Tin tức - Sự kiện

Ngọc Hà vẫn lộng lẫy hoa tươi!

(HNMO) – Tháng 12. Ngày Đông. Rét đậm, mưa phùn bay nhẹ. Đã lâu lắm, hình như mấy năm rồi, miền Bắc lại đón cái lạnh mùa Đông đúng tiết. Hàng sấu trên đường Phan Đình Phùng đang trút lá, rắc vàng hè phố. Người đi xa Hà Nội thường bảo nhau: Mùa Thu Hà […]

(HNMO) – Tháng 12. Ngày Đông. Rét đậm, mưa phùn bay nhẹ. Đã lâu lắm, hình như mấy năm rồi, miền Bắc lại đón cái lạnh mùa Đông đúng tiết. Hàng sấu trên đường Phan Đình Phùng đang trút lá, rắc vàng hè phố.

Người đi xa Hà Nội thường bảo nhau: Mùa Thu Hà Nội đẹp lắm! Mùa Thu, cây thay lá, phố phường vàng rực sắc Thu! Họ-Những người con trai, con gái đất Hà thành trầm ngâm hoài niệm về một Hà Nội chuyển mình, sắp sửa sang Đông hay nhớ về Hà Nội-Mùa Thu Tháng Tám? Nhưng riêng tôi và chắc không chỉ có mình tôi, hơn bốn chục năm qua vẫn đau đáu nhớ mãi về một Hà Nội vào Đông: “Hà Nội-Máu và hoa”, “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. Hà Nội-Thủ đô của trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam! Hà Nội, một thời máu lửa!

“Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công/ Đường thênh thang Ba Đình lịch sử/ Đường tấp nập Hoàn Kiếm, Đồng Xuân/ Nghe náo nức trong lòng, Thủ đô ta sục sôi đánh Mỹ”. Vẳng đâu đây từ một tiệm băng đĩa nhạc hay loa truyền thanh Nhà văn hóa phường vang lên lời bài hát thật hay về Hà Nội. Đã nửa thế kỷ trôi qua mà âm hưởng bài ca vẫn ngọt ngào, lắng đọng, làm rung động trái tim biết bao triệu người con đất Việt! Lời ca bài hát, hơn 40 năm trước, đã góp sức, tôi rèn ý chí bao lớp thanh niên chúng tôi từ các chiến trường vững tin ở sự tất thắng của Hà Nội trước bom rơi đạn nổ của kẻ thù. Hồi đó, người dân Hà Nội “vừa sản xuất, vừa chiến đấu”, chắc tay súng, tay búa, ngọt lịm giọng hát, thánh thót tiếng đàn, một thời cùng cả nước đánh Mỹ và thắng Mỹ!

Hôm nay, thảnh thơi dạo bước trên đường, ngắm phố phường Hà Nội thanh bình, rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày chiến thắng, mỗi chúng ta không khỏi chạnh lòng, chợt nhớ về mùa Đông năm ấy. Tháng 12 năm 1972, Tổng thống Mỹ Nich-xơn ra lệnh mở Chiến dịch Linebecker II, sử dụng không quân chiến lược B-52 tập kích với quy mô hủy diệt vào Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, thị xã trên miền Bắc. Riêng ở Hà Nội, chúng đã sử dụng 441 lần chiếc B-52 cùng hàng ngàn lần chiếc máy bay chiến thuật, ném hơn 10.000 tấn bom, hủy diệt hàng trăm khu phố, làng mạc, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, làm hơn 3.700 người dân Hà Nội chết và bị thương. Trên các địa phương, vẫn còn đó bia căm thù, ghi sâu tội ác kẻ gieo rắc cái chết xuống đầu dân lành, phần lớn là người già và trẻ nhỏ, ở phố Khâm Thiên, Bệnh viện Bạch Mai, Kiến Hưng, Gia Lâm, Uy Nỗ, An Dương.

Hà Nội, Hải Phòng và cả nước, biến đau thương thành căm thù trút lên đầu súng. Và đó,“Trắng khăn tang em chẳng khóc đâu/ Hỡi em gái mất cha, mất mẹ”. Kẻ phát động chiến tranh phi nghĩa, kẻ gây tội ác đã phải đền mạng dưới sức mạnh và lòng căm thù của nhân dân, đó là quy luật! Trong 12 ngày đêm (từ ngày 18 đến 29/12/1972) có 81 máy bay Mỹ bị bắn rơi, trong đó có 34 pháo đài bay B-52, gần 100 giặc lái Mỹ bị thiệt mạng hoặc bị bắt. Dù không muốn nhưng người Mỹ cũng phải cay đắng thú nhận: “Tổn thất về máy bay chiến lược B-52 cùng các nhân viên phi hành là hết sức nặng nề”. Thay cho lời vang ca tất thắng của toàn dân, nhà thơ Tố Hữu đã nói hộ muôn người: “Lịch sử muốn bay cúi đầu tội lỗi/ Dưới gươm thiêng hùng khí Thủ đô/ Cả bốn biển hoan hô Hà Nội/ Pháo đài bay rụng đỏ mặt hồ”.

Thật vậy! Hà Nội đã một lần nữa đại diện cho cả nước, viết nên kỳ tích sáng chói: “Điện Biên Phủ trên không!” Đây chính là chiến thắng của tinh thần quật cường, sáng tạo; chiến thắng của sức mạnh toàn dân tộc; chiến thắng của ý chí sắt đá và lòng dũng cảm của lớp lớp cháu con dòng giống Lạc Hồng; họ đang sống, chiến đấu và lao động trong thời đại Hồ Chí Minh lịch sử. Hà Nội được thế giới vinh danh là lương tri, phẩm giá con người. Hà Nội đã và đang chiến đấu vì công lý, vì lẽ phải, vì dân tộc Việt và các dân tộc bị nô lệ, bị đế quốc xâm lược!

Đất nước thống nhất, Hà Nội cùng với cả nước vững bước đi trên con đường đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phát huy tinh thần “Điện Biên Phủ trên không”, Thủ đô Hà Nội luôn xứng đáng là trái tim thân yêu của cả nước, đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần “Hà Nội vì cả nước. Cả nước vì Thủ đô Hà Nội”. Hơn 40 năm sau Chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”, nhất là hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Hà Nội ngày càng vững vàng hơn trong cuộc tái thiết Thủ đô “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sau hai, ba lần mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội có quy mô lớn về địa lý và dân số, thoát khỏi “tấm áo chật chội” năm xưa, để vươn mình xứng đáng với tầm cỡ của một Thủ đô ngàn năm tuổi. Người dân Hà Nội chung tay lấp hố bom thù để dựng xây quê hương. Kỷ niệm đau buồn năm xưa ở phố Khâm Thiên, Bệnh viện Bạch Mai chỉ còn trong ký ức. Những chân ruộng trên cánh đồng Uy Nỗ, Gia Lâm, Kiến Hưng nham nhở hố bom và xác máy bay Mỹ đã được phủ xanh bởi ruộng lúa năng suất cao, khu vườn cây trái trĩu quả hoặc nhà lưới trồng rau, màu công nghệ cao, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Hà Nội đã và đang vươn mình trong tái thiết các khu đô thị vệ tinh hiện đại, chất lượng cuộc sống ngày một cao, gắn với việc gìn giữ, bảo tồn giá trị văn hóa cổ kính: Thăng Long-Tràng An “chẳng thơm cũng thể hoa nhài!” Hà Nội được bạn bè quốc tế suy tôn là “Thành phố vì Hòa bình!” Hà Nội là điểm đến hấp dẫn khách du lịch, nằm trong Top đầu của 10 Thủ đô trên thế giới!
Chúng ta sắp bước qua năm 2017 với những niềm vui bất tận. Cả nước đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GDP) 6,7% và lần đầu tiên sau nhiều năm toàn bộ 13 chỉ tiêu về kinh tế-xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Nhiều mặt hàng nông, lâm, thủy sản, rau quả xuất khẩu đạt tốc độ tăng trưởng cao. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Quốc phòng và an ninh được giữ vững. Hà Nội, Việt Nam là điểm đến của các nguyên thủ quốc gia và các cường quốc trên thế giới hội tụ, bàn chuyện toàn cầu. Hội nghị Thượng đỉnh APEC Việt Nam 2017 tổ chức thành công tại thành phố Đà Nẵng là minh chứng về vai trò quốc tế của Việt Nam- Dấu ấn Hà Nội!
Bảo tàng Chiến thắng B-52 tọa lạc ngay tại làng Ngọc Hà-Làng hoa nổi tiếng một thời của Hà Nội: Anh hùng và hào hoa, làm thơ và đánh giặc!
Giữa ao làng là “một bảo tàng sống”, xác pháo đài bay B-52-Thần tượng của Không lực Mỹ bị đánh bại bởi vũ khí của sức mạnh lòng dân và trí tuệ Việt Nam! Một đoàn khách nước ngoài dừng lại khá lâu bên tấm ảnh cô gái tưới hoa tươi bên xác máy bay Mỹ treo ngay ngắn, trang trọng trong Bảo tàng. Đoàn khách trầm trồ, thán phục con người Hà Nội không chỉ biết cầm súng đánh thắng giặc mà còn rất yêu đời, yêu cuộc sống. Họ có biết đâu, tác giả bức ảnh thời sự này đã truyền đạt một thông điệp về người Hà Nội giỏi đánh giặc cũng như làm nghệ thuật vậy! Bất giác tôi chợt nhớ lời thơ của Tố Hữu: “Ngọc Hà em! Lộng lẫy hoa tươi/ Xin thơm khắp miền Nam, miền Bắc/ Chắc Bác Hồ vui, xin kính dâng Người/ Và tặng cả anh em cùng ta đánh giăc”. Vâng! Ngọc Hà vẫn lộng lẫy hoa tươi, sau hơn 40 năm pháo đài bay B-52 gục ngã trên đất Hà thành!

Theo Báo HNM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *