Tin ngành

Hướng đến ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6: Chợ quê trong lòng phố…

​Giáo dục trẻ cũng cần nghệ thuật, gieo ước mơ cũng cần lắm kĩ năng… Một chương trình ngoại khóa được dàn dựng công phu, một tiết học… nằm ngoài giáo án nhưng lại là những khoảnh khắc không thể nào quên trong tuổi thơ yêu dấu đối với những cô bé, cậu bé học sinh của trường tiểu học Nghĩa Dũng, Quận Ba Đình, Hà Nội.

ai năm một lần, mỗi lần với những chủ đề khác nhau nhưng chương trình nào cũng mang đậm bản sắc, rèn luyện kĩ năng mềm cho học sinh (kĩ năng sống đơn giản như kĩ năng mua, bán; kĩ năng giao tiếp ứng xử khi tham gia các hoạt động xã hội…), giáo dục trẻ em hướng về cội nguồn, biết yêu thương và trân trọng những giọt mồ hôi của người lao động, thêm yêu quý bạn bè, thầy cô, mái trường; trở thành con ngoan trò giỏi. Đây cũng là một hoạt động đánh giá hiệu quả phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008- 2013 của trường tiểu học Nghĩa Dũng. Hội Chợ quê ở một ngôi trường giữa lòng thành phố thực sự mang ý nghĩa giáo dục to lớn, góp phần vào việc bồi đắp, nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ thơ.
Một số hình ảnh của Hội Chợ quê: Năm học 2008 – 2009, 2010 – 2011, 2012 – 2013:
 
Những cô giáo là người trực tiếp làm các món ăn truyền thống, bán các món hàng bình dị, mang đến từ các miền quê của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

 
Rực rỡ muôn màu trong ngày Hội Chợ quê năm 2010 -2011 với chủ đề “Tìm về cội nguồn”

 
Nhảy sạp được các học sinh biểu diễn vô cùng chuyên nghiệp và đầy bản sắc trong Hội chợ quê năm 2012 – 2013 với chủ đề “Về nguồn”.

 
Tiết mục biểu diễn thời trang ấn tượng với bộ sưu tập mang tên Bốn mùa khiến cho cả sân trường như òa lên bất ngờ.

 
Những bài hát, điệu múa mang đậm màu sắc dân tộc gắn liền với tuổi thơ đều được các em học sinh thể hiện sinh động, sáng tạo.

 
Cô giáo Đỗ Thị Mai Thanh – Hiệu Trưởng nhà trường phát biểu trong Hội Chợ quê

 
Trò chơi nhảy bao bố trong năm 2012 – 2013

 
Trò chơi bịt mắt đánh trống…cũng là tiết mục thú vị được nhiều học sinh yêu thích trong năm 2008 – 2009 với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”

 
Đặc biệt, “xin chữ” – nét văn hóa đẹp đẽ của dân tộc Việt được các em nhỏ vô cùng yêu thích cũng là điểm nổi bật trong Hội chợ quê năm 2013.
 
Các em học sinh kéo nhau đi mua sắm những món hàng mình thích đầy phấn khởi, vui tươi bằng các phiếu mua hàng đã được phát theo từng khối học.
Để khuyến khích động viên các em học sinh học tập tốt hơn nữa, dự kiến trong ngày tổng kết năm học (tức ngày 27.5 sắp tới) Báo Nhà báo và Công luận sẽ trao tặng cho các em học sinh Trường tiểu học Nghĩa Dũng những phần quà ý nghĩa. Theo đó, báo sẽ ủng hộ 10 triệu đồng tiền mặt cho các em học sinh nghèo vượt khó của nhà trường và tặng 40 thùng nước ngọt trị giá 5 triệu đồng cho toàn thể học sinh của nhà trường trong ngày tổng kết.
Hà Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *