Thể Thao

Dương Thúy Vi – “Cô gái Vàng” của wushu Việt Nam

Từ năm 2013 đến nay, vận động viên Dương Thúy Vi luôn là sự lựa chọn số 1 ở nội dung biểu diễn của Đội tuyển wushu quốc gia. Cô gái nhỏ nhắn người Hà Nội trở thành một trong những VĐV “mát tay” nhất của đoàn thể thao Việt Nam trong mỗi lần tham […]

Từ năm 2013 đến nay, vận động viên Dương Thúy Vi luôn là sự lựa chọn số 1 ở nội dung biểu diễn của Đội tuyển wushu quốc gia. Cô gái nhỏ nhắn người Hà Nội trở thành một trong những VĐV “mát tay” nhất của đoàn thể thao Việt Nam trong mỗi lần tham dự các sự kiện thể thao lớn của khu vực, châu lục cũng như thế giới.

Tại SEA Games 28, đúng như sự kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà, Dương Thúy Vi với tâm lý vững vàng và đẳng cấp của một nhà vô địch Asiad 17 đã xuất sắc giành tấm huy chương Vàng đầu tiên cho bộ môn wushu ở nội dung biểu diễn Kiếm thuật với số điểm 9,70.

Trước đó, ở sân chơi Á vận hội 2014 tại Incheon (Hàn Quốc), Dương Thuý Vi mang về tấm HCV duy nhất cho đoàn Thể thao Việt Nam ở cả nội dung Kiếm thuật và Thương thuật.

1

                       Dương Thúy Vi xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 17.

Còn tại kỳ SEA Games 27 tại Myanmar, chính Dương Thúy Vi đã đem mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam ở nội dung Kiếm thuật nữ với 9,70 điểm.

2

       Bài biểu diễn Kiếm thuật mang lại HCV cho Dương Thúy Vi tại SEA Games 28.

Thúy Vi là cô gái có cá tính độc lập và mạnh mẽ từ khi còn nhỏ. Thúy Vi chia sẻ rằng cô sớm bị hút hồn từ những đường quyền làm mê mẩn từ năm ba tuổi. Bố cô là Dương Văn Thắng đã luyện tập võ Thiếu lâm từ thời trai trẻ. Mẹ Thúy Vi là cựu võ sĩ Vịnh Xuân Quyền Nguyễn Thị Hoa. Tình yêu võ thuật sớm thấm vào máu của Vi từ khi mới lọt lòng, cho dù bố mẹ muốn cô chuyên tâm việc học hành thay vì cầm kiếm, múa quyền như cánh nam nhi. Tố chất của Thuý Vi được thể hiện ngay khi “nhập môn” wushu. Bà Hoa kể lại, hồi mới đi học, thầy giáo yêu cầu Vi chụm chân lại bật nhảy xem xa bao nhiêu. Các thầy đã rất bất ngờ bởi con bé còi nhom ấy lại bật xa tới 1,5m, vượt qua cả các đàn anh, đàn chị. Ngay từ thời điểm đó, các HLV dạy võ tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức đã nhận xét Dương Thuý Vi chính là viên ngọc thô.

 Đến năm 2008, Thúy Vi từng dính chấn thương đầu gối nặng nhưng nhất quyết không bỏ nghề. Hình ảnh nén đau ra sân biểu diễn rồi nhờ đồng đội cõng lên bục nhận HC đủ cho thấy nhiệt huyết và đam mê của cô gái có nụ cười chân phương này.

Cô bé con ngày nào giờ đã trở thành VĐV nổi tiếng hàng đầu châu Á và là niềm tự hào của thể thao Việt Nam. Trong bộ sưu tập của mình, Thúy Vi đã có được gần 60 huy chương các loại. Trong đó đáng kể nhất vẫn là HC Vàng giải trẻ Thế giới, giải trẻ châu Á, Asian Indoor Games, Đại hội toàn quốc, giải trẻ toàn quốc, Liên hoan võ thuật truyền thống Thế giới, SEA Games và đặc biệt là tấm HCV Asiad 2014.

Phương Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *