Điện ảnh

Giải trí cuối tuần: Gặp ‘ác mộng’ khi xem ‘Ác thú’ heo rừng

Sau cuộc đối đầu với cá mập trong The Meg (Cá mập siêu bạo chúa), cuối tháng 8 này, khán giả màn ảnh rộng lại bị một ‘cơn ác mộng’ khác ‘tấn công’.  Đó là sự xuất hiện của một con heo rừng khổng lồ khát máu trong Ác thú (tựa gốc: The Boar). Ở […]

Sau cuộc đối đầu với cá mập trong The Meg (Cá mập siêu bạo chúa), cuối tháng 8 này, khán giả màn ảnh rộng lại bị một ‘cơn ác mộng’ khác ‘tấn công’.  Đó là sự xuất hiện của một con heo rừng khổng lồ khát máu trong Ác thú (tựa gốc: The Boar).

Ở một vùng rừng của nước Úc, tương truyền có một con heo rừng khổng lồ, nhưng một bợm nhậu địa phương lại khẳng định nó có thật. Nó thật sự tồn tại, luôn chực chờ phá hoại nông trại và giết hại gia súc. Người dân nơi đây vẫn chưa biết hiểm họa này đang ẩn núp trong rừng rậm hoang vu.


Chuyện phim bắt đầu khi gia đình Monroe đang trên đường trở về quê nhà để gặp lại người thân cũng như hàn gắn tình cảm gia đình. Họ quyết định đi cắm trại dã ngoại bên bờ sông, nhưng không ngờ đây lại là điểm hẹn của họ với thần chết.

Con heo rừng khổng lồ khát máu ẩn nấp trong khu bụi rậm và bắt đầu cuộc đi săn khi các con mồi vô tình đi lạc vào địa bàn của nó. Buổi cắm trại vui thú và thanh bình của gia đình Monroe chẳng mấy chốc trở thành cơn ác mộng kinh hoàng với vị khách không mời to lớn. Lúc này, họ không chỉ phải sát cánh cùng nhau mà còn phải trở nên hung hãn như chính đối thủ của mình để tồn tại trong cuộc chiến ghê rợn không cân sức.

Đạo diễn Chris Sun muốn tạo ra một con heo quái thú khổng lồ, đáng sợ và thiện chiến nhất trên màn ảnh. Ban đầu ý tưởng này gặp phải một số vấn đề, một phần là vì trong thực tế không có con heo nào to bằng chiếc xe tải con cả. Phóng to hình ảnh một con heo bình thường cũng không ổn. Vì trông vẫn chỉ là một con heo nuôi ở nhà, không đáng sợ tí nào. Lúc này Chris Sun đã nhờ đến sự giúp đỡ của chuyên gia tạo hình phim kinh dị hàng đầu Rob Stanley

Đầu tiên, phải cho con heo khổng lồ này một tính cách, vì nó là nhân vật chính của bộ phim. Khi to lớn như thế, ắt hẳn nó đã già, chiến đấu nhiều năm trên miền bụi rậm nước Úc. Con cháu của nó có đến hàng ngàn, gấp đôi số đó là những con heo khác đã bỏ mạng khi đối đầu với nó. Con heo rừng này đã hoành hành các nông trại cùng các khu dân cư suốt bao nhiêu năm mà không có đối thủ, mang đến cho nó dáng dấp của một “chúa tể sơn lâm”

Tuy nhiên, đó cũng là lý do mà “vị vua” hiếu chiến này bị viêm khớp, có thể nhìn thấy trong khi nó di chuyển chậm. Không chỉ vậy, trên cơ thể con quái vật này còn có những vết thương nhiễm trùng lở loét, mù một mắt và gãy răng nanh bên phải. Tất cả đều là những điểm đánh dấu cho chiến tích cả đời tung hoành của “tên sát nhân” máu lạnh.


Gã heo rừng to lớn vẫn sở hữu sức mạnh, tốc độ đáng kinh ngạc, dù ngoại hình to lớn nhưng rắn rỏi và linh hoạt. Thêm vào đó là bộ da nó dày cả tấc súng đạn bất nhập, bộ lông nhớp nháp bùn dơ lúc nào cũng rỉ máu, dàn móng cứng như bàn thạch dễ dàng nghiền nát sọ kẻ thù, hàm răng mang sức nghiền khủng bố với đôi nanh dài gần 1 mét như đôi gươm đâm xuyên những đối thủ khổng lồ nhất… tất cả các yếu tố kết hợp lại tạo nên hình tượng mới đáng sợ hơn trong phim kinh dị về các loài dã thú sánh ngang hàng với cá mập, cá sấu, gấu…

Với những mô tả kể trên, Rob Stanley bắt đầu tạo hình cho con quái vật. Vóc dáng và kết cấu của nó sẽ khác với những con lợn lòi thông thường vì khối lượng đồ sộ ấy. Lưng và hông trũng xuống do viêm khớp và sứp ép cân nặng đè lên cột sống. Phần xương vai to hơn bình thường để chống trụ các khối cơ phần thân trước. Cổ to như thân cây 100 tuổi để đỡ hộp sọ và bộ hàm khổng lồ đó. Cuối cùng là chiều cao 2,5 mét và nặng khoảng 2 tấn. Con Ác thú này sẽ là cỗ máy chết chóc khổng lồ sẽ khiến bạn kinh hồn bạt vía khi ra rạp vào những ngày cuối mùa hè năm nay.


Đạo diễn Chris Sun có tên được đặt theo Christopher Lee – diễn viên thủ vai bá tước ma cà rồng Dracula, vì vậy chất kinh dị đã chảy trong máu anh từ bé như một định mệnh.

Năm 2012, bộ phim thứ 2 “Daddy’s Little Girl” của anh đã tạo tiếng vang trong giới làm phim độc lập nước Úc, đồng thời thu hút sự chú ý từ quốc tế. Trong khi đa số các nhà làm phim kinh dị gặp khó khăn với hiệu ứng đặc biệt, Chris lại có kỹ năng tạo hiệu ứng đặc biệt rất phong phú mà không phải tốn quá nhiều chi phí. Từ đó mà Chris đã nhanh chóng trở thành “bậc thầy phim kinh dị” tại Úc. Phong cách đạo diễn của Chris Sun chắc chắn đưa nước Úc trở thành màu mỡ mới của của dòng phim kinh dị.

Sau khi trình chiếu tại quê nhà cùng nhiều liên hoan phim quốc tế, Ác thú đã nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi. Phim được khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 31/8 và không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

Phúc Trần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *