Điện ảnh

Phim ‘Cha cõng con’ tham gia hạng mục cạnh tranh tại LHP quốc tế Iran

Liên hoan phim Quốc tế Iran lần thứ 36 (Fajr International film Festival – FIFF) là Liên hoan phim lớn và uy tín trên thế giới được tổ chức hàng năm lớn nhất tại thủ đô Tehran, Iran.

Đạo diễn ‘Cha cõng con’ Lương Đình Dũng tại LHP

Liên hoan phim Quốc tế Iran lần thứ 36 (Fajr International film Festival – FIFF) là Liên hoan phim lớn và uy tín trên thế giới được tổ chức hàng năm lớn nhất tại thủ đô Tehran, Iran. Đây là một sự kiện trao đổi văn hoá, tôn vinh những đóng góp và thành tựu sáng tạo được đánh giá cao của các nhà làm phim và các bộ phim chất lượng trong nước và quốc tế.
Liên hoan phim Iran năm nay đón nhiều tên tuổi lớn tham dự trong đó có đạo diễn Oliver Stone, người được biết đến các phim “Trung đội”, “Alexander Đại đế”, “Kẻ giết người bẩm sinh” và 3 lần đoạt giải Oscar.

Tới thời điểm hiện tại, ‘Cha cõng con’ đã nhận được 16 giải thưởng trong nước & quốc tế.

Phim Cha cõng con (Father and Son) của đạo diễn Lương Đình Dũng chính thức được chọn vào
vòng cạnh tranh trong Hạng mục Eastern Vista với 13 quốc gia gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Ả Rập, Azerbaijani,…


Có mặt tại Liên hoan phim quốc tế Iran lần thứ 36, Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết anh tự hào khi được đem điện ảnh Việt Nam giới thiệu tới một sự kiện tầm cỡ. “Đã một năm từ ngày Cha cõng con ra mắt, bộ phim vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm, ưu ái. Tôi đang bắt tay chuẩn bị cho hai dự án lớn “578” và “Thành phố ngủ gật” nhưng trước uy tín và thịnh tình của ban tổ chức LHP quốc tế Iran lần thứ 36, tôi đã gác lại mọi việc để lên đường. Nếu “Cha cõng con” giành giải thưởng, tôi sẽ vô cùng hãnh diện. Nếu không, đây vẫn là cơ hội cọ sát quý báu không dễ dàng có được”.


Lương Đình Dũng cho biết, anh nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhà sản xuất, đạo diễn tên tuổi.

Cha cõng con đến nay đã đoạt được 16 giải thưởng và gần 15 đề cử lớn nhỏ trong các Liên
hoan phim trong nước và quốc tế, được chiếu giới thiệu tại 8 Bang của Mỹ và 10 quốc gia như
Canada, Ý, Thái Lan, Estonia, Ấn Độ, Ugrugay…Chuyện phim kể về một cậu bé tên Cá luôn mơ ước được chạm tay vào những đám mây bay trên bầu trời, và một người cha cả đời quanh quẩn đánh cá bên bờ sông. Cá lớn lên hồn nhiên như những con tôm, con cá. Hàng ngày, cậu tưởng tượng về vùng đất màu nhiệm trong những câu chuyện kể lung linh của một ông lão mù.
Cậu mơ ước một ngày lớn lên sẽ được đến cái nơi huyền diệu ấy. Nhưng Cá đã không còn đủ thời gian, không thể đợi mình lớn lên, cũng không thể đợi bố bắt đủ hàng triệu con cá để chữa bệnh cho mình. Và người cha cõng con đi, đi mãi cho con nhìn thấy cuộc đời trước khi không thể…

Liên hoan phim quốc tế Iran lần thứ 36 diễn ra từ ngày 19 – 27.4.2018.

V.H

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *