Triển lãm

Khai mạc trưng bày “Thắp lửa niềm tin” và triển lãm “Tự hào 90 năm Đảng bộ thành phố Hà Nội”

Sáng 10/1, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày “Thắp lửa niềm tin” và triển lãm “Tự hào 90 năm Đảng bộ thành phố Hà Nội” giới thiệu về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc và đường lối chính trị đúng đắn của Đảng được thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định.

Các đại biểu tham dự và cắt băng khai mạc Trưng bày.

Ngày 03/02/1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, mở ra bước ngoặt vĩ đại trên con đường phát triển của đất nước. Với đường lối lãnh đạo đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng 8/1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp (1946 – 1954) và đế quốc Mỹ xâm lược (1954 – 1975).
Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, nhiều đảng viên đã bị địch bắt, giam nơi ngục tù thực dân, đế quốc. Giữa chốn “địa ngục trần gian”, tổ chức Đảng vẫn bí mật được thành lập để lãnh đạo tù nhân đấu tranh, biến nhà tù thành trường học, nơi tôi luyện lý tưởng cách mạng cho nhiều cán bộ lãnh đạo của Đảng.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc.

Sau khi thống nhất đất nước, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và quyết tâm đưa đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, từ năm 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và giành được những thành tựu to lớn. Hơn 30 năm qua, hình ảnh một Việt Nam ổn định về chính trị, vượt qua khủng hoảng kinh tế, đẩy lùi lạm phát, cải thiện rõ rệt đời sống nhân dân… đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng. Tiến bước dưới cờ Đảng, người dân vẫn giữ trọn niềm tin đất nước sẽ phát triển nhanh và bền vững theo mục tiêu cao đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước, sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn.

Trưng bày “Thắp lửa niềm tin” chia làm 3 phần: Phần 1 “Mặt trời chân lý” khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời mở ra bước ngoặt vĩ đại trên con đường phát triển của đất nước. Phần 2 “Vầng dương trong ngục thất” kể câu chuyện về những con người “gan đồng”, “chí thép” giữa những chốn “Địa ngục trần gian”: Nhà tù Hỏa Lò, Nhà tù Sơn La, Nhà tù Côn Đảo, Trại giam tù binh Phú Quốc… Và Phần 3 “Thắp lửa niềm tin”, Đảng Cộng sản Việt Nam lại cùng dân tộc vượt qua mọi thử thách, gian nan, tiến bước trên con đường đổi mới.

Một số hình ảnh tại Trưng bày “Thắp lửa niềm tin” và Triển lãm “Tự hào 90 năm Đảng bộ thành phố Hà Nội”.

Cũng tại Trưng bày, lần đầu tiên, những kỷ vật gắn bó với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những đảng viên kiên trung của Đảng từng bị địch bắt giam cầm trong các nhà tù thực dân, đế quốc được giới thiệu đến đông đảo công chúng, như: Máy đánh chữ, đồng chí Nguyễn Văn Trân, Bí thư Thành ủy Hà Nội sử dụng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Cặp, đồng chí Đặng Việt Châu, Cố vấn cấp cao của Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng sử dụng khi tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức tại Hà Nội, tháng 3/1982; Huy hiệu, đồng chí Hoàng Thị Ái, Lão thành cách mạng, nguyên Bí thư Đảng đoàn Phụ nữ Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đeo khi tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức tại Hà Nội, tháng 3/1982; Bộ sưu tập những bài báo trong chuyên mục “Những việc cần làm ngay” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đăng trên báo “Nhân dân”, năm 1987; Cặp, Tổng Bí thư Đỗ Mười sử dụng khi tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 1996…

Một số hiện vật được trưng bày.

Phát biểu tại khai mạc, bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Trưởng Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò: Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt chống Thực dân, Đế quốc; đặc biệt những năm tháng ấy giữa chốn địa ngục trần gian, các tổ chức Đảng vẫn bí mật được thành lập, lãnh đạo tù nhân đấu tranh, biến nhà tù thành trường học cách mạng. Trong nội dung Trưng bày chúng ta sẽ được xem những hình ảnh, câu chuyện về những người con của Đảng dù đối diện với tù đày, gông cùm, xiềng xích vẫn hiến dâng trọn tuổi xuân, quyết tâm đi theo lý tưởng của Đảng. Với khát khao cháy bỏng là giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Họ như tấm gương trong ngục thất, họ đã biến bóng tối thành ánh sáng, biến nguy thành an, biến ngục tù thành nơi mài giũa ý chí đáu tranh, thành trường học cách mạng của các chiến sĩ yêu nước, kiên trung. Tất cả thể hiện niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng… Ngày nay, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta trong những năm tháng chiến tranh ác liệt ấy vẫn tiếp tục được kế thừa và phát huy mạnh mẽ”.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Trưởng Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Trưng bày “Thắp lửa niềm tin” đã khẳng định và góp phần lan tỏa hơn nữa niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và “vầng dương” ấy mãi tỏa sáng, mang đến cho dân tộc những mùa xuân sáng tươi trên con đường đổi mới đất nước.
Trưng bày kéo dài đến hết ngày 29/2/2020 tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, số 1 Hỏa Lò, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bình Dương

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *