Hà Nội đẹp

Hoài Đức sẵn sàng cho nhiệm kỳ mới trong sắc xuân Bính Ngọ

Chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và hướng tới ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, xã Hoài Đức đang khoác lên mình diện mạo rực rỡ, tươi mới. Công tác trang trí trực quan được triển khai đồng bộ, không chỉ làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân vào một nhiệm kỳ mới thành công.

Vườn hoa Khu 6 Trạm Trôi là điểm check in lý tưởng cho người dân – Ảnh: Trang TTĐT xã Hoài Đức

Điểm nhấn nổi bật trong bức tranh đón Xuân của Hoài Đức là sự chuyển mình mạnh mẽ của các tuyến đường huyết mạch. Từ khu vực Trạm Trôi đến Cổng chào Hoài Đức, dọc tuyến đường đôi trung tâm xã, sắc đỏ của cờ hoa, pano, khẩu hiệu đã phủ kín không gian, tạo nên bầu không khí lễ hội trang trọng mà rộn ràng. Hơn 3.000 lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng hàng trăm cờ hồng kỳ, cờ quây tung bay tại trụ sở Đảng ủy, UBND xã và các trục đường chính như Quốc lộ 32, đường Triệu Túc, làm bừng sáng cả một vùng quê đang trên đà phát triển.

Hệ thống tuyên truyền cổ động được xã đầu tư quy mô với 30 cụm pano lớn, 28 cụm pano nhỏ, 150 panen và nhiều băng rôn, khẩu hiệu được bố trí hài hòa, khoa học. Không chỉ góp phần trang trí cảnh quan, các cụm tuyên truyền còn truyền tải thông điệp sâu sắc về sự kiện chính trị trọng đại của địa phương – ngày hội toàn dân tham gia bầu cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trong nhiệm kỳ 2026–2031.

Tại trung tâm xã, khu vực Vườn hoa – Khu 6 trở thành điểm nhấn ấn tượng với các tiểu cảnh được thiết kế công phu, giàu tính thẩm mỹ. Không gian rực rỡ sắc xuân nơi đây nhanh chóng trở thành điểm “check-in” yêu thích của người dân và du khách, góp phần tạo nên diện mạo khang trang, hiện đại cho khu vực đường đôi trung tâm.

Việc trang trí rực rỡ đón Xuân không chỉ mang ý nghĩa chào mừng năm mới Bính Ngọ mà còn lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hướng tới kỳ bầu cử sắp tới. Mỗi lá cờ, mỗi tấm pano như lời nhắc nhở về quyền và trách nhiệm làm chủ của Nhân dân, về niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành hiệu quả của chính quyền và triển vọng phát triển của địa phương.

Sắc xuân đang hòa quyện cùng niềm tin và kỳ vọng. Với sự chuẩn bị chu đáo từ diện mạo cảnh quan đến công tác tuyên truyền, Hoài Đức sẵn sàng bước vào năm 2026 với tâm thế vững vàng, đoàn kết, đổi mới và phát triển, hướng tới một nhiệm kỳ 2026–2031 thành công, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đỗ Hương 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *