Vui chơi - Giải trí

Chương trình điện ảnh Pháp tại Hà Nội tháng 6

Sau thời gian cách ly xã hội, Viện Pháp tại Hà Nội sẽ tiếp tục chiếu phim trở lại với hàng loạt bộ phim hấp dẫn, đa dạng thể loại.

Bầu trời đỏ

Đạo diễn: Olivier Lorelle
Diễn viên : Cyril Descours, Audrey Giacomini

Hơn hai thập kỷ từ sau Người tình, Điện Biên Phủ, Đông Dương…, các nhà làm phim Pháp mới trở lại Việt Nam để tiếp tục cho ra đời một tác phẩm xúc động về tình yêu thời chiến: Bầu trời đỏ (Tên gốc: Ciel rouge).

Bầu trời đỏ lấy bối cảnh cuộc chiến Đông Dương năm 1946. Chuyện phim xoay quanh tình yêu của một chàng lính Pháp có tên Phillipe và một cô gái Việt Minh tên Thi. Phillipe san Việt Nam làm nhiệm vụ và anh bị sốc khi bị buộc phải tra tấn Thi. Bị cảm hóa bởi lòng kiên cường của cô gái, Phillipe đã cùng cô bỏ trốn, băng rừng vượt suối để đi tìm nơi chỉ có hai người giữa khung cảnh hoang vu. Phim được thực hiện bởi đạo diễn Olivier Lorelle, người từng được biết đến với vai trò là nhà biên kịch của 32 tác phẩm lớn nhỏ của điện ảnh Pháp, trong đó có nhiều bộ phim đáng chú ý như Indigènes (2006), Home (2008), Omar m’a tuer (2011)…

Phim được chiếu vào lúc 18h ngày 14/6

Con trai
Đạo diễn: Félix Moati (Pháp, 2019, 90’)
Diễn viên: Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Mathieu Capella

Một bộ phim hài sắc sảo và tràn đầy cảm xúc, vừa vui vẻ, vừa u sầu, được xây dựng nên không chỉ với dàn nhân vật đặc sắc, mà còn với một kịch bản vô cùng chau chuốt.

Joseph có một gia đình nhỏ vô cùng gắn bó và thân thiết cùng hai cậu con trai Joachim và Ivan. Thế nhưng con trai út Ivan, một học sinh cấp hai đặc biệt, đang rơi vào một cuộc khủng hoảng kì lạ. Ivan trở nên cáu gắt với cha và anh trai khi hình tượng tuyệt vời của hai người đang dần sụp đổ trong lòng cậu. Anh trai Joachim cứ mãi dằn vặt về cuộc chia tay với bạn gái, làm ảnh hưởng đến việc nghiên cứu tâm thần học ở trường. Còn người cha Josheph thì đã quyết định đánh đổi sự nghiệp và danh tiếng của một bác sĩ thành công để trở thành một gã nhà văn “ăn hại”. Tuy vậy, ba cha con luôn luôn dõi theo, che chở và yêu thương nhau, dù có chút vụng về, ngờ nghệch…

Phim được chiếu vào 19h ngày 23/6; 18h ngày 28/6.

Không gia đình

Đạo diễn: Antoine Blossier (Pháp, 2018, 109′)
Diễn viên: Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen

Không gia đình là cuốn sách gối đầu giường của nhiều thế hệ thiếu nhi, câu chuyện về cậu bé mồ côi Remi với hành trình phiêu lưu đầy hào hứng của cậu đã nuôi dưỡng ước mơ được đi xa và sự kiên cường để vượt qua những thử thách, nỗi buồn trong cuộc đời. Cuốn sách dù đã xuất bản và ra mắt từ năm 1878 vẫn để lại những tình cảm đặc biệt, nhất là với những thế hệ mà sách là người bạn sẻ chia duy nhất.

Sau khi buộc phải rời xa người mẹ nuôi tốt bụng, Remi gia nhập gánh xiếc nhỏ của người nghệ sĩ bí ẩn Vitalis. Người thầy mới dạy cho cậu biết đọc, biết viết, biết hát ca, biết yêu thương cuộc sống và những người xung quanh. Trong chuyến du hành dọc nước Pháp cùng người thầy và chú chó Capi trung thành, khỉ Joli-Coeur bướng bỉnh, Remi học được nhiều điều mà cậu chưa từng biết tới, và hơn cả, cậu còn tìm thấy gia đình thực sự của mình.

Vẫn mang tinh thần của cuốn tiểu thuyết, tuy nhiên, phiên bản điện ảnh của Không gia đình mang đến cái nhìn mới mẻ và hiện đại hơn rất nhiều so với bản gốc. Hành trình của cậu bé Remi trong bộ phim lần này được gói gọn lại trong vòng 1 năm thay vì cuộc phiêu lưu dài kì như trong truyện gốc.

Những thước phim đẹp, mang đậm đồng quê châu Âu chính là điểm thu hút ngoài cốt truyện hấp dẫn của Không gia đình.

Phim được chiếu lúc 15h30 ngày 18/6.

Vũ điệu trái tim

Đạo diễn: Marc Fouchard (Pháp, 2018, 96′)
Diễn viên: Sabrina Ouazani, Kevin Mischel, Hassam Ghancy

Sau một vụ tai nạn nghiêm trọng, Lucie lo sợ phải chứng kiến giấc mơ trở thành vũ công của mình bị huỷ hoại. Cô rời bỏ khu phố xinh đẹp nơi mình sống và đến vùng ngoại ô để tìm kiếm nguời cha mà cô chưa từng gặp mặt. Cô gái trẻ gặp Vincent, một cựu vũ công đã từ bỏ niềm đam mê của mình. Đuợc Malik, nguời bạn lâu năm thúc giục, Vincent đã đồng ý huấn luyện cho Lucie và giúp cô khám phá ra một kiểu nhảy mới, breakdance. Với hai xuất thân hoàn toàn khác biệt, Lucie và Vincent sẽ cùng kết hợp lại thành một bộ đôi vũ công đầy đam mê và xúc cảm.

Phim được chiếu vào 19h ngày 29/6 và không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

Nỗi đau

Đạo diễn : Emmanuel Finkiel (Pháp, 2018, 126’)
Diễn viên : Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolaya

Câu chuyện xảy ra vào tháng 7 năm 1944, khi nước Pháp vẫn đang chịu sự chiếm đóng của chính phủ quân sự Đức. Nhà văn, nhà cộng sản Robert Antelme, một trong những nhân vật quan trọng của quân kháng chiến Pháp đã bị bắt và bị lưu đày. Cô vợ trẻ của Robert, Marguerite Duras, cũng là một nhà văn phục vụ cho phe kháng chiến rơi vào cảnh bị giằng xé giữa nỗi lo sợ không thể liên lạc được với chồng và mối quan hệ bí mật với người đồng chí của chồng mình là Dyonis. Cô đã đến gặp Pierre Rabier, một viên chức người Pháp ở Gestapo và sẵn sàng làm mọi cách để đưa Robert trở về. Cô bắt đầu một mối quan hệ mập mờ với người đàn ông mờ ám này, người duy nhất có thể giúp cô tìm được chồng mình. Khi chiến tranh đi đến hồi kết, khi những người lính trở về từ những trại tập trung, Marguerite bắt đầu cảm nhận được một nỗi niềm mong ngóng giằng xé, và cả một điều gì đó đang dần dần lụi tàn trong lặng im giữa ngày Paris giải phóng.

Phim được chiếu vào 19h ngày 30/6 và không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

Hãy cùng đến các rạp của Viện Pháp ở 24 Tràng Tiền, Hà Nội để  thưởng thức các bộ phim giàu tính nhân văn này nhé.

VHP

 

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *