Thế thao thành tích cao

Hoàng Vũ Samson (Hà Nội-T&T): “Đừng coi tôi là công dân Việt Nam trên giấy…”

“Từ khi nhập tịch, tôi đã xem Việt Nam là quê hương thứ 2 của mình. Nếu được triệu tập lên ĐTVN, đó hẳn sẽ là một niềm hạnh phúc và vinh dự không gì sánh bằng đối với tôi…”, Hoàng Vũ Samson chia sẻ

“Tôi đã chấp nhận đánh đổi tất cả để được thi đấu và cống hiến trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Đó là sự khát khao và nguyện vọng từ trong trái tim. Hoàng Vũ Samson là người con của đất nước này. Xin đừng coi tôi là công dân của Việt Nam trên giấy tờ”, đó là chia sẻ của tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson với ước mong được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

“Tôi đã đánh đổi nhiều thứ để mong được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam”

Thời gian qua, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã từng bày tỏ mong muốn gọi các cầu thủ nhập tịch lên tuyển Việt Nam, trong đó cái tên rất đáng chú ý là Hoàng Vũ Samson. Nhưng rồi vẫn không có cầu thủ nhập tịch nào có tên trong danh sách tập trung lần này. Điều đó có khiến cho Samson thất vọng?

Nếu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, đó hẳn sẽ là một niềm hạnh phúc và vinh dự không gì sánh bằng đối với tôi. Tôi đã chờ khoảnh khắc đó từ lâu rồi, từ khi tôi đến Việt Nam chơi bóng và quyết định nhập tịch để trở thành một công dân Việt Nam. Có nghe nói rằng trước đây đội tuyển Việt Nam cũng từng gọi những cầu thủ nhập tịch nhưng đã có những vấn đề không hay xảy ra. Tuy vậy, tôi vẫn hi vọng trong thời gian tới, tôi sẽ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Tôi vẫn nỗ lực tập luyện, thi đấu chăm chỉ để chứng minh rằng mình xứng đáng với niềm vinh dự đó.

 Hoàng Vũ Samson (trái ) khao khát được khoác áo đội tuyển Việt Nam
Hoàng Vũ Samson (trái ) khao khát được khoác áo đội tuyển Việt Nam

Thực tế là Samson đã bày tỏ mong muốn được đóng góp cho đội tuyển Việt Nam từ nhiều năm nay nhưng vẫn không được chú ý đến. Liệu rồi vẫn bị khước từ như thế có khiến anh nản lòng?

Tình yêu với Việt Nam lẫn sự chuyên nghiệp của một cầu thủ chưa bao giờ thay đổi trong tôi. Từ khi nhập tịch, tôi đã xem Việt Nam là quê hương thứ 2 của mình. Tôi vẫn cảm thấy yêu mến, muốn gắn bó với V-League, với con người Việt Nam hơn nữa. Xin nhắc lại rằng tôi đã chấp nhận đánh đổi tất cả để được thi đấu và cống hiến trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Đó là sự khát khao và nguyện vọng từ trong trái tim. Hoàng Vũ Samson là người con của đất nước này. Xin đừng coi tôi là công dân của Việt Nam trên giấy tờ.

Điều gì khiến Samson muốn gắn bó lâu dài cũng như muốn cống hiến cho mảnh đất Việt Nam?

Trước khi tới Việt Nam, tôi vẫn thường nghe nói con người nơi đây thân thiện, gần gũi và trên thực tế từ khi tới đến Việt Nam thì cảm nhận của tôi về con người Việt Nam đúng như những gì tôi được biết. Tôi cũng không cảm thấy khó khăn gì trong việc hòa đồng hay thích nghi với lối sống tại Việt Nam khi chọn nơi đây là nơi chóng bóng, tôi đã nghĩ là mình thích hợp với cuộc sống nơi đây. Đặc biệt, tôi cảm thấy đồ ăn Việt Nam rất ngon và hợp khẩu vị. Tôi cũng đã trải qua nhiều Tết cổ truyền ở Việt Nam và đặc biệt thích thú khi cùng nhiều bạn bè đi chùa, thưởng thức các món ăn truyền thống Việt Nam.

Samson có khát vọng khoác áo đội tuyển Việt Nam nhưng liệu anh đã có thể nói tiếng Việt cũng như hát Quốc ca Việt Nam chưa. Được biết, chính từ việc cầu thủ nhập tịch Phan Văn Santos không hát Quốc ca Việt Nam mà lại hát quốc ca Brazil trong trận đấu giao hữu giữa 2 đội tuyển mà vấn đề cầu thủ nhập tịch ở Việt Nam đã trở nên phức tạp như hiện nay.

Tiếng Việt thì tôi có thể nói sơ sơ và phần nào trao đổi được với các đồng đội ở CLB Hà Nội-T&T. Còn Quốc ca thì thú thật là tới thời điểm này tôi vẫn chưa thể hát tốt Quốc ca Việt Nam. Nhưng tôi vẫn đang cố gắng học thêm tiếng Việt và quốc ca một cách nghiêm túc. Tôi nghĩ sẽ sớm hát được Quốc ca Việt Nam thôi.

“Nhiều cầu thủ ngoại sai lầm khi luôn nghĩ mình là ngôi sao của đội bóng”

Samson được xem là một trong những cầu thủ ngoại thành công nhất ở Việt Nam. Đó là nhờ sự chuyên nghiệp mà không phải cầu thủ nước ngoài hay nhập tịch nào đang thi đấu ở Việt Nam cũng có được. Samson có lời khuyên nào dành cho các ngoại binh hay cầu thủ nhập tịch không?

Một điều tôi thấy nữa là nhiều cầu thủ ngoại đến từ các nền bóng đá hàng đâu châu Âu hay châu Phi, họ đều nghĩ rằng họ quan trọng khi đến Việt Nam. Họ thường có tâm lý rằng họ được trả lương cao hơn nên họ giỏi hơn các cầu thủ nội và xem mình có vai trò quan trọng hơn. Nhưng thực tế đó là một suy nghĩ sai lầm. Nếu bạn không đáp ứng được chuyên môn và yêu cầu thì chuyện mất việc là điều không bất ngờ. Chỉ có tập luyện chăm chỉ, thi đấu hết mình, chứng minh cho CLB chủ quản thấy mình đủ khả năng để đương đầu với mọi thử thách. Đó là điều mà tôi luôn nghĩ đến.

Hoàng Vũ Samson nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất V.League tháng 4
Hoàng Vũ Samson nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất V.League tháng 4/2016″

Thành công của Samson cũng được chắp cánh từ bước đệm là CLB Hà Nội-T&T với một tập thể nhiều cầu thủ giỏi và tạo được bản sắc riêng trong lối chơi của V-League. Hẳn anh rất hạnh phúc khi mình là một phần trong đội bóng này?

Thật tuyệt vời khi là một phần của CLB này. Rất nhiều cầu thủ mong ước được thi đấu ở đây, nhưng thực sự không dễ dàng chút nào. Bởi đây là một đội bóng chuyên nghiệp, và sẽ không có chỗ đứng cho những cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu đó. Tôi luôn thầm cảm ơn tất cả những người đồng đội đã bên cạnh tôi. Chắc chắn tôi sẽ còn ghi nhiều hơn những bàn thắng để đóng góp thêm nữa cho CLB Hà Nội-T&T. Tôi có 2 hay 3 kỷ niệm đáng nhớ với CLB. Kỷ niệm đầu tiên chính là chức vô địch năm 2013, đó cũng là chức vô địch đầu tiên của tôi ở Việt Nam. Kỷ niệm tiếp theo là khi tôi nhận được danh hiệu Vua phá lưới ở mùa giải 2014. Đó là những kỷ niệm khiến tôi nhớ nhất. Các danh hiệu luôn là những điểm nhấn đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi.

Nhưng chắc chắn cũng sẽ có những khoản thời gian đáng quên khi thi đấu ở Việt Nam?

Khoảnh khắc tồi tệ nhất đối với tôi là quãng thời gian bị chấn thương, bị treo giò vì thẻ phạt. Thực sự buồn khi nhìn đồng đội thi đấu còn mình lại phải ngồi trên khán đài.

Ngoài việc phải tập luyện, thi đấu bóng đá thì Samson thường làm gì trong những lúc rảnh rỗi?

Tôi thường dành một khoảng thời gian nhất định để nói chuyện với gia đình và bạn bè của tôi ở Nigeria. Thời gian còn lại, tôi dành cho những đam mê sở thích riêng của mình. Tôi đặc biệt thích đọc sách, những cuốn sách chuyên viết về thể thao. Tôi cũng rất thích nghe nhạc, có thể nói âm nhạc đã ngấm vào máu thịt của tôi, đặc biệt là những thể loại nhạc Hip Hop, R&B. Ngoài ra, tôi cũng rất thích nuôi chó và chó là loài động vật rất thông minh và là người bạn thân thiết với con người. Còn ngoài bóng đá, bóng rổ là môn thể thao tôi cũng rất thích.

Xin cảm ơn Samson về cuộc trao đổi!

Đ.K

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *