Sân khấu

Chuyện phường – Chùm hài kịch hưởng ứng “Năm kỷ cương hành chính 2017”

“Chuyện phường” – Chùm hài kịch hưởng ứng năm “Kỷ cương hành chính 2017” của Nhà hát kịch Hà Nội vừa được hoàn thành và ra mắt khán giả Thủ đô tối 5 và 6/12/2017.

Tiểu phẩm “Của hiếm”

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về năm “Kỷ cương hành chính công sở 2017”,  Nhà hát Kịch Hà Nội đã chủ trương dàn dựng chương trình nghệ thuật Chuyện phường với mong muốn góp tiếng nói cùng với các cấp, ngành Thủ đô thực hiện tốt quyết định này.

Tiểu phẩm “Của hiếm”

Chùm hài kịch Chuyện phường của tác giả Đinh Tiến Dũng và được dàn dựng bởi đạo diễn NSND Tuấn Hải gồm 4 tiểu phẩm: Của hiếm, Bán ghế tầm sư, Bảo bốiThời thế thế thời. Chương trình có sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ Đoàn kịch 3 – Nhà hát Kịch Hà Nội như: NSƯT Đức Quang, NSƯT Linh Huệ, NSƯT Xuân Đồng, LâmThanh, Đức Minh, Tiến Mạnh, Thu Hương, Mạnh Kiên, Xuân Tùng, Tuấn Anh, Minh Nguyệt …

Tiểu phẩm “Bán ghế tầm sư”

Tiểu phẩm Của hiếm là câu chuyện của một thanh niên trẻ sau vài năm thất nghiệp xin được vào làm ở một công ty. Kỳ lạ thay công ty này chỉ có mỗi bác bảo vệ là nhân viên duy nhất kiêm luôn đủ thứ công việc, còn lại toàn lãnh đạo là giám đốc và các trưởng phòng. Sự xuất hiện của nhân viên mới đã làm nổ ra cuộc tranh giành “quân” tưng bừng và quyết liệt giữa các trưởng phòng… Câu chuyện một công ty mà hai mươi năm chưa làm được việc gì, tưởng lạ nhưng không phải là không có bởi lẽ rằng lãnh đạo nhiều hơn nhân viên thì điều đó cũng không có gì là khó lý giải…

Tiểu phẩm “Bán ghế tầm sư”

Câu chuyện trong Bán ghế tầm sư lại khiến cho người xem đến với tiếng cười châm biếm bi hài khác. Từ một cửa hàng bán ghế phất lên trông thấy nhờ bán hàng cho các quan chức và đại gia và thông qua việc mua bán mà có thể hình dung được người mua là ai và mua cho ai, mua với mục đích gì… Và cũng vì đoán biết được nên người chủ cửa hàng có thể lợi dụng để “hét” giá bán…

Tiểu phẩm “Bảo bối”

Tiểu phẩm Bảo bối lại là câu chuyện về một ông chủ tịch quận và trợ lý đã nghỉ hưu, sau vài năm có việc phải lên phường xin xác nhận chữ ký thì bị gây khó dễ, hạch sách… Và rồi cuối cùng cũng phải bỏ tiền “lót tay” để được việc… Dường như câu chuyện “thủ tục” ở phường và điển hình tiêu biểu cho nhiều thủ tục nhiêu khê và cách ứng xử vô cảm của những cán bộ phường đối với nhân dân…

Tiểu phẩm “Bảo bối”

Thời thế thế thời là câu chuyện về nạn “con ông cháu cha”, mặc dù không đủ tài và đức nhưng vì là người thân nên được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo ở các cấp quận, phường. Những con người này còn cơ hội, lợi dụng cơ chế, những chính sách chưa hợp lý để mang lại lợi ích cá nhân… Không những thế, họ cũng đưa ra những ý tưởng xa rời thực tế, thậm chí lố bịch như: tổ chức cho các cụ cao tuổi đọc Rap, nhảy hiphop… khiến cho người xem cười ra nước mắt…

Tiểu phẩm “Thời thế thế thời”

Với 4 tiểu phẩm, hài kịch Chuyện phường là bức tranh xã hội với những mặt trái và những hiện tượng tiêu cực, những cách ứng xử, hành xử chưa tốt xảy ra ở nhiều địa bàn dân cư dưới góc nhìn hài hước, mang lại cho người xem những tiếng cười trào phúng, sâu sắc và đầy suy ngẫm. Qua đó những người làm nghệ thuật cũng muốn gửi gắm thông điệp ý nghĩa: Một xã hội tốt đẹp, quy tắc ứng xử văn minh, đổi mới trong cải cách hành chính công sở là mong muốn chung của tất cả mọi người dân hiện nay.

Tiểu phẩm “Thời thế thế thời”

Theo kế hoạch, thời gian tới chùm hài kịch Chuyện phường sẽ được Đoàn kịch 3 – Nhà hát Kịch Hà Nội công diễn phục vụ đông đảo khán giả trong và ngoài địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Lan Hương

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *