SEA Games 31 - HÀ NỘI, VIỆT NAM

Hà Nội thân thiện và hiếu khách trong mắt phóng viên nước ngoài tác nghiệp tại SEA Games

Có khoảng 500 phóng viên quốc tế đến Hà Nội để tác nghiệp về SEA Games 31. Nhiều người trong số họ lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội, tuy nhiên những ấn tượng để lại luôn là hình ảnh Thủ đô đẹp và hòa bình, người dân thân thiện, hiếu khách.

Xứng danh Thành phố vì hoà bình

SEA Games 31 là đại hội thể thao cho các vận động viên 11 quốc gia khu vực Đông Nam Á tham gia tranh tài để giành thành tích cao nhất, tỏa sáng những gương mặt tài năng.

Đại hội lần này là nơi hội tụ nhiều phóng viên báo chí của các nước đến tác nghiệp, kịp thời đưa những hình ảnh sống động, những dòng tin nóng hổi nhất về diễn biến từng trận đấu, từng nội dung thi đấu, đưa không khí sôi trào nhiệt huyết tại đại hội đến đông đảo người hâm mộ thể thao trong nước và quốc tế.

Đoàn phóng viên Indonesia tác nghiệp tại Trung tâm báo chí chính (MPC) và Trung tâm truyền hình quốc tế (IBC) phục vụ SEA Games 31.

Đây cũng là dịp để các nhà báo tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam, truyền tải hình ảnh của Thủ đô Hà Nội thân thiện, hiếu khách đến bạn bè khu vực và thế giới.

Sau thời gian chống dịch khá dài khoảng 2 năm, Việt Nam có ít cơ hội để đón các bạn bè quốc tế, nhất là báo chí các nước đến trực tiếp tham dự các sự kiện và trải nghiệm cuộc sống cũng như tìm hiểu đất nước, con người Việt Nam.

Do đó, ngoài việc tạo điều kiện cho phóng viên tác nghiệp SEA Games 31 theo chương trình tại Trung tâm báo chí chính (MPC) và Trung tâm truyền hình quốc tế (IBC), Ban Tổ chức SEA Games cũng phối hợp với Tiểu ban Thông tin Truyền thông và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TP Hà Nội giúp phóng viên nước ngoài tìm hiểu thêm về Việt Nam như tham gia các tour du lịch miễn phí, tham quan những danh lam thắng cảnh đặc sắc ở Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phố có tổ chức các môn thi đấu.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức SEA Games 31 Nguyễn Văn Hùng thăm hỏi phóng viên, truyền thông quốc tế tại Trung tâm Báo chí.

Ông Chea Vannak, Trưởng ban biên tập Tin đối ngoại của Hãng thông tấn Campuchia (AKP) cho biết: “Tôi đã theo dõi lễ khai mạc SEA Games 31 và rất ấn tượng với công tác tổ chức tỉ mỉ, công phu, đầy sáng tạo của nước chủ nhà Việt Nam. Phần trình diễn nghệ thuật không chỉ làm nổi bật bản sắc văn hóa của Việt Nam mà còn toát lên được tinh thần đoàn kết, chung tay đóng góp của toàn ASEAN “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”.

Trung tâm báo chí được nước chủ nhà trang bị hiện đại, đầy đủ thiết bị phục vụ tác nghiệp cho phóng viên các loại hình báo chí. Hãng Thông tấn Campuchia (AKP) sẽ nỗ lực học hỏi kinh nghiệm để chuẩn bị tốt nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho báo chí quốc tế tác nghiệp tại SEA Games 32”.

Đây là lần thứ 2, ông Chea Vannak đến Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên ông đến Hà Nội, trước đó là Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
Ông nhận thấy con người Việt Nam rất thân thiện, cởi mở và hiếu khách. Vẻ đẹp cổ kính của Thủ đô cũng làm ông rất yêu mến và mong mỏi sẽ được tham gia các tour du lịch khám phá văn hoá và các địa danh nổi tiếng của Hà Nội.

Anh Bandung Saputra, nhân viên truyền thông của Đội tuyển U23 Indonesia.

Anh Bandung Saputra, nhân viên truyền thông của Đội tuyển U23 Indonesia chia sẻ: “Do rào cản về ngôn ngữ, tôi cũng như một số phóng viên nước ngoài cũng gặp phải một chút trục trặc như lạc đường, khó định vị các sân thi đấu qua google map. Thế nhưng, bất cứ nơi nào mọi người đến tác nghiệp chỉ cần nhắc đến “từ khoá” SEA Games và đưa tấm thẻ tác nghiệp là đều nhận được sự hỗ trợ tối đa từ cả người dân cho đến những bạn tình nguyện viên hay thành viên của Ban tổ chức giải. Tôi rất ấn tượng về sự thân thiện, hiếu khách của người dân Thủ đô”.

Văn hoá ẩm thực và du lịch Hà Nội để lại ấn tượng khó quên

Anh Ratchannipong Vorasarin, phóng viên kênh truyền hình Thái Lan Channel 9 MCOT HD cho biết: “Đây đã lần thứ hai tôi đến Việt Nam nhưng lần nào cũng để lại ấn tượng rất khó quên. Đầu tiên, tôi rất ấn tượng với bầu không khí thể thao sôi sục ở các sân thi đấu. Hôm trước, tôi đến sân vận động Thiên Trường, chứng kiến trận đấu không có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, sân vận động chật kín không còn chỗ trống và tôi thật sự ấn tượng trước bầu không khí cuồng nhiệt hiếm có.

Bầu không khí thể thao sôi sục ở các sân thi đấu chật kín khán giả để lại ấn tượng với các phóng viên quốc tế.

Còn tại buổi Lễ khai mạc SEA Games 31 tại sân vận động Mỹ Đình, những màn biểu diễn hoành tráng của nước chủ nhà với các tiết mục hấp dẫn như múa hoa sen, sau đó là các màn múa trên màn nền tranh dân gian Đông Hồ, thể hiện bản sắc văn hóa – nghệ thuật của Việt Nam làm chúng tôi rất hào hứng.

Mỗi lần trở lại Việt Nam tôi đều thấy rất nhiều công trình hiện đại được hoàn thiện do đó tôi nhận thấy Việt Nam đang phát triển đổi thay rất nhanh. Phố Phường Hà Nội cũng trở nên nhộn nhịp hơn vào những ngày này, cờ, hoa.. và các pano, áp phích quảng bá SEA Games 31xuất hiện trên nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô.

Người dân Hà Nội cũng luôn hiếu khách để lại ấn tượng của một thành phố hòa bình và điểm đến lý tưởng trong con mắt của các phóng viên nước ngoài.

Không gian buổi tối tại phố đi bộ Hồ Gươm khiến phóng viên Ratchannipong Vorasarin rất thích thú.

Trong quá trình đưa tin, chỉ cần với tấm thẻ , tôi và mọi phóng viên quốc tế đều được chào đón rất nồng nhiệt và tạo điều kiện tác nghiệp tốt nhất có thể. Điều làm tôi ấn tượng tiếp theo chính là ẩm thực của Hà Nội, ngay khi đến đây tôi và các phóng viên trong đoàn đã thưởng thức nhiều thức ăn ngon của Hà Nội như món phở… Sau đó, tôi đã đến một quán cafe để ngắm toàn cảnh Hồ Gươm vào buổi tối, khung cảnh buổi tối của Hà Nội thật đẹp và lãng mạn”.

Theo Tuoitrethudo

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *