Điện ảnh

Trước khi xem ‘Vận mệnh đen tối’, điểm lại hành trình 35 năm làm ‘Kẻ hủy diệt’ của Arnold Schwarzenegger

35 năm về trước, một cỗ máy hủy diệt đến từ năm 2029 đã chọn một vận động viên thể hình người Áo làm “hình dạng” của mình. Và phần còn lại của câu chuyện đã trở thành một huyền thoại.

Từ vận động viên tới siêu sao hành động

Một ngày tháng 7 năm 1947 tại vùng quê Steiermark, Áo, cậu bé Arnold Schwarzenegger ra đời trong một gia đình không mấy khá giả. Schwarzenegger bắt đầu biết nâng tạ từ khi mới 13 tuổi và luyện tập như một vận động viên khi lên 15. Ở tuổi 20, Schwarzenegger là Mr. Universe trẻ tuổi nhất lịch sử. Sau đó, ông liên tiếp 6 lần giành danh hiệu Mr.Olympia và trở thành một trong những gương mặt quan trọng nhất làng thể dục thể hình thế giới.

Năm 1968, anh chàng to xác Schwarzenegger nhập cư tới Mỹ và nhanh chóng thu hút không ít sự chú ý tại Hollywood. Vai diễn đầu tiên trong phim Hercules khiến Schwarzenegger được nhiều người biết đến nhưng với hình tượng không hơn “một khối cơ bắp di động” là bao. Mọi nỗ lực chứng tỏ năng lực của ông chỉ thực sự đền đáp khi vai chính trong Kẻ hủy diệt đến với Schwarzenegger năm 1984. Bộ phim kinh phí vỏn vẹn 6,4 triệu USD của đạo diễn James Cameron chắp cánh cho Arnold Schwarzenegger vụt sáng thành siêu sao cỡ bự tại Hollywood. Tác phẩm về một con robot tương lai quay lại quá khứ săn đuổi một nữ bồi bàn được định sẵn sẽ sinh ra thủ lĩnh phe kháng chiến thu về 38 triệu USD, lọt vào Top 20 bom tấn phòng vé năm 1984.

Arnold trong tập đầu của Kẻ hủy diệt

Ít ai biết thực tế vai robot T-800 ban đầu được nhắm cho ngôi sao bóng bầu dục O.J.Simpson. Đạo diễn Cameron không thích ý tưởng gã đàn ông da màu to khỏe săn đuổi một người phụ nữ nên quyết tâm tìm cho ra một gương mặt da trắng. Chàng vận động viên thể hình Arnold Schwarzenegger đã xuất hiện để thử vai. Thậm chí ngay cả Arnold ban đầu cũng không thích vai diễn Kẻ hủy diệt vì cả bộ phim ông chỉ được nói tổng cộng 18 câu thoại (tương đương chưa tới 100 chữ). Tuy nhiên, hạn chế về phát âm của Arnold lại hoàn toàn thích hợp với vai diễn cực kỳ ít thoại này.

Thành công vượt ngoài sức tưởng tượng của Kẻ hủy diệt đã định nghĩa cả sự nghiệp điện ảnh của Schwarzenegger. Trong 10 năm tiếp theo, Schwarzenegger rất “đắt khách” và kiếm tiền như nước. Ông liên tục đóng 10 phim hành động và thêm một số phim hài khác. Nhưng tác phẩm để lại nhiều ấn tượng nhất vẫn là phần hai của Kẻ hủy diệt mang tên Ngày Phán Xét. Sau hai tập phim, ông vẫn chỉ thoại đúng 58 từ (tương đương khoảng 700 chữ) nhưng một siêu sao hành động đúng nghĩa đã ra đời từ đây. Cát-xê của Schwarzenegger trong tập thứ hai này đã lên tới con số khổng lồ – 15 triệu USD.

Màn tái xuất của Kẻ hủy diệt

Sau hai phần Kẻ hủy diệt, Arnold Schwarzenegger và đạo diễn James Cameron trở thành những người bạn thân thiết. Arnold từng từ chối trở lại trong phần Kẻ hủy diệt 3 vì Cameron đã rút khỏi dự án. Êkíp sản xuất đã phải dùng tới 29,25 triệu USD để thuyết phục Schwarzenegger quay lại với vai diễn huyền thoại của mình. Bên cạnh đó, hãng phim cũng phải trích riêng 1,5 triệu USD trong kinh phí làm phim để chi trả cho việc thuê máy bay tư, phòng gym riêng, khách sạn 5 sao, xe limousine đưa đón, kèm cả vệ sĩ riêng cho Arnold Schwarzenegger. Không chỉ có vậy, Arnold còn được hưởng tới 20% lợi nhuận từ vé bán ra cho đến tiền bản quyền DVD, truyền hình, trò chơi điện tử ăn theo bộ phim. Đó là cái giá của một siêu sao hạng nhất Hollywood.

Siêu sao “Kẻ hủy diệt” với mức cát-xê trên trời

Năm 1986, Schwarzenegger kết hôn với nhà báo Maria Shriver, cháu gái của cố Tổng thống Mỹ – Kennedy. Tới năm 2003, sau khi hoàn thành Kẻ hủy diệt 3, ngôi sao hành động Hollywood quyết định rẽ hướng hoạt động chính trị. Nam vận động viên thể hình ngày nào đã đánh bại hơn 100 đối thủ để trở thành thống đốc bang California. Trong bài phát biểu nhậm chức, Schwarzenegger không quên hô lớn câu thoại quen thuộc “Hasta la vista” (Tôi sẽ trở lại) mà John Connor dạy T-800 trong Kẻ hủy diệt.

Khi tái đắc cử vào năm 2006, Schwarzenegger được giới chính trị gia gọi bằng cái tên “The Governator”, ghép từ Thống đốc (Gorvernor) với Kẻ hủy diệt (Terminator). Kết thúc hai nhiệm kỳ thành công, Schwarzenegger trở lại với sự nghiệp diễn xuất dù đã ở tuổi mà hầu hết các diễn viên hành động chọn phương án nghỉ hưu. Ở tuổi U80, Schwarzenegger tái xuất ở tập mới nhất của Kẻ hủy diệt mang tên Vận mệnh đen tối. Nam diễn viên tuyên bố ông vẫn miệt mài tập luyện ở cường độ nặng để gìn giữ thân hình làm nên tên tuổi mình trong các phim Kẻ hủy diệt trước.

Schwarzenegger vẫn cường tráng và cực ngầu ở tuổi 72

Kẻ hủy diệt: Vận mệnh đen tối có nội dung nối tiếp tập Judgment Day (Ngày Phán Xét) ra mắt năm 1991. Rev-9 (Gabriel Luna) sẽ là phản diện chính của phim với nhiệm vụ ám sát Daniela Ramos (Natalia Reyes). Hắn ta là một phiên bản Kẻ hủy diệt tối tân với khả năng nhân bản và biến đổi hình dạng cơ thể. Nhiều dự đoán cho rằng Rev-9 có khả năng là phiên bản nâng cấp của T-1000 (Robert Patrick) – một người máy sinh học cũng có thể dễ dàng hóa lỏng cơ thể để chữa lành tổn thương. Arnold Schwarzenegger trở lại cùng bạn diễn năm xưa – minh tinh gạo cội Linda Hamilton.

Qua những buổi chiếu đầu tiên, phim đã nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình và được nhận định là tập phim tốt nhất của series Kẻ hủy diệt từ sau Ngày Phán Xét. Kẻ hủy diệt: Vận mệnh đen tối cũng là phim hành động R-rated (Không dành cho khán giả dưới 17 tuổi) vượt kiểm duyệt với đầy đủ thời lượng, không bị cắt giây nào duy nhất của năm 2019.

Dù trong cương vị nào, Arnold Schwarzenegger luôn khiến người khác phải hâm mộ vì tài năng và lòng quyết tâm ít ai bì kịp. Hasta la vista (Tôi sẽ trở lại) – mỗi lần tái xuất “Kẻ hủy diệt” Arnold Schwarzenegger lại lợi hại hơn xưa.

Kẻ hủy diệt: Vận mệnh đen tối có suất chiếu đặc biệt tại các rạp trên toàn quốc từ sau 19h00 ngày 31.10.2019 và khởi chiếu chính thức từ 01.11.2019.

Huyền Đỗ

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *