Văn hoá đời sống

Nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, cựu tù chính trị, người có công

Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), 23 năm Thủ đô Hà Nội được vinh danh “Thành phố vì hòa bình” (1999-2022), ngày 28/6, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Viện Kinh tế và Phát triển doanh nghiệp tổ chức chương trình Linh thiêng dòng máu Lạc Hồng “Nâng bước chân Mẹ”.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài có công với đất nước, các anh hùng liệt sĩ; thả chim bồ câu, bóng bay cùng nguyện cầu cho hòa bình thế giới tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long; diễu hành trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội truyền đi thông điệp về hòa bình; chương trình nghệ thuật ca ngợi quê hương, đất nước, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc…

Dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài có công với đất nước, các anh hùng liệt sĩ tại Điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long.
Các đại biểu thực hiện nghi thức thả chim bồ câu ước nguyện cho thế giới hòa bình, hạnh phúc.
Chương trình nghệ thuật ca ngợi quê hương, đất nước, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam Lê Ngọc Dũng xúc động chia sẻ, chiến tranh qua đi trên đất nước Việt Nam gần nửa thế kỷ, nhưng những tàn dư của nó vẫn là nỗi ám ảnh cho tới tận ngày hôm nay. Hàng vạn người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh. Biết bao chiến sĩ quả cảm đã gửi lại thân xác trên nhiều vùng đất của Tổ quốc mà ngày hôm nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Hàng ngàn nghĩa trang liệt sỹ nằm mọi miền quê của đất nước. Những người mẹ mất con, người vợ khắc khoải chờ chồng và rất nhiều người con không thể có cơ hội được biết mặt cha. Tất cả sự hy sinh cao đẹp đó đã tô thắm màu cờ của Tổ quốc, để đất nước được “Nở hoa độc lập, kết trái tự do”.

“Ngày hôm nay, chúng ta hiện diện tại đây, cùng tri ân các anh hùng liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu tù chính trị; các thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Đồng thời, thông qua đây cũng để lan tỏa về truyền thống yêu chuộng hòa bình của mỗi người dân Việt Nam và thắp sáng thêm về truyền thống “Uống nước phải biết nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” mà biết bao thế hệ đã vun đắp” – ông Lê Ngọc Dũng chia sẻ thêm.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng quà tri ân là sổ tiết kiệm tới 53 mẹ Việt Nam Anh hùng, các cựu tù chính trị, thương bệnh binh và các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội, với tổng giá trị 265 triệu đồng.

BTC trao tặng quà tri ân tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu tù chính trị, thương bệnh binh và các gia đình có công với cách mạng.

Với mong muốn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, tôn vinh những chặng đường lịch sử đấu tranh vì khát vọng tự do của dân tộc, chương trình Linh thiêng dòng máu Lạc Hồng “Nâng bước chân Mẹ” là dịp thể hiện sự tri ân, đền ơn đáp nghĩa tới các mẹ Việt Nam Anh hùng và đối tượng có công với cách mạng. Đồng thời, chương trình còn mong muốn lan tỏa thông điệp về hòa bình – một trong những giá trị, biểu tượng của Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố Anh hùng, Thành phố sáng tạo.

Bình Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *