Vui chơi - Giải trí

Chương trình điện ảnh Pháp tại Hà Nội tháng 7

Tháng 7 này, Viện Pháp tại Hà Nội sẽ giới thiệu đến khán giả Thủ đô những bộ phim mớivô cùng hấp dẫn, đa dạng về nội dung và thể loại, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những phút giây thư giãn bên bạn bè và người thân.

Terra Willy: Cuộc phiêu lưu tới hành tinh lạ

Đạo diễn : Eric Tosti (Pháp, 2019, 90’)
Diễn viên : Timothé Vom Dorp, Edouard Baer, Marie-Eugénie Maréchal


Bộ phim lấy bối cảnh tương lai, theo sau hành trình sinh tồn của cậu bé 10 tuổi tên Willy, bị lạc mất gia đình trong một tai nạn trên tàu vũ trụ. Tàu cứu hộ của Willy hạ cánh xuống một hành tinh kì lạ, chưa được khai phá. Với sự giúp đỡ của Buck – một robot tự vận hành và Flash – một sinh vật bản địa dễ thương, Willy phải vượt qua những khó khăn, nguy hiểm cũng như khám phá hệ thống động – thực vật trên hành tinh này trước khi nhóm giải cứu cậu được gửi tới.

“Terra Willy: Cuộc phiêu lưu tới hành tinh lạ mang đến cho khán giả một câu chuyện nhẹ nhàng, truyền tải đến bố mẹ thông điệp hãy rèn luyện cho các con tính tự lập từ khi bé còn nhỏ, có như vậy các bé sẽ có thể tự mình xử lý được những tình huống khi không có cha mẹ ở bên như tự chăm sóc bản thân mình, quan tâm đến người khác…. Đây là bài học rất quan trọng nhưng lại bị nhiều cha mẹ bỏ qua chỉ vì quá yêu thương nên bao bọc các bé, khiến các bé trở nên dựa dẫm quá nhiều vào bố mẹ.

Phim được chiếu lúc 15h30 ngày 12/7 tại Trung tâm Văn hóa Pháp – 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Aïlo: Cuộc phiêu lưu ở Laponie

Gia đình, Phiêu lưu
Đạo diễn: Guillaume Maidatchevsky (Pháp-Phần Lan, 2018, 86’)
Diễn viên: Aldebert, Prinssi

Aïlo: Cuộc phiêu lưu ở Laponie là hành trình trưởng thành kì diệu của một chú tuần lộc bé nhỏ, yếu ớt và mong manh trước những sóng gió đầu đời.
Sự thức tỉnh của chú trong thế giới hoang dã thực sự là một câu chuyện thần kì giữa những những cảnh quan hùng vĩ và lạnh giá của Laponie.

Phim được chiếu lúc 18h ngày 12/7 tại Trung tâm Văn hóa Pháp – 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Bécassine

Đạo diễn: Bruno Podalydès (France, 2018, 102′)
Diễn viên: Emeline Bayart, Karin Viard, Denis Podalydès

Bécassine được sinh ra tại một trang trại nhỏ bé tại Bretagne, vào cái ngày mà đàn chim dẻ gà bay qua làng (loài chim này có được gọi là “bécasse” trong tiếng Pháp). Kể cả khi đã trưởng thành, cô vẫn giữ nguyên sự ngây thơ trẻ con cùng niềm ao ước được đặt chân tới Paris. Nhưng rồi, cuộc gặp gỡ của cô với Loulotte, đứa bé được bà hầu tước de Grand-Air nhận nuôi, đã làm xáo trộn mọi kế hoạch của cô. Cô trở thành bà vú nuôi của Loulotte và là người “đồng lõa” tuyệt vời của cô bé. Một làn gió hạnh phúc thổi vào trong lâu đài. Nhưng liệu nó sẽ kéo dài trong bao lâu?

Phim được chiếu lúc 15h30 ngày 19/7 tại Trung tâm Văn hóa Pháp – 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Thầy trò luật sư

Đạo diễn: Yvan Attal (Pháp, 2017, 97’)
Diễn viên: Camélia Jordana, Daniel Auteuil, Yasin Houicha

Neïla Salah, cô gái trẻ xuất thân từ tỉnh Créteil, luôn mang trong mình ước mơ trở thành một luật sư. Ngay từ những ngày đầu tiên học tập tại trường Đại học Panthéon-Assas, Neïla đã gặp rắc rối với giáo sư Pierre Mazard, người nổi tiếng là chuyên đả kích học trò và có những phương pháp dạy học đặc biệt. Sau khi có những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc đến Neïla, để lấy lại thanh danh, và phần nào đó tuân theo mệnh lệnh của hiệu trưởng trường đại học, Pierre buộc phải giúp đỡ Neïla chuẩn bị cho một cuộc thi hùng biện nổi tiếng. Mặc dù Pierre có hơi thô tục và khó tính, Neïla dường như lại tìm thấy ở ông hình ảnh một người thầy lí tưởng mà cô cần. Tuy nhiên, hai thầy trò cần phải học cách xóa bỏ những thành kiến về nhau trước đã…

Phim được chiếu lúc 18h ngày 19/7 tại Trung tâm Văn hóa Pháp – 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Chân dung siêu sao Guy Jamet

Đạo diễn: Alex Lutz (Pháp, 2018, 101’)
Diễn viên: Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot

Nhà báo trẻ Gauthier, qua lời kể của mẹ, phát hiện ra mình là con rơi của Guy Jamet, một nghệ sĩ tạp kĩ người Pháp, từng ở thời kì đỉnh cao vào những năm 60 đến 90 của thập kỉ trước.
Đúng lúc này, Guy Jamet đang trong quá trình chuẩn bị cho một album cover và chuyến lưu diễn. Gauthier quyết định đi theo bước chân Guy, với chiếc camera trong tay, thâm nhập vào cuộc sống thường nhật, vào những buổi hòa nhạc để ghi lại bức chân dung chân thực về ông. Bộ phim đã đạt giải César cho Nam diễn viên xuất sắc nhất và César cho Nhạc phim hay nhất năm 2019.

Phim được chiếu lúc 19h ngày 21/7 và 18h ngày 26/7 tại Trung tâm Văn hóa Pháp – 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Cậu bé kỳ diệu

Đạo diễn : Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol (Pháp, 2015, 84’)
Diễn viên: Audrey Tautou, Jean-Pierre Marielle, Édouard Baer, Jackie Berroyer, Patrick Ridremont

Cậu bé kỳ diệu kể về một cậu bé sống ở New York náo nhiệt tên là Leo. Cậu bé có những khả năng phi phàm như tàng hình, bay trên không trung và đi xuyên qua tường. Với khả năng đặc biệt của mình, Leo đã đồng ý giúp cảnh sát Alex tìm ra thủ phạm đã phát tán virus máy tính gây hại nghiêm trọng cho thành phố.

Đây là tác phẩm đến từ nhà sản xuất của bộ phim hoạt hình Pháp từng được đề cử Oscar A Cat in Paris. Vậy nên Phamtom Boy được thừa hưởng phong cách hội họa 2D rực rỡ đầy màu sắc mà cũng đậm chất thơ. Bộ phim được đề cử tại 12 liên hoan phim quốc tế năm 2015 và 2016.

Phim được chiếu lúc 15h30 ngày 26/7 tại Trung tâm Văn hóa Pháp – 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Nữ thần ẩm thực

Phim tài liệu
Đạo diễn: Vérane Frédiani (Pháp, 2016, 90’)

Một bộ phim tài liệu đơn giản, nhẹ nhàng, không cầu kì đã đem lại tiếng nói cho hàng chục nữ đầu bếp, những người quản lý rượu,… và giải thích tại sao lại có sự mất cân bằng về số lượng nữ giới trong ngành ẩm thực. Bộ phim giúp người xem khám phá ra những “Nữ thần của âm thực chuyên nghiệp, những người tạo ra ẩm thực ngày nay và trong tương lai”.

Bộ phim mang đến một ánh nhìn mới về những nữ đầu bếp. Hộ luôn năng động, sáng tạo, luôn cố gắng trau dồi bản thân, ham học hỏi, đôi khi có sự nổi loạn, họ bảo vệ truyền thống những biết cách sáng tạo để thăng tiến trong cuộc sống. Những nữ đầu bếp mà chúng tôi đã tìm hiểu họ đôi khi đơn độc và thậm chí họ là duy nhất.

Vérane Frédiani đã đi khắp bốn bể để gặp gỡ các đầu bếp nữ, những người có nhiều sáng kiến trong lĩnh vực ẩm thực cao cấp, nhà hàng và các nghề liên quan đến ăn uống. Xuyên suốt bộ phim, khán giả theo chân những người phụ nữ này trong bếp của những nhà hàng lớn, trong trường học và cả trên các khu phố với những món ăn đường phố đang lên ngôi. Khán giả cũng sẽ gặp những nữ quản lý rượu vang, nhà hoạt động nữ giới, nữ doanh nhân quản lý đội nhóm nhân viên và họ đang đấu tranh hàng ngày để tồn tại trong các lĩnh vực vốn dành cho nam giới. Họ ủng hộ phát triển bền vững, bình đẳng và muốn thay đổi thế giới thông qua tầm nhìn của mình về ngành ẩm thực.

Phim được chiếu lúc 19h ngày 27/7 tại Trung tâm Văn hóa Pháp – 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Bếp trưởng Alain Ducasse

Đạo diễn: Gilles de Maistre (Pháp, 2017, 84′)
Diễn viên : Alain Ducasse

Cuộc tìm kiếm của Alain Ducasse, một đầu bếp và cố vấn ẩm thực nổi tiếng thế giới, có thể là gì? Nguời đàn ông duờng như đã có tất cả này đang tìm kiếm điều gì? 23 nhà hàng trên toàn thế giới, 18 sao Michelin, Alain Ducasse không ngừng xây dựng các nhà hàng mới, các truờng học, đưa sự nghiệp của mình đến với những chân trời mới, sự tò mò của ông là không có giới hạn. Ông liên tục đi khắp thế giới bởi đối với ông ẩm thực là một vũ trụ vô tận. Là nguời của công chúng nhưng ông cũng rất kín đáo, dù vậy ông đã đồng ý để đoàn làm phim đi theo ghi hình trong gần hai năm, mở ra thế giới của riêng ông, trong một cuộc cách mạng không ngừng nghỉ.

Phim được chiếu lúc 19h ngày 29/7 tại Trung tâm Văn hóa Pháp – 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Về miền đồng bằng

Phim tài liệu
Đạo diễn: Christine Seghezzi (Pháp – Ác-hen-ti-na, 2016, 72’)
Diễn viên: Émilie Dequenne, Loïc Corbery, Sandra Nkake

Christine Seghezzi quay phim một ngôi làng ở Argentina dường như đã bị lên án về việc trồng đậu nành thâm canh, sử dụng hóa chất diệt cỏ và cuộc di cư ở nông thôn. Đó là những câu chuyện được đặt ra từ thời điểm khác mà hiện tại có lẽ chỉ là tiếng vang bi thảm – Les Fiches du Cinéma

Để phục vụ cho câu chuyện của mình, đạo diễn đã dựng lên một khung cảnh đẹp đến đáng sợ, cho dù đó là ghi lại sự tĩnh lặng của thiên nhiên hay một số ít nông dân còn sống trong khu vực. – Telerama

Xúc động, khó khăn, kinh hoàng. Một cái nhìn về thế giới mở ra, đánh thức lương tâm của chúng ta. Im lặng mang đến một chiều đằng sau ngôn từ. Một bộ phim thô, không có bộ lọc mà từ đó người ta không hề nổi bật, bình yên, vô sự. Một bộ phim chúng ta nhất định không thể bỏ qua.

Ở thảo nguyên Argentina, vùng đất xung quanh Colonia Hansen là một trong những nơi màu mỡ nhất trên thế giới. Hàng triệu con bò sống ở đó ngoài trời trong một thời gian dài. Người ta nói rằng thịt bò ngon nhất là thịt bò Argentina. Ngày nay, những cánh đồng đậu nành biến đổi gen khổng lồ đã thay thế đàn gia súc và bao phủ những cánh đồng đến tận chân trời …

Phim được chiếu lúc 19h ngày 30/7 tại Trung tâm Văn hóa Pháp – 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Tất cả các bộ phim đều có phụ đề tiếng Việt.

Đặc biệt, tháng 7 này, tại Viện Pháp tại Hà Nội sẽ diễn ra một sự kiện vô cùng thú vị mang tên Bóng bay đỏ : Âm nhạc cho hoạt hình Việt Nam thế kỷ 20. Không phải những bộ phim hành động kịch tính, cũng chẳng phải những thước phim tình cảm lãng mạn, nhưng 5 bộ phim hoạt hình Việt Nam với chủ đề ca ngợi những chiến công anh hùng trong thời kì phát triển đất nước hay châm biếm những thói xấu trong xã hội và cả những câu chuyện thần thoại lịch sử chắc chắn sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ và độc đáo.

VHP

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *