Gia đình

Gương sáng gia đình thể thao

Gắn bó với cầu lông đã hơn hai mươi năm, gia đình ông Đỗ Quốc Toản và bà Phạm Thị Khoát ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng đã giành nhiều huy chương tại các giải thi đấu trong, ngoài địa bàn Thành phố và toàn quốc. Ông bà là những gương sáng tiêu […]

Gắn bó với cầu lông đã hơn hai mươi năm, gia đình ông Đỗ Quốc Toản và bà Phạm Thị Khoát ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng đã giành nhiều huy chương tại các giải thi đấu trong, ngoài địa bàn Thành phố và toàn quốc. Ông bà là những gương sáng tiêu biểu, góp phần đưa phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày một phát triển.

 Bước vào căn phòng khách gia đình ông Toản và bà Khoát, chắc hẳn ai cũng sẽ thấy ấn tượng với bộ sưu tập huy chương thi đấu được sắp xếp và đặt trong khung kính trang trọng trên tường nhà. Chủ nhân của gia tài huy chương ấy đón tiếp tôi với nụ cười hiền hậu và dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát hơn rất nhiều so với tuổi bảy mươi. Cõ lẽ thể thao đã đem tới cho ông, bà sức khỏe và sự trẻ trung như vậy.

 Đến với cầu lông một cách rất tự nhiên, bắt đầu từ những buổi tập ở công viên với mục đích rèn luyện, cải thiện sức khỏe, thế rồi ông Toản dần say mê bộ môn thể thao này. Sau khi vợ về hưu, ông “rủ” bà cùng tham gia đánh cầu lông với mình. Người dân trong khu tập thể đã quen với hình ảnh hai vợ chồng ông Toản, bà Khoát cùng nhau tập cầu lông mỗi sáng sớm. Dù trời nắng hay mưa, ông bà vẫn đều đặn tập luyện hàng ngày, bởi theo ông Toản thì chỉ bỏ một buổi thôi là thấy khó chịu trong người. Bà Khoát nói vui, ông bà chẳng bao giờ phải đặt báo thức bởi đã có “đồng hồ sinh học” rồi, cứ đúng 5 giờ sáng là hai vợ chồng thức dậy. Việc tập luyện thể thao không chỉ là một thói quen mà từ lâu đã trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống, là niềm đam mê mà ông bà giành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết. Những đồng lương hưu ít ỏi được ông bà dành dụm để mua vợt, lưới, cầu, trang phục, dụng cụ phục vụ tập luyện và thi đấu. Ông Toản chia sẻ, nội dung đánh đôi trong cầu lông đòi hỏi sự phối hợp tấn công và phòng thủ nhịp nhàng ở hai người, quan trọng nhất là sự ăn ý với nhau vì nếu chệch nhịp, tạo khoảng trống sân là sẽ rất dễ bị mất điểm. Bởi vậy mà ông bà không ngừng tự tìm tòi, học hỏi và trau dồi, nâng cao kỹ thuật.

 Đã ở tuổi hưu nhưng ông Toản vẫn đi làm tại một công ty tư nhân, cùng lúc đảm nhiệm vị trí Chủ nhiệm Câu lạc bộ cầu lông quận Hai Bà Trưng và tổ trưởng dân phố, còn bà Khoát không những chu toàn công việc nhà mà còn hăng hái với các hoạt động của hội phụ nữ và hội người cao tuổi trong phường. Dù bận rộn nhưng  ông bà vẫn dành thời gian tập luyện thể thao. Không chỉ có vậy, hiện ông bà còn tích cực tập các môn thể thao khác như bóng bàn, bóng chuyền hơi và khiêu vũ.

 Tham gia các giải thi đấu cấp quận và thành phố từ năm 1999, cho đến nay, hai ông bà sở hữu tới 67 huy chương các loại, trong đó có 21 HCV, 14 HCB và 32 HCĐ. Hàng năm, ông bà đều đặn tham dự liên tiếp ba giải thi đấu: Giải Cầu lông gia đình Thành phố, Giải Cầu lông Người cao tuổi và Giải Cầu lông Hà Nội mở rộng – Cúp phát thanh truyền hình Hà Nội. Đặc biệt, ông bà đạt thành tích 5 năm liền vô địch Giải Cầu lông gia đình Thành phố Hà Nội. Năm 2008, ba thế hệ trong gia đình cùng tham dự Hội thi thể thao gia đình Toàn quốc lần thứ II ở các nội dung thi đấu cầu lông, chạy tiếp sức và đạt nhiều thành tích cao.\

Tình yêu và đam mê với thể thao của gia đình ông được tiếp nối đến các thế hệ con cháu. Người cháu nội Đỗ Hoàng Hải học lớp 9 đã sớm bộc lộ năng khiếu thể thao khi giành nhiều giải thưởng thi đấu bóng chuyền hơi cấp trường cũng như tại phường, còn cháu ngoại Đinh Bảo Lâm học lớp 7, mỗi ngày đều theo ông bà đi tập cầu lông. Các con, các cháu luôn đồng hành cổ vũ cho ông, bà mỗi khi đi thi đấu.

 Là Chủ nhiệm Câu lạc bộ cầu lông quận Hai Bà Trưng, ông Đỗ Quốc Toản vừa tham gia thi đấu vừa làm công tác tuyển chọn hạt nhân thể thao. Ông chia sẻ, cứ tầm tháng năm, tháng sáu hàng năm, ông lại bắt đầu đợt tuyển chọn vận động viên tham dự các giải thi đấu cấp quận và thành phố. Không ngại cái nắng chói chang của ngày hè, ông đi đến từng sân tập, từng khu phố trên địa bàn các phường, tìm kiếm và chọn lọc những cá nhân có kỹ thuật tốt để đào tạo, tham gia thi đấu. Ông Toản tận tình truyền đạt kiến thức cũng như kỹ thuật cho các vận động viên. Đến nay, Câu lạc bộ đã có 152 thành viên chính thức và rất nhiều vận động viên cộng tác thi đấu. Ông bà luôn mong muốn lan truyền tình yêu, niềm đam mê thể thao của mình tới nhiều người, đặc biệt là các em nhỏ. Ông Toản chia sẻ, không chỉ ở khu dân cư nơi ông ở mà trẻ em thành phố hiện nay có quá ít không gian sân chơi, bên cạnh đó lại tồn tại nhiều tệ nạn xã hội. Ông bà chỉ mong sao có thể hướng các em hiểu và yêu thích tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, học tập tốt và có lối sống lành mạnh.

 Với gia đình ông Toản và bà Khoát, thể thao đã gắn kết tình yêu thương giữa các thành viên. Mỗi một tấm huy chương là một niềm tự hào, niềm hạnh phúc và là phần thưởng chung của gia đình.

1

Gia đình ông Đỗ Quốc Toản và bà Phạm Thị Khoát

2

Bộ sưu tập huy chương thi đấu được kết thành hàng chữ 1000 năm Thăng Long Hà Nội (TLHN)

Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *