Vui chơi - Giải trí

Phim ra rạp Hà Nội dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5

Đón chào kỳ nghỉ dài ngày mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động, bữa tiệc điện ảnh tuần này cũng đa dạng hơn với các phim thuộc thể loại phiêu lưu, hài tình cảm, kinh dị,…

Mặc dù có những suất chiếu sớm từ tuần trước nhưng phải đến ngày 29/4, bộ phim hành động – hài Nghề siêu dễ mới chính thức ra rạp. Tác phẩm của đạo diễn Võ Thanh Hòa được làm lại từ Extreme Job (Nhiệm vụ đặc biệt) – tác phẩm ăn khách trong lịch sử phòng vé Hàn với 16,47 triệu vé, doanh thu 120 triệu USD. Với nội dung độc đáo và được Việt hóa gần gũi với đời sống Việt, Nghề siêu dễ được khán giả dành nhiều lời khen. Trước ngày khởi chiếu chính thức, đoàn phim thông báo, bộ phim đã đạt mức doanh thu bán vé hơn 23 tỷ đồng sau 6 ngày chiếu sớm.

Phim Việt thứ hai ra rạp trong dịp này là Những cô vợ hành động với sự tham gia diễn xuất chính của chủ nhân nút kim cương Youtube đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam – Nhóm FAPTV. Bộ phim xoay quanh những tình huống dở khóc dở cười trong cuộc sống hôn nhân của ba cặp đôi trẻ : Đạt (Vinh Râu) – Hân (Phan Minh Huyền), Thái (Thái Vũ) – Vy (Mai Thúy Vy) và Tùng (Huỳnh Phương) – Thư (Phan Hoàng Kim). Đặc biệt là kế hoạch hành động “đặc sắc” của các cô vợ khi phát hiện 3 anh chồng trốn nhà đi chơi xuyên đêm…

Phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.

Dịp nghỉ Lễ, khán giả nhỏ tuổi sẽ bắt đầu chuyến hành trình phiêu lưu kỳ thú trong Thỏ Gà rà kho báu (Tựa gốc: Chickenhare and the Hamster of Darkness). Sinh ra với hình hài không bình thường khi lai giữa gà và thỏ rừng, Thỏ Gà luôn mang trong mình những mặc cảm khi cậu không hề giống với những người xung quanh. Tuy còn nhiều vụng về, chú Thỏ Gà luôn hào hứng dấn thân vào những chuyến phiêu lưu, khám phá bí ẩn. Một mối nguy ập đến đe dọa sự an nguy của vương quốc, Thỏ Gà không ngần ngại cùng hai người bạn thân là Rùa Abe và Chồn Meg thực hiện nhiệm vụ vĩ đại nhất cuộc đời. Cùng với Thỏ Gà, các khán giả nhí không chỉ được đắm mình trong những chuyến đi đầy sôi nổi, mà sẽ cảm nhận được những thông điệp ý nghĩa về sự trưởng thành, tự tin và trân trọng chính những điều khác biệt của mình.

Tăng tốc… về phía em (tựa gốc: Fast and Feel Love) lại mang đến cho khán giả những tràng cười sảng khoái. Bộ phim đến từ xứ sở Chùa Vàng khai thác một góc nhìn mới về cuộc sống của người trẻ với những mối quan hệ xung quanh. Kao (Nat Kitcharit) là một nhà vô địch thế giới môn xếp ly tốc độ (Speed Stack). Tuy thành công và nổi tiếng nhưng Kao lại như một đứa trẻ to xác suốt ngày chỉ ăn, ngủ và tập luyện. Mọi vấn đề xung quanh anh đều do một tay Jay (Yaya), bạn gái anh quán xuyến.

Đến một ngày khi Jay quyết định chia tay thì Kao như bị mất tất cả. Anh phải bắt đầu học những kỹ năng sống cơ bản để có thể tự sống một mình và chăm sóc bản thân. Song song đó những đối thủ mới cũng xuất hiện và đe dọa đến vị trí quán quân của Kao.


Thuộc thể loại kinh dị, Án mạng liên hoàn lúc nửa đêm (tựa gốc: Haunted Tales) kể 3 câu chuyện: Chiếc xe ma ám, Sự tái sinh, Cuốn sách của sự thật.

Chiếc xe ma ám kể về một doanh nhân trẻ tên là Pete, đang trên đường đi từ sân bay về nhà thì bị “bẻ lái” đi theo một con đường vòng. Và trong suốt chuyến đi đó, những quá khứ của anh như lật ngược lại và được tiết lộ.

Sự tái sinh là câu chuyện về cô gái Tiwa, có khả năng giao tiếp với những người đã khuất. Tiwa đã dùng năng lực giao tiếp của mình để giải cứu ông chủ khách sạn bị ma ám.

Cuốn sách của sự thật kể về Jess, một nhà văn chuyên viết truyện kinh dị. Jess nhận được một email bí ẩn về những lời nguyền kỳ lạ và cổ xưa được khắc trên lá cọ. Jess đã viết về chúng, nhưng anh không hề hay biết rằng, những gì anh viết ra sau đó đều trở thành hiện thực.

Phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.

V.H

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *