Vui chơi - Giải trí

Phim ra rạp Hà Nội dịp nghỉ Lễ Tết Độc lập

Bước sang tháng 9 cũng là lúc mùa phim hè sôi động và rực rỡ đi đến hồi kết, nhưng không vì thế mà phòng vé Việt sẽ hạ nhiệt, bởi một loạt siêu phẩm mới toanh đầy hấp dẫn đang sẵn sàng “chào sân” khán giả mọi lứa tuổi.

Đặc biệt hơn khi đây cũng là tháng mở đầu cho mùa phim kinh dị vô cùng được mong chờ, các tác phẩm giật gân “dựng tóc gáy” đến từ nhiều quốc gia, trong đó có cả Việt Nam khi ra rạp hứa hẹn sẽ đem lại những trải nghiệm điện ảnh thú vị khó quên dành cho các “mọt” phim.

Ra mắt ngay vào dịp lễ Quốc Khánh 2/9, bộ phim hoạt hình thuộc thể loại hài – hành động đến từ đạo diễn của The Lion King – Môn phái võ mèo: Huyền thoại một chú chó (tựa gốc: Paws of fury: The Legend of Hank) sẽ là lựa chọn phù hợp nhất dành cho khán giả nhí “thưởng thức” cùng gia đình. Bộ phim xoay quanh Hank – chú chó đáng yêu có ước mơ trở thành một samurai vĩ đại. Trên con đường đi tìm định mệnh, Hank vô tình lạc vào một thị trấn đầy mèo và vô tình mắc vào âm mưu thôn tính thị trấn của tay mèo phản diện Ika Chu. Cùng với những người bạn mới quen, Hank phải tìm cách ngăn chặn âm mưu của Ika Chu để chuộc lại sai lầm của mình.

Phim chính thức khởi chiếu từ 01/9.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thương hiệu Spider-Man và 20 năm Spider-Man trên màn ảnh rộng, Sony quyết định tung ra phiên bản mở rộng của tác phẩm với nhiều điều thú vị hơn của Người Nhện: Không còn nhà (Spider-Man: No Way Home).

Phiên bản mở rộng của Người Nhện: Không còn nhà sẽ dài hơn 11 phút so với bom tấn ra mắt cuối năm 2021 với nhiều phân cảnh mới. Lấy bối cảnh ngay sau các sự kiện trong “Spider-Man: Far From Home”, Spider-Man nay đã lộ danh tính là Peter Parker. Cuộc sống của cậu và nhóm bạn thân bị đảo lộn hoàn toàn. Hết cách, Peter tìm đến Doctor Strange nhờ dùng bùa phép xóa ký ức của mọi người. Phép thuật hỏng khiến cho đa vũ trụ khai mở và kéo theo nhiều ác nhân từ thế giới khác tràn đến. Spider-Man buộc phải chiến đấu để bảo vệ thế giới lẫn người thân yêu.

Về mặt nội dung, Người Nhện: Không còn nhà không chỉ là cái kết cho bộ ba phim (trilogy) của Tom Holland mà còn mở ra cả một tương lai đầy hứa hẹn cho nhân vật khi thoát khỏi cái bóng của Iron Man/Tony Stark (Robert Downey Jr.). Không những thế, tác phẩm còn làm fan xúc động khi viết tiếp chặng đường dang dở của hai phiên bản cũ do Tobey Maguire và Andrew Garfield thể hiện.

Người Nhện: Không còn nhà chính là phần phim thành công nhất cả về nghệ thuật lẫn doanh thu của thương hiệu Spider-Man. Bộ phim đóng vai trò lớn trong việc hồi phục phòng vé sau Covid-19 với doanh thu cao nhất năm 2021 đến gần 2 tỷ USD. Tác phẩm nhận được 93% điểm số của nhà phê bình và 98% điểm khán giả trên Rotten Tomatoes.

Phim khởi chiếu từ 01/9 và không dành cho khán giả dưới 13 tuổi.

Tuần đầu của tháng mở đầu cho sự đổ bộ của hàng loạt phim thuộc thể loại kinh dị giật gân, khán giả sẽ được thưởng thức tác phẩm đến từ đạo diễn người Indonesia mang tên Hồn ma không đầu (tựa gốc: Ivanna). Bộ phim kể về Ambar – cô gái sở hữu đôi mắt âm dương cùng người em Dika đến ở tại một viện dưỡng lão. Tại đây, họ đã phát hiện ra sự thật kinh hoàng về hồn ma không đầu Ivanna và một phần lịch sử thảm khốc của nước nhà.

Phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.

Xa ngoài khơi kia loài tôm hát là bộ phim đan xen thể loại kinh dị, trinh thám và lãng mạn. Chuyện phim mở đầu đầy kịch tính bằng cái chết của Chase Andrews, một chàng trai hoàn hảo kiểu mẫu của thị trấn Barkley Cove thuộc miền Nam nước Mỹ những năm 60 của thế kỉ trước. Mọi nghi ngờ đổ dồn về Kya Clark, hay như cái tên mà người dân thị trấn ấy gọi cô là “Cô gái đồng lầy” vì kể từ khi bị gia đình bỏ rơi từ năm 6 tuổi ở đồng lầy ven rìa thị trấn, Kya đã vật lộn để sinh tồn trong một một trường hoang dã, vừa ngây thơ vừa hoang dại.

Mạch phim đan xen giữa sự hồi hộp đậm chất trinh thám khi Kya phải chứng minh sự vô tội của mình và vẻ đẹp lãng mạn và dịu êm trong hành trình trưởng thành của cô cùng mối tình đầu với Tate.

Xa ngoài khơi kia loài tôm hát được chuyển thể từ tiểu thuyết gốc cùng tên của nhà văn Oliva Newman ra mắt vào tháng 8 năm 2018 và cũng là tác phẩm đầu tay của bà. Tiểu thuyết ngay lập tức đã trở thành một hiện tượng trong làng sách văn học năm đó và liên tục lọt vào danh sách bán chạy của tờ The New York Times. Đến tháng 7 năm 2022, cuốn sách đã bán được hơn 15 triệu bản trên toàn thế giới, là tựa sách nhận được hơn 2 triệu lượt bình chọn trên trang Goodreads với điểm số 4.44.
Hiện tượng văn học này còn thu hút ca sĩ – nhạc sĩ tài năng Taylor Swift, người đã sáng tác và thể hiện bài hát Carolina dành tặng phim ngay khi nghe tin phim điện ảnh chuyển thể đang tiến hành sản xuất, chỉ vì cô đã “lạc lối trong câu chuyện của Kya” và muốn tái hiện lại không khí ma mị đầy ám ảnh ấy. Chính vì vậy, phim điện ảnh chuyển thể từ hiện tượng văn học này gánh trên vai sự kì vọng rất lớn từ hàng triệu người hâm mộ tác phẩm gốc.

Câu chuyện cuốn hút, diễn xuất bùng nổ, bối cảnh tuyệt đẹp và âm nhạc ma mị đã tạo nên một bộ phim “phải xem” vào dịp nghỉ Tết Độc lập năm nay của khán giả yêu điện ảnh Việt Nam.

Phim dành cho khán giả trên 16 tuổi.

Tuần này, bộ phim đầu tiên về Zombie (xác sống) do Việt Nam sản xuất sẽ ra rạp – Cù lao xác sống (Lost In Mekong Delta). Phim xoay quanh hành trình sinh tồn của một nhóm người cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của xác sống để đến chuyến phà cuối cùng tại một cù lao trên vùng hạ lưu sông Mekong khi đại dịch xác sống bùng nổ. Công – một thầy thuốc đông y nhưng đã mất đi niềm tin vào tình người, quyết định đưa cha mình và con gái tìm đường rời đi. Trong quá trình chạy trốn, họ thất lạc nhau, Công hoang mang đi tìm đứa con gái rồi vô tình gặp được một gia đình hiền lành, hai chàng trai ma lanh, đôi bạn trẻ lương thiện và một người đàn ông có trái tim dũng cảm. Họ cùng nhau hợp sức thành một nhóm chống trả để giành giật sự sống. Đúng lúc này, sự tị hiềm, tham lam, ích kỷ của lòng người nảy sinh và lại đẩy họ vào những thử thách sống còn.

Sau những hình ảnh đầu tiên, Cù lao xác sống đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của khán giả Việt bởi tạo hình bắt mắt của xác sống. Phim được mong chờ sẽ tạo nên nhiều điểm sáng tại phòng vé tháng 9, bởi sau hàng loạt những “cú nổ” phim bom tấn về đề tài xác sống đến từ nhiều nền điện ảnh nổi tiếng, dự án của đạo diễn Nguyễn Thành Nam và nhà sản xuất Nhất Trung sẽ là cái tên với 100% ê-kíp Việt dám thử mang hình ảnh đại dịch xác sống lên màn ảnh rộng.

Cù lao xác sống khởi chiếu ngày 01/9 và không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.

V.H

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *