Vui chơi - Giải trí

Phim ra rạp Hà Nội cuối tuần (13/5)

Tuần này, ngoài bộ phim hợp tác Việt – Hàn với sự tham gia của tài tử phim ‘Giày thủy tin’ Han Jae Suk, các tín đồ phim kinh dị sẽ được thưởng thức 3 tác phẩm ám ảnh của dòng phim này.

Đổi tên thành Kẻ thứ ba, bộ phim do Lý Nhã Kỳ đảm nhận vai trò sản xuất xoay quanh chuyện tình của vợ chồng họa sĩ Quang Kha (Han Jae Suk) và bác sĩ Thiên Di (Lý Nhã Kỳ). Tuy nhiên, một tai nạn bí ẩn đã cướp đi tính mạng Thiên Di, đồng thời hé lộ mối quan hệ ly kỳ giữa chồng cô với bóng hồng bí ẩn Kelly (Kim Tuyến).

Năm 2018, mật thiên đường từng là dự án điện ảnh được cộng đồng yêu phim Việt trông đợi do có sự tham gia của Han Jae Suk, nam tài tử xứ kim chi quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ qua các tác phẩm truyền hình đình đám như Người mẫu (1997), Tình yêu trong sáng (1998), Bốn chị em (2001), Giày thuỷ tinh (2002), Cô gái mặt trời (2008)…

Nhưng khi phim quay được 30% , nhà sản xuất lúc này bất ngờ gặp khủng hoảng về tài chính, tuyên bố phá sản khiến dự án rơi vào ngõ cụt. Lý Nhã Kỳ liền mua lại dự án, trở thành nhà sản xuất bất đắc dĩ, thực hiện nốt những gì còn đang dang dở.

Là bộ phim thuộc thể loại tình cảm kết hợp yếu tố giả tưởng, Kẻ thứ ba xoay quanh nỗ lực thay đổi vận mệnh của chàng họa sĩ Quang nhằm ngăn chặn vụ tai nạn đã lấy đi tính mạng vợ mình trong quá khứ…

Bỏ ra chi phí lên đến 33 tỉ đồng để sở hữu dự án này, Lý Nhã Kỳ khẳng định bộ phim hiện không còn liên quan tới đơn vị đầu tư cũ. Cô chia sẻ nguyên nhân khiến bản thân quyết định trở thành nhà sản xuất bất đắc dĩ: Tôi rất hâm mộ Han Jae Suk. Anh ấy vốn là thần tượng từ thời trẻ của tôi. “Do đó, việc được đóng chung với nam tài tử Giày thủy tinh khiến tôi rất phấn khích. Lúc nhà sản xuất tuyên bố phá sản, bởi không muốn tâm huyết của anh Han đổ sông đổ biển, tôi đã nỗ lực đàm phán để thực hiện tác phẩm trọn vẹn” Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Kẻ thứ ba do đạo diễn Park Hee Joon cầm trịch, quy tụ dàn diễn viên gồm Lý Nhã Kỳ, Han Jae Suk, Kim Tuyến, Xuân Nghị, Hoàng Khôi, Hoàng Phúc… Phim chính thức ra rạp từ 13/5 và không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

Cuối tuần này, thế giới kinh dị viễn tưởng của Stephen King sẽ chính thức trở lại màn ảnh thông qua bộ phim Người khởi lửa (tựa gốc: Firestarter).

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết kinh dị giả tưởng khét tiếng cùng tên năm 1980 của “bậc thầy kinh dị” Stephen King, Người khởi lửa do xưởng phim kinh dị nổi tiếng đình đám – Blumhouse Productions sản xuất, với sự tham gia của nam tài tử Hollywood nổi tiếng Zac Efron.

Thế giới trong tiểu thuyết của Stephen King luôn khiến khán giả phải ngạc nhiên vì muôn điều kỳ thú, ngoài sức tưởng tượng. Người khởi lửa cũng có tính chất tương tự khi kể về thí nghiệm Lot Six biến một cặp vợ chồng trở thành “dị nhân”, những người sở hữu siêu năng lực. Người chồng Andy có thể điều khiển trí óc người khác, trong khi cô vợ lại có khả năng di chuyển đồ đạc bằng ý nghĩ. Những tưởng họ sẽ có thể kìm hãm sức mạnh và sống yên bình, cho đến khi cô con gái Charlie ra đời.

Charlie, cũng sở hữu siêu năng lực như bố mẹ, thậm chí còn mạnh hơn. Charlie có thể điều khiển ngọn lửa theo ý muốn, một thứ năng lực vô cùng nguy hiểm. Sự hiện hữu của Charlie đã đánh động đến chính quyền, và nhiều tổ chức đã bắt đầu cử người săn lùng cô bé. Liệu Charlie sẽ làm gì khi bản thân và gia đình đứng trước hiểm nguy, sử dụng năng lực hay nín nhịn?

Người khởi lửa khởi chiếu từ 13/5 và không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.

Cũng thuộc thể loại kinh dị, Chuyện “ma” đô thị là tuyển tập phim kinh dị ‘nặng đô’ về những truyền thuyết đô thị lấy bối cảnh tại thủ đô Seoul của Hàn quốc.

Nnội dung phim xoay quanh những câu chuyện kỳ lạ, bí ẩn về thế giới âm hồn. Các câu chuyện tưởng chừng độc lập nhưng lại có sự kết nối chặt chẽ, tạo thành tác phẩm điện ảnh trọn vẹn.

Thông qua mỗi câu chuyện, các nhà làm phim cũng khéo léo lồng ghép những bài học nhân văn, phê phán những thói hư tật xấu còn tồn tại trong xã hội Hàn quốc hiện đại. Mỗi nhân vật có một số phận khác nhau, nhưng đều mang trong mình những ẩn ức khó giãi bày. Chỉ khi đối mặt với khoảnh khắc tột cùng sợ hãi, họ mới bộc lộ bản chất thật sự cũng như những tâm tư, suy nghĩ chôn giấu.

Ngoài cốt truyện hấp dẫn, bộ phim còn thu hút bởi sự tham gia của hàng loạt ngôi sao K-Pop được các bạn trẻ Gen Z yêu thích, bao gồm Arin của nhóm Oh My Girl, EXY của Cosmic Girls (WJSN) hay Ju Hak Nyeon của The Boyz… Bên cạnh đó, những gương mặt quen thuộc của điện ảnh xứ kim chi cũng xuất hiện, như Kim Do Yoon (từng đóng Hellbound, Peninsula), Lee Ho Won (Reply 1997) hay Lee Yul Eum (The King).

Chuyện “ma” đô thị khởi chiếu từ 13/5 và không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.

Lấy bối ảnh chiến tranh, phim kinh dị Rừng săn người (tựa gốc: Warhunt) xoay quanh một nhóm quân nhân nhận nhiệm vụ giải cứu trong rừng sâu.

Năm 1945, một máy bay quân sự chở hàng của Mỹ mất lái và lao thẳng vào phòng tuyến kẻ thù, ở giữa khu rừng đen của quân đội Đức. Ngay lập tức, Thiếu tá Johnson (Mickey Rourke) cùng đồng đội tiếp cận khu rừng để thực hiện nhiệm vụ giải cứu máy bay bị nạn, lấy lại tài liệu tối mật mà máy bay vận chuyển. Khi di chuyển trong rừng, họ sớm phát hiện ra những người lính Đức Quốc xã bị treo cổ và hàng loạt xác chết mang biểu tượng ma thuật cổ xưa. Đột nhiên la bàn của họ bị hỏng, đầu óc quay cuồng và tan rã khi một thế lực siêu nhiên bất ngờ tấn công…

Phim ra rạp ngày 13/5 và không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *