Sáng ngày 22/2/2026 (mồng 6 Tết Bính Ngọ), Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ xã Vật Lại long trọng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 tại khu di tích Đồi cây đón Bác.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo địa phương, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và đông đảo Nhân dân trong xã. Đây là hoạt động chính trị – xã hội có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực trong việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền và Nhân dân trong công tác trồng cây, trồng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới phong trào trồng cây, gây rừng. Người từng căn dặn: “Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Người chỉ rõ: “Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều”; “Đó cũng là một cuộc thi đua dài hạn nhưng nhẹ nhàng mà tất cả mọi người, từ các cụ phụ lão đến các cháu nhi đồng, đều có thể hăng hái tham gia”.
Đặc biệt, vào ngày mồng 1 Tết Kỷ Dậu (21/1/1969), Bác Hồ đã về thăm, nói chuyện và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ba Vì (cũ), trong đó có xã Vật Lại. Sau buổi nói chuyện thân mật, Người cùng lãnh đạo huyện, xã lên đồi Đồng Váng (nay thuộc xã Vật Lại) trồng cây lưu niệm. Tại đây, Bác đã tự tay trồng một cây đa – loài cây gắn bó bền chặt với làng quê Việt Nam, biểu tượng cho sự trường tồn, sum suê và che chở. Cũng tại đây, Bác đã làm hai câu thơ bất hủ:
“Vì lợi ích mười năm phải trồng cây
Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”.
Hai câu thơ ngắn gọn nhưng hàm chứa tư tưởng lớn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Người về phát triển bền vững: trồng cây để gây dựng môi trường, gây dựng kinh tế; trồng người để xây dựng tương lai dân tộc. Lời thơ ấy không chỉ là lời nhắc nhở mà còn trở thành phương châm hành động của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương.
Trải qua hơn nửa thế kỷ, cây đa Bác trồng năm xưa nay phát triển xanh tốt, tỏa bóng mát rộng khắp khu đồi. Dưới tán đa cổ thụ ấy, bao thế hệ người dân Vật Lại đã về dâng hương, ôn lại lời dạy của Bác, tiếp nối truyền thống thi đua lao động, sản xuất và bảo vệ môi trường. Nhân dân địa phương trìu mến gọi nơi đây là “Đồi cây đón Bác” – địa danh thiêng liêng gắn liền với tình cảm sâu nặng của Người dành cho quê hương Ba Vì (cũ).

Khu di tích cùng cây đa lưu niệm đã được chính quyền và Nhân dân gìn giữ, bảo vệ chu đáo qua nhiều thế hệ. Nhà lưu niệm tại Đồi cây đón Bác đã được Bộ Văn hóa và Thông tin xếp hạng Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cấp quốc gia theo Quyết định số 06/2004/QĐ-BVHTT ngày 18/2/2004, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã Vật Lại nhấn mạnh: Việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” hằng năm không chỉ là hoạt động đầu xuân mang ý nghĩa môi trường mà còn là dịp để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người; đồng thời cụ thể hóa lời dạy và hai câu thơ Bác để lại bằng những hành động thiết thực.
Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và Nhân dân đã tham gia trồng nhiều cây xanh tại khu vực đồi và các tuyến đường trên địa bàn xã, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong những ngày đầu xuân mới.


Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 tại xã Vật Lại thêm một lần khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương trong việc gìn giữ màu xanh quê hương, phát triển bền vững và xứng đáng với lời căn dặn thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu.
PV
