Thế thao thành tích cao

Thể thao Việt Nam: Bây giờ phải là Asiad!

​Hoàn tất chỉ tiêu tốp 3 với 73 HCV, đó là một thành công nữa của Thể thao Việt Nam (TTVN) tại đấu trường SEA Games trong lần thứ 13 tham dự nếu nhìn từ góc độ chuyên môn. Nhưng rõ ràng, nếu nhìn từ góc độ người hâm mộ, thì đó là một thành công chưa thật trọn vẹn khi thiếu tên bóng đá.

Chưa hết… đã lo!​​​

Không phủ nhận vai trò của SEA Games đối với sức phát triển của TTVN, đặc biệt là trong giai đoạn đầu, khi chúng ta mới trở lại, hội nhập với đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, việc đứng vững trong tốp 3 kể từ năm 2003 đến tận SEA Games 27 này, thì sân chơi này cần được nhìn nhận theo một tiêu chí khác, thay vì cứ phải vật lộn với những thay đổi chóng mặt kiểu "ao làng" cùng những áp lực huy chương, thành tích.

Thực tế là ngay khi SEA Games 27 còn đang diễn ra trên đất Myanmar, đoàn TTVN còn phải đang căng mình tìm kiếm từng chiếc HCV để đủ chỉ tiêu, thì đã chắc chắn ở kỳ SEA Games kế tiếp diễn ra vào năm 2015 tại Singapore, chúng ta sẽ mất… vô khối những tấm HCV tương tự . Lý do thì thật đơn giản, cũng với cái quyền quá lớn của nước chủ nhà, Singapore dù không đưa nhiều "môn lạ" vào chương trình thi đấu, nhưng lại gạt đi vô số các môn khác, kể cả là những môn thuộc Asiad hay Olympic. 

Nhìn vào danh sách 30 môn mà Singapore tạm công bố, thêm một lần nữa nhiều thế mạnh của chúng ta đứng trước khả năng vắng mặt tại sân chơi khu vực như: Cử tạ, Thể hình, Vật, Cờ vua, Karatedo, Vovinam, Futsal, Rowing… thậm chí cả bóng đá nữ cũng… chưa chắc! khi mà người Sing còn không dự môn này tại SEA Games 27.

Dự kiến SEA Games 28 diễn ra vào tháng 6 năm 2015, tức là chỉ còn khoảng 1 năm rưỡi, một quãng thời gian quá ngắn cho bất kỳ thay đổi nào về chuyên môn. Vậy nên tiêu chí tốt nhất cho TTVN tại SEA Games tới cũng như nhiều kỳ SEA Games nữa (nếu sân chơi này vẫn cứ biến động và khó lường kiểu như thế) là nên coi đây như "bàn đạp" để giúp các tuyển thủ cọ xát nâng cao trình độ, hướng lên mục tiêu châu lục, thế giới qua những môn cơ bản, thay vì phải tốn kém chạy theo thành tích, thứ hạng.

Tăng tốc cho Asiad

SEA Games 27 đã ở lại phía sau và mỗi thành công hay thất bại cũng đều là bài học quý. Tuy nhiên, nếu nhìn tới năm 2014 đã cận kề và những năm tiếp theo, thì thách thức tiếp theo cho TTVN là cao hơn rất nhiều, bởi đó chính là 2 kỳ Asiad liên tiếp tại Incheon (Hàn Quốc) vào năm sau và 5 năm nữa trên sân nhà.

Sau SEA Games 27 chúng ta có gì cho những đấu trường ở tầm châu lục? Rõ ràng là không nhiều. Karatedo, môn từng mang về tấm HCV duy nhất tại Asiad 2010 ở Quảng Châu, nay không còn nhà vô địch Á vận hội Bích Phương (chấn thương), cựu binh Nguyệt Ánh thi đấu chủ yếu bằng kinh nghiệm trong khi lứa trẻ hiện mới chỉ ở tầm khu vực. Điền kinh dù Vũ Thị Hương trở lại, nhưng không phải là đỉnh cao so với 4 năm trước, trong khi lớp kế cận lại thiếu ổn định… Tương tự với tài năng mới nổi đang được đặt nhiều kỳ vọng là Nguyễn Thị Ánh Viên trên đường đua xanh, bởi chỉ thi đấu với phong độ cao nhất, kình ngư này mới hy vọng có huy chương Asiad.

Tất nhiên, Asiad vẫn là còn là đấu trường có một khoảng cách nhất định về chuyên môn mà để có Vàng không hề là chuyện dễ. Thực tế của Asiad 2010 là minh chứng. Thế nhưng, Asiad 2014 tới đây thì bên cạnh mục tiêu huy chương, còn có  tầm quan trọng lớn với TTVN trong việc bắt đầu chuẩn bị lực lượng, chuyên môn cho Asiad 2019 trên sân nhà. 

Sự chuẩn bị cần được xem là tiếp nối từ SEA Games 27 qua những môn cơ bản, chứ không phải là con số HCV, lẫn thứ hạng trên bảng xếp hạng huy chương.

Vũ Minh
Thể thao & Văn hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *