Văn hóa cơ sở

Học ăn học nói

Bà Thái vốn là người hay đi du lịch. Đã nghỉ hưu, con cái trưởng thành hết rồi nên  bà và mấy người bạn hay rủ nhau đi du lịch. Lúc đầu, nhóm  của bà chỉ gồm có 4 người, vốn cùng khu dân cư, cùng sở thích. Sau vài chuyến đi, nhóm kết nạp […]

Bà Thái vốn là người hay đi du lịch. Đã nghỉ hưu, con cái trưởng thành hết rồi nên  bà và mấy người bạn hay rủ nhau đi du lịch. Lúc đầu, nhóm  của bà chỉ gồm có 4 người, vốn cùng khu dân cư, cùng sở thích. Sau vài chuyến đi, nhóm kết nạp thêm 7 người, cũng là cán bộ hưu trí ở các quận, huyện khác.

Nhiều người, vui thì có vui hơn nhưng cũng có nhiều chuyện làm bà Thái thấy không bằng lòng, nhất là trong chuyến đi Hàn Quốc gần đây. Có hơn chục người mà lên máy bay có hai người lại tách ra, không chịu xếp hàng  cùng đoàn làm ảnh hưởng đến người khác. Khi cần trao đổi thì cứ nói oang oang, chẳng cần giữ ý tứ hay để ý đến thái độ không bằng lòng của những người xung quanh. Khi ăn tự chọn thì một số người cứ vô tư lấy thật nhiều thức ăn vào đĩa, ăn không hết, để thừa thật lãng phí. Bà Thái để ý thấy người phục vụ bữa tiệc tự chọn hôm ấy có vẻ không bẳng lòng. Có lẽ vì muốn giữ khách nên họ không dám nói ra.

Bà Thái đem chuyện này trao đổi với bà Thu. Bà Thu tiếp lời: “Đúng đấy bà ạ. Dân mình bây giờ có điều kiện, đi nước ngoài nhiều hơn. Chỉ tiếc một điều, nhiều người không chịu để ý xung quanh để ứng xử cho phù hợp. Lâu nay, chúng ta mới chỉ quan tâm dạy văn hóa ứng xử, giáo dục nếp sống văn minh, thanh lịch cho học sinh mà quên mất, nhiều người lớn tuổi cũng cần học lại cách ứng xử. Mình là người lớn, không gương mẫu thì làm sao nhắc nhở được con cháu. Thanh lịch, văn minh không chỉ ở trong nước, trong cộng đồng dân cư mà còn phải ở các địa điểm mà mình đến nữa chứ, đặc biệt là khi đi nước ngoài. Tôi nghĩ, bên cạnh khả năng tài chính,  sức khỏe… mỗi người trước khi ra nước ngoài để du lịch cũng nên trang bị vốn kiến thức văn hóa nhất định. Nhập gia tùy tục, trước khi đến nước nào nên tìm hiểu kỹ về nét văn hóa, các quy định nơi công cộng, những câu hỏi, câu trả lời  đơn giản, cần thiết để chủ động giao tiếp cho phù hợp. Dù ở đâu thì sự ý tứ trong giao tiếp, nói năng, sự tôn trọng chính mình qua hành động xếp hàng…cũng luôn được đánh giá cao. Mình đi du lịch để tìm hiểu, khám phá về các vùng đất khác thì cũng nên tích lũy thêm những kiến thức cho mỗi chuyến đi. Có như vậy mới cư xử phù hợp với phong cách, nếp sống nơi mình đến, mới quảng bá được hình ảnh đẹp của người Việt Nam với bạn bè và khách quốc tế, nhất là khi chúng ta đều là người Hà Nội, mảnh đất kinh kỳ nghìn năm văn hiến vốn nổi tiếng văn minh, thanh lịch, phải không bà”.

Bà Thái đồng tình “Đúng đấy bà ạ. Có lẽ vài hôm nữa gặp nhau để chuẩn bị cho chuyến đi vào Đà Lạt, tôi và bà sẽ phải trao đổi kỹ với tất cả các thành viên trong nhóm để không  còn “sự cố” như vừa rồi nữa bà nhé. Mình là công dân Thủ đô, phải thanh lịch, văn minh ở mọi nơi, mọi lúc phải không bà”.

Xếp hàng cũng là nét văn hóa đẹp cần duy trì, nhân rộng

 

Sự chuẩn bị kỹ càng sẽ giúp chuyến đi đạt kết quả tốt nhất

Hoàng Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *