Thế thao thành tích cao

Chuyện CĐV nhà “khủng bố” đội khách của làng bóng Việt

Mới đây, ở giải hạng Nhất Quốc gia, CĐV Nam Định đã quậy tưng bừng để phá giấc ngủ của các cầu thủ đội khách TP.HCM

Trong quá khứ, làng bóng Việt Nam từng chứng kiến những chiêu trò bẩn từ phía các đội chủ nhà để “khủng bố” tinh thần đội khách trước các trận đấu quan trọng. Chuyện “chơi khăm” đó cũng lùi vào quá khứ khi để lại nhiều điều tiếng không hay và các đội cũng không bất chấp tất cả để có chiến thắng. Nhưng mới đây, CĐV Nam Định đã “bổn cũ soạn lại” khi quậy tưng bừng để phá giấc ngủ của các cầu thủ đội khách TP.HCM.

CĐV Nam Định chơi chiêu nhưng đội nhà vẫn thua

Trước thềm trận đấu Nam Định với TP.HCM chiều 25/6, CĐV đội chủ nhà Nam Định đã mang pháo sáng, trống kèn, gây ầm ĩ trong hơn một giờ đồng hồ khiến cầu thủ đội khách TP.HCM không thể ngủ trưa. Vụ việc chỉ được giải quyết khi có sự can thiệp của công an phường. Theo đó, khoảng 12h45 trưa 25/6, hơn 20 khán giả Nam Định mặc áo vàng đã đến nhà khách Tỉnh ủy, nơi đội khách đóng quân để gây rối. Họ mang trống, chiêng, kèn, nẹt pô xe máy gầy ầm ĩ khiến toàn thể đội bóng và ban huấn luyện TP.HCM không thể ngủ trưa.

CĐV Nam Định quậy khách sạn đóng quân của CLB TP.HCM

CĐV Nam Định đốt pháo sáng ném vào khách sạn
CĐV Nam Định quậy khách sạn đóng quân của CLB TP.HCM

Không chỉ uy hiếp một lần, cứ sau 30 phút nhóm CĐV gây rối này lại xuất hiện để quậy khiến đội TP.HCM ức chế. Tệ hơn, họ còn ném pháo sáng vào khuôn viên của nhà khách Tỉnh ủy Nam Định, bốc mùi khói khét lẹt. Sau khi đạt được mục đích của mình và có sự xuất hiện của lực lượng an ninh, nhóm gây rối này mới chịu rút đi.

Theo lãnh đạo đội khách, hành động của nhóm CĐV trên là để tạo lợi thế cho đội chủ nhà. TP.HCM đang dẫn đầu bảng với 20 điểm, Nam Định đứng ngay sau trên BXH giải hạng Nhất với một điểm ít hơn. Đội nào thắng trận sẽ bứt tốp, chiếm ưu thế trong cuộc chiến giành quyền lên chơi V-League. Nhưng với hành động không đẹp từ nhóm CĐV thì Nam Định vẫn nhận thất bại 0-1 TP.HCM. Hình ảnh đội bóng thành Nam còn bị hoen ố với nhiều chỉ trích từ dư luận.

Trước hành động xấu xí đó của CĐV Nam Định, lãnh đạo Sở VH-TT&DL Nam Định, Nguyễn Hưng Thái trả lời báo chí rằng: “Đó là chuyện có thật và đã tạo nên hình ảnh không đẹp về cổ động viên và bóng đá Nam Định. Ở các trận đấu trước đó, Hội cổ động viên Nam Định thường đi cổ động trên đường phố, mặc dù là hội tự phát và chưa được công nhận nhưng bao lâu nay chưa từng gây ra điều tiếng gì. Chúng tôi cũng có lỗi khi chủ quan không lường hết vụ việc. Bên cạnh việc xin lỗi đội khách đến từ TP.HCM, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận mọi án phạt do ban tổ chức và ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đưa ra, dứt khoát việc này sẽ được chấn nhỉnh nghiêm túc để không tái diễn trong tương lai”.

CĐV chơi chiêu là tự phát hay được chỉ đạo?

Trong quá khứ, thời bóng đá bao cấp, rất nhiều địa phương có truyền thống bóng đá đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm để gây khó cho đội khách. Các chiêu trò đó vẫn còn tồn tại khi bóng đá Việt Nam bước sang chuyên nghiệp nhưng ngày càng hạn chế ho những điều tiếng không đẹp để lại. Nhưng thỉnh thoảng thì chiêu “khủng bố” giấc ngủ của đội khách lại được vài địa phương áp dụng nhưng thường được cho là do các CĐV quá khích tự phát.

CĐV Thanh Hóa từng quậy tưng, không cho cầu thủ Hà Nội-T&T ngủ trưa
CĐV Thanh Hóa từng quậy tưng, không cho cầu thủ Hà Nội-T&T ngủ trưa

Cách đây 2 mùa giải, Hà Nội-T&T cũng từng bị CĐV Thanh Hóa quậy tưng không cho ngủ trưa khi đến làm khách nơi đây. Đó là trận cầu ở vòng 6 V-League 2014, khi mà Thanh Hóa được tài trợ mạnh mẽ để hướng đến cuộc đua vô địch, nên tất nhiên phải vượt qua ĐKVĐ Hà Nội-T&T là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Vào buổi trưa trước khi trận đấu diễn ra, một nhóm CĐV Thanh Hóa đã cố tình chơi khăm, uy hiếp đối khách.

Nắm được Hà Nội-T&T trú quân tại nhà khách Tỉnh ủy Thanh Hóa, CĐV Thanh Hóa đã tổ chức diễu hành trên khắp đường phố của xứ Thanh, sau đó tụ về nơi trú quân của đội bóng Thủ đô. CĐV Thanh Hóa đã dồn  hết “hỏa lực” tấn công cầu thủ Hà Nội-T&T. Trống, chiêng, loa… được CĐV chủ nhà huy động hết công suất, quấy rối để phá giấc ngủ của các cầu thủ Hà Nội-T&T. Kết quả, việc làm rất thiếu fair-play của CĐV Thanh Hóa ít nhiều tác động đến cầu thủ Hà Nội-T&T. Rất nhiều cầu thủ đội khách không thể nghỉ trưa vì hành động quấy phá có chủ đích đó để rồi Thanh Hóa dù được đánh giá yếu hơn nhưng đã bất ngờ giành chiến thắng 3-1 trước nhà ĐKVĐ.

Cách đây không lâu, các đội khách khi hành quân đến Cao Lãnh vẫn còn hãi hùng với nỗi sợ khách sạn “tình cờ” bị cúp điện giữa trưa. Cái nắng hầm hập ở Cao Lãnh khiến thời tiết ngột ngạt, oi bức và cộng thêm việc bị cúp điện không thể bật máy điều hòa, quạt điện khiến các thành viên đội khách không thể nào ngủ trưa được. Trong khi buổi ngủ trưa trước trận đấu rất quan trọng cho cầu thủ được nghỉ ngơi, giữ thể lực tốt nhất cho trận đấu. Vì thế mà các đội khách đều ra sân thi đấu với trạng thái uể oải, mệt mỏi nên tất nhiên không thể chơi với 100% phong độ mỗi khi đến Cao Lãnh.

Điều đặc biệt nữa là thời điểm đó, sân Cao Lãnh vẫn chưa có giàn đèn, nên các trận đấu phải đá sớm khoảng 15h hoặc 15h30. Đó gần như là một sự “tra tấn” đối với các đội khách khi phải đá dưới trời nắng như đổ nửa của miền Tây. “Thánh địa” Cao Lãnh, cộng việc “tuyệt chiêu” cúp điện đó đã nâng bước thành công cho đội bóng nhà nghèo Đồng Tháp để 3 năm liền lọt vào tốp 5 V-League từ năm 2009-2011, trong đó năm 2010 còn lọt vào tốp 3.

Trong khi hành động quấy rối của CĐV Thanh Hóa hay mới đây của CĐV Nam Định được cho là tự phát của một nhóm CĐV quá khích, thì việc các khách sạn tại Đồng Tháp, nơi đóng quân của các đội khách, bỗng nhiên bị cúp điện, khiến nhiều đội bóng đặt câu hỏi, có sự chỉ đạo hay không? Sau này, Đồng Tháp không còn chơi chiêu cúp điện nữa, cũng như sân Cao Lãnh buộc phải xây giàn đèn và không được đá sớm giữa trời nắng nữa thì đội bóng xứ Tràm Chim cũng bị suy giảm “sức mạnh”.

BTC giải quyết chấn chỉnh nạn “khủng bố”

Trước hành động quậy phá, chơi khăm của các CĐV Nam Định, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM Trần Anh Tú, bức xúc: “Sự việc này ảnh hưởng rất lớn đến cầu thủ đội tôi. Họ không thể ngủ trưa được bởi nhóm CĐV kia gây rối liên tục. Tôi hi vọng ban tổ chức giải và ban tổ chức các địa phương phải lưu ý việc này, tránh để lặp lạ khi các đội khách đến thi đấu”.

Trưởng ban tổ chức giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2016, ông Nguyễn Minh Ngọc cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm vụ khán giả quá khích Nam Định quậy phá nơi đóng quân của đội TP.HCM. Ông Ngọc cho biết: “Sau khi nhận được tin báo của lãnh đạo đội TP.HCM về việc một số thanh niên mặc áo có in dòng chữ Hội cổ động viên Nam Định đến nhà khách Tỉnh ủy Nam Định, nơi đội TP.HCM đóng quân để hò hét, bấm còi xe inh ỏi và đốt pháo sáng ném vào khuôn viên nhà khách, ban tổ chức đã yêu cầu giám sát trận đấu là ông Trần Đắc Thành cùng đại diện ban tổ chức trận Nam Định – TP.HCM đến ngay hiện trường và thông báo cho công an địa phương có mặt vãn hồi trật tự. Dù vụ việc chưa đến mức nghiêm trọng, nhưng ban tổ chức giải sẽ họp với ban kỷ luật để xem xét vụ việc và đưa ra biện pháp xử lý thích đáng nhằm chấn chỉnh không để hình ảnh xấu xí này tái diễn”.

M.Đ

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *