Điện ảnh

Phim truyền hình “Chạy trốn thanh xuân” hấp dẫn giới trẻ

Chạy trốn thanh xuân – Bộ phim truyền hình mới của hai đạo diễn Vũ Minh Trí và Nguyễn Đức Hiếu vừa phát sóng trên kênh VTV3 từ ngày 26/11 đã và đang tạo được sức hút với đông đảo khán giả, nhất là khán giả trẻ.

Chạy trốn thanh xuân với câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là An (Lưu Đê Ly) – Cô gái cô độc, bất hạnh khi có người mẹ ruột ham mê cờ bạc, luôn đối xử tàn nhẫn với con gái. Khi mẹ vào tù, An chạy trốn đến một xóm trọ sinh viên. Sự xuất hiện của An tại đây đã kéo theo hàng loạt những biến động của khu trọn vốn đang yên ổn và nhiều gắn kết. Nhưng cũng từ những biến động ấy, tất cả các thành viên trong xóm trọ đã đi qua một quãng thời gian đầy kỷ niệm đáng nhớ. Đặc biệt là An, cô đã dần bước ra khỏi vỏ bọc khéo kín của mình nhờ những người bạn trong sáng và tình cảm nồng nhiệt của cậu bạn vô cùng phóng khoáng là Phi (Huỳnh Anh)…

Nhưng những ân oán xa xưa vẫn đẩy An vào một loạt biến động mới. Ngay cả khi có được mối tình ấp ủ bao năm khao khát cũng không làm An hạnh phúc và yên ổn như từng mong đợi. An quyết định rời khỏi xóm trọ như kẻ chạy trốn và sau 5 năm, An quay trở lại… Lúc này, mỗi người trong xóm trọ sinh viên năm nào đều có những lựa chọn của riêng mình về tình bạn, tình yêu và hạnh phúc. Có người thành công, có người phải trả giá, nhưng khi trưởng thành nhìn lại, họ đều nhận ra rằng trong những cơ duyên cuộc sống, họ đã cùng nhau lên một chuyến tàu tuổi trẻ, dẫu có từng gặp phải những sân ga không như mong đợi, thì đến điểm cuối, họ mới biết đây là chuyến tàu chỉ có một chiều, khi đã đi qua là đi qua mãi… Và mỗi người cũng nhận ra và hiểu rằng trong quãng thời gian tuổi trẻ của mình, cái gì mới là điều đáng giá nhất…

Không chỉ phác họa lại cuộc sống xóm trọ sinh viên đầy sôi động, với Chạy trốn thanh xuân, người xem còn được chứng kiến những câu chuyện tình yêu nhiều màu sắc của cuộc sống. Đó là mối tình đầu của An với Nam (Mạnh Trường). Nam là hàng xóm của An và là động lực, là hơi ấm để An vượt qua những thời điểm khó khăn để vững vàng vươn lên trong cuộc sống nhưng cuối cùng họ cũng không đến được với nhau vì nhiều lý do, trong đó có những bí mật từ quá khứ của người lớn… Là mối tình đầu mơ hồ của Phi – chàng trai trẻ phóng khoáng, ngốc ngếch một cách đáng yêu dành cho An… Từ chỗ nghi ngờ An là “đồng phạm” với những kẻ ăn trộm xe của mình, Phi đã dần dần nhận ra những cảm xúc trong tình cảm của mình dành cho An…

Và ở trong phim còn có cả những câu chuyện tình yêu mang màu sắc khác… Đó là tình yêu của ông Hoài (NSƯT Hoàng Hải) với bà Phương (NSƯT Chiều Xuân) và bà Mỹ (Thanh Tú) – Mẹ của An. Sự phản bội, sai lầm, sa ngã đã để lại những hệ lụy tình cảm đau khổ cho thế hệ sau mà chuyện tình yêu của An và Nam là một minh chứng…

Chạy trốn thanh xuân với sự tham gia nhiều diễn viên trẻ như: Lưu Đê Ly, Bình An, Huỳnh Anh, Thạch Huyền, Huyền Lizzie, Mạnh Trường cùng các diễn viên gạo cội như: NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Chiều Xuân, diễn viên Thanh Tú…

Phim Chạy trốn thanh xuân dài 32 tập đang được phát sóng vào khung giờ 21h30 thứ 2, thứ 3 hàng tuần trên kênh VTV3 – Đài TH Việt Nam.

 

Việt Phú

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *