Điện ảnh

‘Selfie với thần chết’- bấm chụp đi, rồi mất mạng!

Trong xã hội hiện đại, chiếc điện thoại với camera trước đã trở thành một phần không thể thiếu của bất cứ ai, dù ở độ tuổi nào cũng có ít nhất một lần cầm điện thoại lên tự chụp, người ta gọi đó là selfie. Nhưng sẽ ra sao khi sau khi bấm nút […]

Trong xã hội hiện đại, chiếc điện thoại với camera trước đã trở thành một phần không thể thiếu của bất cứ ai, dù ở độ tuổi nào cũng có ít nhất một lần cầm điện thoại lên tự chụp, người ta gọi đó là selfie. Nhưng sẽ ra sao khi sau khi bấm nút […]


Trong xã hội hiện đại, chiếc điện thoại với camera trước đã trở thành một phần không thể thiếu của bất cứ ai, dù ở độ tuổi nào cũng có ít nhất một lần cầm điện thoại lên tự chụp, người ta gọi đó là selfie. Nhưng sẽ ra sao khi sau khi bấm nút chụp thì tính mạng của bạn bị đe dọa bởi một thế lực nào đó dấu tên và phải phập phồng lo sợ, hãy cùng tìm câu trả lời trong Selfie với thần chết (tựa gốc: Selfie From Hell)


Dựa trên phim ngắn cùng tên, Selfie với thần chết  xoay quanh Julia – một vlogger nổi tiếng, cô thường xuyên selfie tự sướng và đăng tải các bức ảnh qua mạng xã hội để “câu like”. Thế nhưng trong một lần selfie, Julia đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng và tính mạng cô bị đe dọa bởi thế lực đen tối. Đứng trước sự việc đó, Hana – chị gái của Julia phải tìm cách xâm nhập vào thế giới bí ẩn này để giải cứu em mình.

Sau Lights Our, Selfie với thần chết hứa hẹn là phim kinh dị làm từ phim ngắn thành công

2 năm trước, Lights Out đã chinh phục người xem khi được phát triển từ câu chuyện của phim ngắn cùng tên và thu về hơn 148 triệu USD cùng lời tán thưởng của giới phê bình. Còn với Selfie From Hell, khi phim ngắn được tung ra vào năm 2005 đã tạo được hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ, phim ngay lập tức thu hút hơn 5 triệu lượt xem sau 7 ngày và hơn 15 triệu lượt xem trong vòng một tháng, tạo nên hiện tượng được nhiều người bàn tán nhất lúc này. Dù chỉ dài khoảng 100 giây nhưng phim ngắn Selfie From Hell đã mở ra rất nhiều ý tưởng mới mẻ cho bản phim dài.

Phim ngắn Selfie với thần chết

Được biết Selfie From Hell đã được tạo ra mà không tốn một đồng nào bởi một nhóm chỉ có hai người là đạo diễn Erdal Ceylan và nữ diễn viên Meelah Adam. Erdal và Meelah gặp nhau trên một cộng đồng trực tuyến dành cho các nhà làm phim độc lập năm 2007. Cô đang tìm kiếm ý tưởng thú vị để quay và anh ấy đã mang đến kịch bản về cái chết vì selfie. Đạo diễn Erdal Ceylan cũng là người thực hiện phiên bản điện ảnh. Ceylan đã tốn hơn một năm để viết kịch bản dài hơn và linh hồn của phim ngắn – nữ diễn viên Meelah Adams cũng trở lại theo lời mời của đạo diễn khiến người ta đặt câu hỏi về sự liên kết giữa hai phiên bản phim. Cả hai cho biết, cái họ muốn làm ở Selfie với thần chết, không chỉ đơn giản là tạo một bộ phim kinh dị hấp dẫn với những màn hù dọa nặng đô, mà còn là sự châm biếm dành cho thói quen selfie tự sướng, “câu like” bất chấp và quên đi những giá trị của cuộc sống thật của xã hội ngày nay. Bản phim ngắn đã được giới phê bình khen ngợi và dành được nhiều giải thưởng bao gồm: Phim kinh dị ngắn hay nhất tại giải iHorror Awards, giải thưởng do khán giả bình chọn dành cho thể loại giả tưởng/thần thoại/kinh dị tại liên hoan phim ngắn Indiana…

Cảnh quay xác bị treo khiến cả đoàn phim sợ hãi

Bộ phim chỉ được quay trong vỏn vẹn 15 ngày với số kinh phí ít ỏi, tuy nhiên với sự giúp sức của nhiều chuyên gia về ánh sáng và kỹ thuật quay phim, đoàn phim đã bỏ qua được nhiều bước sắp đặt phức tạp, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đạt hiệu quả cao nhất.

Một điểm đặc biệt khác là tất cả các cảnh hành động của phim đều chỉ sử dụng đèn pin làm nguồn ánh sáng để đạt được hiệu quả cao nhất nhưng vẫn giữ được điểm hấp dẫn về sự bí ẩn của nhân vật phản diện.


Trong phim có một cảnh quay xác bị treo ngược, đòi hỏi hơn 1 ngày để thiết kế cũng như sắp đặt ánh sáng để đạt hiệu quả ghê rợn đến mức cao nhất. Và nó đã đạt được hiệu năng khủng khiếp khi khiến cả đoàn phim phải kinh sợ khi nhìn qua màn hình monitor. Thậm chí nhiều thành viên trong đoàn còn xảy ra tình trạng ói mửa hoặc trong tình trạng khó ngủ vì cứ nhắm mắt là cảnh quay đó lại ập tới, cùng lúc đó là nhiều người chịu không thấu phải xin phép ra ngoài khi quay.

Selfie với thần chết  hứa hẹn sẽ là tác phẩm kinh dị hiếm hoi ra rạp vào mùa hè năm nay. Phim do Sai Gon Movies Media phát hành tại Việt Nam, khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 01.6.2018 và không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.

Huy Minh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *