Tối 20/4 (tức mùng 4 tháng 3 âm lịch), xã Quốc Oai đã long trọng tổ chức Lễ khai hội Chùa Thầy và khai mạc Tuần lễ văn hóa du lịch, xúc tiến thương mại năm 2026. Sự kiện không chỉ mở màn mùa lễ hội truyền thống mà còn là điểm nhấn trong hành trình đưa di sản hòa nhịp cùng đời sống đương đại.

Dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn; Thiếu Tướng Nguyễn Đình Lưu – Phó tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; cùng đại diện các sở, ban, ngành Thành phố và đông đảo Nhân dân, du khách thập phương.
Về phía chính quyền cơ sở địa phương có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy- Thường trực HĐND- UBND- UBMTQ xã, lãnh đạo các phòng, ban; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Quốc Oai cũ, các đồng chí lãnh đạo các xã Kiều Phú, Hưng Đạo và Phú Cát.

Ngay từ đầu giờ tối, hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã nô nức đổ về, tạo nên không khí rộn ràng, linh thiêng nơi cửa Phật. Trong không gian núi Thầy huyền thoại, nơi hội tụ linh khí và chiều sâu văn hóa xứ Đoài, lễ khai hội diễn ra trang trọng, giàu cảm xúc, kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai bằng một ngôn ngữ nghệ thuật sống động.

Mở màn chương trình là đại cảnh nghệ thuật với chủ đề “Quốc Oai khơi nguồn di sản, lan tỏa tinh hoa”. Tiếng trống hội vang vọng núi rừng, những điệu múa lân sư rồng sôi động cùng chuỗi tiết mục ca múa nhạc đặc sắc đã tái hiện sinh động bức tranh văn hóa truyền thống xen lẫn nhịp sống đổi mới của quê hương. Từ những làn điệu dân gian đậm chất Bắc Bộ đến các hoạt cảnh nghệ thuật giàu tính biểu tượng, chương trình đã dẫn dắt người xem đi qua hành trình cảm xúc – nơi di sản không chỉ được kể lại, mà được “đánh thức” bằng nghệ thuật. Đặc biệt, hoạt cảnh “Nét đẹp làng quê” do chính người dân địa phương thể hiện đã để lại dấu ấn sâu đậm. Không cầu kỳ sân khấu, không kỹ xảo phức tạp, chính sự mộc mạc, chân thực ấy lại chạm đến trái tim người xem, tôn vinh vẻ đẹp văn hóa dân gian được gìn giữ qua bao thế hệ. Phần nghi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai Ngô Văn Hùng khẳng định: Lễ hội Chùa Thầy không chỉ là dịp tưởng nhớ Thiền sư Từ Đạo Hạnh – người khai sáng ngôi chùa, mà còn là không gian văn hóa đặc biệt, nơi kết tinh đời sống tâm linh, lịch sử và sáng tạo của cộng đồng, gắn liền với nghệ thuật múa rối nước – một di sản độc đáo của dân tộc.
Chủ tịch UBND xã Quốc Oai Nguyễn Trung Thành đánh trống khai hội, chính thức mở màn mùa lễ hội năm 2026 trong không khí trang nghiêm và phấn khởi. Ngay sau đó, nghi thức ấn nút khai mạc Tuần lễ văn hóa – du lịch – xúc tiến thương mại được thực hiện, đánh dấu sự khởi đầu của chuỗi hoạt động kết nối văn hóa với phát triển kinh tế.

Nét mới nổi bật của lễ hội năm nay chính là sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch, thương mại. Không gian hội chợ với 100 gian hàng, giới thiệu 17 sản phẩm OCOP, đặc sản và sản phẩm làng nghề đã thu hút đông đảo đại biểu và du khách tham quan, trải nghiệm. Đây không chỉ là nơi giao thương, mà còn là “câu chuyện sống” về làng nghề, về con người và những giá trị truyền thống đang được gìn giữ, phát huy. Đáng chú ý, lễ hội năm nay mang đậm dấu ấn chuyển đổi số và sáng tạo. Du khách có thể trải nghiệm hệ thống mã QR, màn hình cảm ứng, màn hình LED giới thiệu di tích – một cách tiếp cận mới mẻ giúp di sản trở nên gần gũi, sinh động hơn.

Đặc biệt, chương trình trình chiếu 3D mapping với chủ đề “Ánh sáng chạm ký ức” đã tạo nên điểm nhấn khác biệt, nơi ánh sáng kể lại những lớp trầm tích văn hóa của vùng đất địa linh.
Không chỉ dừng lại ở không gian nghệ thuật và trải nghiệm, lễ hội còn gợi mở chiều sâu lịch sử khi gắn với dấu mốc 85 năm sự kiện lá cờ cách mạng tung bay trên đỉnh núi Thầy – biểu tượng cho tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh của Nhân dân xứ Đoài. Những ký ức ấy hôm nay được tiếp nối, hòa quyện vào không gian lễ hội, trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng bản sắc văn hóa cộng đồng.
Khép lại đêm khai hội là nghi thức thả đèn hoa đăng tại hồ Long Trì. Hàng trăm ánh đèn lung linh soi bóng mặt nước, tạo nên khung cảnh huyền ảo, gửi gắm ước nguyện về bình an, hạnh phúc. Đó không chỉ là một nghi lễ tâm linh, mà còn là khoảnh khắc lắng đọng, để mỗi người tự tìm thấy sự kết nối với chính mình và với vùng đất thiêng.
Lễ khai hội Chùa Thầy năm 2026 đã vượt lên khuôn khổ một sự kiện văn hóa truyền thống, trở thành biểu tượng của sự giao thoa giữa di sản và hiện đại. Từ những nghi lễ cổ truyền đến công nghệ trình diễn đương đại, từ không gian tâm linh đến hoạt động xúc tiến thương mại – tất cả hòa quyện, tạo nên một diện mạo lễ hội mới: Năng động, sáng tạo nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Qua đó, Quốc Oai đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến du lịch văn hóa hấp dẫn của Thủ đô – nơi di sản không chỉ được gìn giữ, mà còn được “sống”, được lan tỏa và tiếp nối bằng tinh thần đổi mới. Nơi mà mỗi du khách không chỉ đến để tham quan, mà còn mang theo một phần ký ức, một phần hồn thiêng xứ Đoài trên hành trình của mình.
Theo Trang TTĐT Quốc Oai
