Thế thao thành tích cao

Cầu thủ Nghiêm Xuân Tú: Chiến thắng căn bệnh ung thư, bước ra sân bóng lớn

Làng xe đạp thế giới có Lance Amstrong, làng bóng đá thế giới có Eric Abidal… là những biểu tượng chống ung thư của thể thao thế giới. Còn với Nghiêm Xuân Tú, bóng đá Việt Nam cũng có một câu chuyện cổ tích.

Xuân Tú từng phải gác lại sự nghiệp cầu thủ đang lên để đối chọi với căn bệnh ung thu đại tràng. Trở lại với bóng đá ở sân chơi phong trào chỉ để lấy sức khỏe nhưng rồi Tú “ngựa” đã một bước trở thành ngôi sao V-League và đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên được chơi bóng ở giải hạng nhì Đức.

Bóng đá phá tế bào ung thư

Niềm đam mê bóng đá của Nghiêm Xuân Tú được nuôi dưỡng từ nhỏ bởi cha anh là cựu cầu thủ Nghiêm Xuân Mạnh của CLB Đường sắt Việt Nam. “Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng đá. Ngay từ nhỏ tôi đã được theo bố và bác đến các sân bóng, đi khắp nơi trên tổ quốc để xem bóng đá và kể từ đó niềm đam mê với trái bóng tròn đã bắt đầu”, Xuân Tú chia sẻ.

Xuân Tú với chuỗi ngày chống chọi với căn bệnh ung thư
Xuân Tú với chuỗi ngày chống chọi với căn bệnh ung thư

Với niềm đam mê đó, tất nhiên, Xuân Tú cũng được hướng theo sự nghiệp cầu thủ giống cha và trưởng thành ở lò đào tạo trẻ Hòa Phát-Hà Nội. Năm 2010, sau niềm vui ngắn ngủi giúp đội hạng nhì Hòa Phát-V&V thăng hạng thì Xuân Tú nhận liên tiếp những tin dữ. Đầu tiên là việc anh bị gạt khỏi kế hoạch của bầu Thụy khi ông chủ người Ninh Bình mua lại đội bóng và chuyển nó vào TP.HCM.

Nhưng kinh khủng hơn đó là việc Tú phát hiện mình bị ung thư đại tràng. Sự nghiệp dở dang, còn bệnh tật bỗng dưng đổ ập xuống đầu khiến chàng trai 22 tuổi như quay cuồng trong nỗi u uất, chán chường. Suy nghĩ của Tú khi đó rất bi quan: “Đó là thời khắc đầy khó khăn mà có lẽ trong cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên. Nhiều lúc tôi tuyệt vọng đến mức chỉ nghĩ về cái chết. Bệnh tật đã lấy đi của tôi tất cả, đến sống còn chưa biết thì chuyện quay trở lại với bóng đá là điều hết sức viển vông”.

Từ một con người đang tự do bay nhảy, làm những việc gì mình muốn bỗng chốc Nghiêm Xuân Tú trở thành một người không thể làm được những hoạt động cơ bản của bản thân. Đã có lúc anh phải gạt bỏ những sự ngại ngùng cá nhân để cho những người em gái giúp mình đưa cái bô vào mông để tiểu tiện. Trong lúc suy sụp chán nản đó, nhìn những bệnh nhân lớn tuổi vui tươi đối mặt với bệnh tật ở hàng lang bệnh viện, đã tiếp sức mạnh cho Xuân Tú. Ấn tượng nhất với Tú là hình ảnh một cụ già 80 tuổi vẫn có thể đạp xe từ nhà vào bệnh viện rồi ngồi vui tươi đọc báo trong lúc xạ trị, truyền nước. Lúc đó trong đầu anh nổi lên những dấu hỏi, tại sao một ông cụ 80 tuổi lại có được nghị lực phi thường như thế trong khi một người 22 tuổi với sức trẻ như anh lại có thể bị đánh gục bởi cảm xúc u uất của mình?

“6 tháng nằm trên giường bệnh hồi đó là quãng thời gian thực sự kinh khủng. Rất may là ông trời đã cho tôi nghị lực sống và bóng đá luôn thôi thúc tôi càng phải chữa bệnh thật nhanh để sớm trở lại với nó. Và bóng đá đã tiếp thêm cho tôi những động lực phi thường”, Xuân Tú cho biết. Bằng ý chí của mình và bằng chính những hình ảnh được tác động trực quan từ hành lang bệnh viện thì Nghiêm Xuân Tú đã dần dần tự mình làm được mọi chuyện cá nhân và sau đó tự tập thể lực rồi trở lại với bóng đá, bắt đầu từ sân phong trào với đội bóng của các nghệ sĩ.

Cầu thủ sân phủi thành ngôi sao V-League

Thực tế là khi đó những người bạn nổi tiếng của Nghiêm Xuân Tú là ca sĩ Tuấn Hưng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chỉ mong muốn rằng Tú ra sân chạy với anh em trong đội bóng của các nghệ sĩ Hà Nội cho ra mồ hôi chứ không ai nghĩ rằng Tú có thể trở lại với sự nghiệp sân cỏ. Nhưng Tú thì nghĩ khác, niềm đam mê bóng đá đã giúp anh chiến thắng căn bệnh ung thư và nó càng thôi thúc anh phải vươn lên như danh thủ Eric Abidal, tay đua Lance Amstrong nhưng biểu tượng chống ung thư của thể thao thế giới.

Nghiêm Xuân Tú (77) trong màu áo Than Quảng Ninh
Nghiêm Xuân Tú (77) trong màu áo Than Quảng Ninh

Sách giày đi thử việc ở nhiều đội bóng nhưng đều nhận những cái lắc đầu, Xuân Tú tự nhủ sẽ lấy ngắn nuôi dài khi tham gia các đội bóng phủi để vừa duy trì đam mê và cũng là nơi để tập luyện sức khỏe hàng ngày. Anh nổi lên như một ngôi sao sân phủi Hà Nội và dần được các HLV các đội bóng chuyên nghiệp chú ý hơn. Để rồi năm 2013, Xuân Tú đã nhận được cú điện thoại định mệnh của HLV Mai Đức Chung mời đến Thanh Hóa thử việc.

Xuân Tú nhớ lại: “Niềm đam mê với bóng đá đã giúp tôi, một thanh niên Hà Nội, không từ ngại khó khăn sẵn sàng sách giày vào Đồng Tháp, Long An, Kiên Giang, An Giang nhưng đều nhận những cái lắc đầu từ chối. Bởi vì họ vẫn không tin rằng tôi có một thể lực ổn định để chơi bóng đá đỉnh cao. Nhưng may là trong một lần bác Mai Đức Chung đã gọi tôi vào CLB Thanh Hóa để thử việc. Sau 4 ngày thử việc thì tôi được CLB Thanh Hóa ký hợp đồng. Lúc đó thì tôi nghĩ rằng đây là niềm hạnh phúc quá lớn đối với tôi rồi”.

“Nhưng còn một niềm hạnh phúc lớn hơn là trong trận đấu đầu tiên của tôi gặp SLNA thì bác Chung gọi tôi từ băng ghế dự bị ra và nói khởi động để chuẩn bị vào sân thay người. Lúc đó tôi không dám tin vào tai mình. Hôm đó tôi được vào sân thi đấu và càng may mắn hơn là tôi đã ghi 1 bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 mang về chiến thắng cho Thanh Hóa. Đó có lẽ là bàn thắng thay đổi cả sự nghiệp của tôi”, vẫn lời Xuân Tú. Sau 2 mùa giải thành công cùng Thanh Hóa, Xuân Tú chuyển về thi đấu cho CLB Than Quảng Ninh từ mùa giải 2015 và trở thành trụ cột của đội bóng đất mỏ.

Viết tiếp câu chuyện cổ tích của bóng đá Việt

Chiến thắng căn bệnh ung thư, rồi từ sân chơi phong trào bước lên V-League, Nghiêm Xuân Tú lại đang viết tiếp câu chuyện cổ tích về sự nghiệp bóng đá của mình khi đang đang có cơ hội để trở thành cầu thủ Việt đầu tiên sang chơi bóng ở giải hạng nhì Đức.

Xuân Tú hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình
Xuân Tú hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình

Vừa qua, khi đại diện CLB Kaiserslautern đến Việt Nam làm việc với CLB Than Quảng Ninh, không ai nghĩ đội bóng đang thi đấu tại giải hạng 2 nước Đức (Bundesliga 2) lại có ý định mời tiền vệ 28 tuổi Nghiêm Xuân Tú sang thử việc. Nhưng đó là điều có thật, ông Fritz Ruchs, tuyển trạch viên của CLB Kaiserslautern đã đề nghị Than Quảng Ninh cho Xuân Tú sang Đức thử việc trong vòng 2 tuần vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 tới, thời điểm các CLB Đức chuẩn bị cho mùa bóng mới. Than Quảng Ninh đã đồng ý.

Xuân Tú có thành công ở trời Âu hay không, đó là câu chuyện của tương lai. Ở thì hiện tại, người ta chỉ nhìn thấy một tài năng và nghị lực của Tú “ngựa” đã lọt vào mắt xanh của tuyển trạch viên người Đức. Còn với Xuân Tú, anh thầm cảm ơn bóng đá: “Bóng đá là niềm đam mê bất tận của tôi. Và có thể nói bóng đá đã thay đổi cuộc sống của tôi”.

Lời chia sẻ của Tú với những bệnh nhân ung thư. “Tôi có một lời nhắn nhủ muốn nói rất lâu rồi với những người đang và đã từng phải đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác rằng hãy luôn lạc quan, luôn yêu đời, vui tươi với căn bệnh này. Cũng một phần là do tinh thần, khi tinh thần của mình suy sụp thì những nội lực trong người sẽ không đủ để kháng lại những căn bệnh đó. Và tôi muốn nói rằng dù trong hoàn cảnh nào, khó khăn đến mấy thì hãy luôn lạc quan, luôn tin tưởng vào cuộc sống”.

M.Đ

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *