phóng đồ đạc, quần áo, giữ gìn cảnh quan đô thị bên cạnh việc giữ gìn nét văn hóa trong cư xử, giao tiếp. Cô cũng mong các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền để các hộ dân mặt phố nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn cảnh quan đô thị, cùng chung tay vì một Hà Nội ngày càng văn minh, sạch đẹp hơn.

Nên giữ gìn vệ sinh, có ý thức khi sử dụng không gian chung khi sinh sống tại  các khu chung cư

Cùng chung tay giữ gìn đường phố xanh, sạch, đẹp

Minh Tâm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *