Thế thao thành tích cao

Chuyện mê tín ở V-League…

Tại giải bóng đá VĐQG V-League, nhiều đội bóng của Việt Nam vẫn phải nhờ đến chiến thuật “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” trong thi đấu…

Nhờ “làm phép”, Than Quảng Ninh đã giải được hạn ở sân nhà Cẩm Phả rồi thắng liên tiếp 3 trận trên sân nhà. Hà Nội-T&T đổi màu áo kỳ dị thắng liên tiếp 3 trận để từ đội chót bảng tìm lại cơ hội đua vô địch. Trong khi đó, Long An sau khi vượt qua “số tử” (4 điểm) đã có chiến thắng quý như vàng trong trận chung kết ngược với Đồng Tháp. Đó là những lý do mà dù rất khó giải thích thì các đội bóng V-League vẫn phải “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”.

Than Quảng Ninh “làm phép” sân, nữ CĐV đi “ám” đội khách

Được mệnh danh là “Vua sân khách” ở mùa trước nhưng đó cũng là nỗi ám ảnh của Than Quảng Ninh khi họ lại thường thi đấu bết bát ở sân nhà Cẩm Phả. Đến mùa giải năm nay, đội bóng đất mỏ vẫn chưa thể đổi vận khi thi đấu ở sân nhà. Thậm chí, sau 5 vòng đấu, CĐV Than Quảng Ninh vẫn chưa thể có niềm vui chiến thắng ở sân nhà khi đội bóng con cưng toàn thua tại Cẩm Phả.

Một lễ cúng sân của Than Quảng Ninh
Lễ cúng sân của Than Quảng Ninh

Thực tế là trước đó, Than Quảng Ninh vẫn thường mời thầy cúng làm đàn lễ hoặc thậm chí họ cũng mời những nghệ sĩ để về “hầu đồng” ngay tại sân với hi vọng đem đến những may mắn, sự khởi sắc cho đội bóng. Thế nhưng thành tích trân sân nhà của đội bóng đất mỏ vẫn chưa được cải thiện. Vì thế mà trước vòng 6 tiếp SLNA trên sân nhà, sau khi đã toàn thua 2 trận trước đó, CĐV Than Quảng Ninh đã quyết định “làm phép” đặc biệt hơn để mong đội nhà thoát khỏi cơn hạn ở Cẩm Phả.

Ngoài việc cúng sân, đổi phong thủy. Họ cử một thành viên nữ “cốt cán” trong BCH hội ra bắt tay, xin chụp ảnh với các cầu thủ đội khách SLNA. Mục tiêu là để “ám” đội khách vì theo quan niệm rằng đội bóng nào gặp phụ nữ trước trận đấu rất là xui xẻo. Còn trong trận đấu, hàng loạt thói quan cổ vũ thường ngày cũng được thay đổi, khi hoán đổi vị trí đánh trống, thay người hoạt náo viên khác…

Thật là hên xui… Nhưng việc thay đổi phong thủy vô tình đem lại may mắn khi Than Quảng Ninh .  Mặc dù bị dẫn trước nhưng đã lội ngược dòng thắng 3-1 trước SLNA. Và dường như sân Cẩm Phả đã thực sự được giải hạn khi ở vòng 8, Than Quảng Ninh lại thắng tiếp Đồng Tháp 4-0. Đến vòng 9 vừa qua, Than Quang Ninh thắng tiếp trận thứ 3 trên sân nhà khi vượt qua CLB Sài Gòn với tỉ số 1-0. Giành 3 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà trong khi trước đó lại toàn thua, khiến CĐV đất mỏ càng tin rằng sân Cẩm Phả được giải hạn nhờ được “làm phép”.

Hà Nội-T&T “lột xác” nhờ màu áo tím kỳ dị

Trong khi đó, Hà Nội-T&T với chuỗi 5 trận liên tiếp không biết thắng với 4 thua và 1 hòa đã quyết định đổi màu áo ở vòng 6 khi làm khách trước Long An. Đội bóng Thủ đô không chọn 2 màu áo khá đẹp là trắng và vàng bình thường nữa mà lại chọn áo… màu tím. Đó không phải là màu tím tươi như của CLB nổi tiếng nước Ý là Fiorentina. Mà là một màu tím đậm trông khá kỳ dị, thậm chí trên sân, một số phóng viên nói đùa rằng màu áo của Hà Nội-T&T thật tang tóc và quyết định sẽ hỏi lãnh đạo đội bóng này vì sao lại chọn màu áo tím này sau trận đấu, có phải là yếu tố phong thủy chăng?

Hà Nội T&T
Các cầu thủ Hà Nội T&T đi chùa cầu may

Nhưng thật bất ngờ là với màu áo kỳ dị đó, Hà Nội-T&T đã có chiến thắng đầu tay và còn còn chiến thắng đậm 5-2 ngay trên sân đối phương. HLV Chu Đình Nghiêm giải thích về việc chọn màu áo này: “Không phải mê tín nhưng sau một chuỗi trận không thành công thì chúng ta nên thay đổi một điều gì đó. Và tôi nghĩ, với việc dùng chiếc áo đấu có màu tím trong trận đấu với Long An đã giúp cho Hà Nội-T&T có được chiến thắng và may mắn đã mỉm cười với chúng tôi”.

Đặc biệt, cũng từ khi đổi màu áo, Hà Nội-T&T đã thực sự đổi vận. Họ thắng tiếp với tỉ số 5-2 ngay trên sân Đồng Tháp. Rồi sau đó, vượt qua đội bóng trong tốp đầu là SHB-Đà Nẵng với tỉ số 2-1. Từ đội bóng bét bảng, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã nhen nhóm lại cơ hội trở lại cuộc đua vô địch. Thế nên, đội bóng Thủ đô càng củng cố niềm tin vào màu áo tím may mắn của mình.

Vượt qua “con số tử”, Long An tìm lại niềm vui

Trong khi đó, với Long An, sự bết bát trong giai đoạn vừa qua có thể được giải thích cho “con số tử” mà chính là 4 điểm họ có được trên BXH. Long An khởi đầu mùa giải khá tốt khi giành chiến thắng ngay vòng đầu tiên trên sân nhà trước QNK-Quảng Nam. Nhưng sau đó trận hòa với B-Bình Dương ở vòng 3 khiến Long An “chết” với 4 điểm luôn từ đó. Liên tiếp 4 vòng sau đó, Long An toàn thua rồi trôi dần về vị trí áp chót bảng xếp hạng.

Cũng trong khoảng thời gian bị “con số tử” đeo bám, Long An gặp liên tiếp những chuyện buồn khi hai trụ cột Tài Em và Quang Thanh dính chấn thương liên miên không thể giúp sức cho đội bóng trong giai đoạn khó khăn. Nhưng mất mát lớn nhất là sự ra đi đột ngột của hậu vệ trẻ Trần Phước Thọ vì tai nạn giao thông. Điều đó càng khiến các thành viên đội bóng này đặt ra những sự liên tưởng tâm linh.

Phải đến vòng 8 khi làm khách tại Vinh trước SLNA, Long An mới tìm được 1 điểm nữa để thoát khỏi “con số tử”. “Sau những chuyện buồn vừa qua ở CLB khiến tôi có chút nghĩ ngợi. Có được 1 điểm đồng nghĩa với việc chúng tôi vượt qua được “con số tử” đem bám toàn đội hơn 1 tháng qua, hi vọng đội sẽ thoát khỏi vận đen”, chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm thổ lộ.

Thật đặc biệt, Tài Em cùng Quang Thanh đã kịp trở lại cho trận đấu quan trọng tiếp Đồng Tháp. Đây là một trận chung kết ngược có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đua trụ hạng. Kết quả, Long An đã giành chiến thắng 2-1 và đã có thể nhẹ nhõm hơn khi đã bỏ xa được 5 điểm so với đội chót bảng Đồng Tháp.

Làm lễ cầu may, chuyện bình thường ở V-League.

Chuyện đi chùa hay làm lễ cầu may trên sân nhà trước một trận đấu quan trọng hay trước thềm giải đấu không phải hiếm ở làng bóng Việt. Được nhắc đến nhiều nhất trong số đó là CLB Hà Nội-T&T. Dân trong làng bóng kể rằng trước trận quyết định ngôi vô địch mùa giải 2010, chủ tịch CLB Nguyễn Quốc Hội đã lặn lội tới một chùa thiêng ở vùng Tây Bắc để làm lễ cầu may.

Trước thềm mỗi mùa giải hay bước vào năm mới, hình ảnh chủ tịch CLB Hà Nội-T&T Quốc Quốc Hội dẫn theo toàn đội đi lễ chùa cũng rất thường gặp. Không riêng Hà Nội-T&T, nhiều đội bóng cũng có “tập tục” tương tự. Những lúc thi đấu qua các tỉnh có đền, chùa nào thiêng, nếu có điều kiện, các đội đều không bỏ lỡ cơ hội ghé qua thắp hương, cầu may mắn, sức khỏe cho gia đình cũng như cho đội bóng. Nhiều cầu thủ, lãnh đạo đội bóng tâm niệm: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”.

Đ.K

 

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *