Chiều 24/5/2026, không gian Nhà Bát Giác bên hồ Gươm lại trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu nghệ thuật khi chương trình “Âm nhạc cuối tuần” do NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club thực hiện diễn ra trong sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo người dân và du khách. Không chỉ mang đến một đêm nhạc Jazz giàu cảm xúc, chương trình còn mở ra một không gian văn hóa đặc biệt, nơi âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối giữa ký ức Hà Nội và hơi thở của đời sống đương đại.

Điểm nhấn của chương trình là những ca khúc đã in đậm trong ký ức nhiều thế hệ người yêu nhạc như “Hà Nội – Niềm tin và hy vọng”, “Em ơi Hà Nội phố”, “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”… Giữa không gian hồ Gươm bảng lảng chiều cuối tuần, những giai điệu quen thuộc vang lên như gợi lại vẻ đẹp rất riêng của Hà Nội – một thành phố giàu chất thơ, sâu lắng và giàu chiều sâu văn hóa.
Đặc biệt, ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” của nhạc sĩ Trương Quý Hải đã mang đến một khoảng lắng đầy cảm xúc cho chương trình.. Những ca từ giàu hình ảnh cùng giai điệu da diết đưa người nghe chạm tới một Hà Nội rất riêng – Hà Nội của mùa cây thay lá, của những con phố phủ sắc xanh, của nhịp sống trầm lắng nhưng luôn ẩn chứa sức sống bền bỉ từ chiều sâu văn hóa và tâm hồn đô thị.


Trong không gian cổ kính của Nhà Bát Giác, ca khúc hiện lên như một lát cắt đầy cảm xúc về Thủ đô – nơi giao hòa giữa vẻ đẹp truyền thống và nhịp sống hiện đại. Đặc biệt, khi được thể hiện trên nền Jazz, tác phẩm vẫn giữ nguyên tinh thần vốn có, đồng thời được khoác thêm màu sắc mới mẻ, làm nổi bật tính tự sự và chiều sâu cảm xúc.
Bên cạnh những ca khúc về Hà Nội, chương trình còn mang đến nhiều tác phẩm Jazz kinh điển thế giới như “All Of Me”, “Desafinado”, “Night And Day”, “What A Wonderful World”… Sự hòa quyện giữa Jazz quốc tế và âm nhạc Việt Nam đã tạo nên một dòng chảy nghệ thuật gần gũi nhưng mới mẻ, giúp công chúng có thêm những cảm nhận khác biệt về các tác phẩm quen thuộc.
Qua đó, các nghệ sĩ cũng cho thấy nỗ lực trong việc xây dựng một không gian thưởng thức nghệ thuật cởi mở, nơi âm nhạc không còn bó hẹp trong các sân khấu chuyên nghiệp mà hiện diện tự nhiên giữa đời sống cộng đồng.


Chia sẻ tại chương trình, NSƯT Quyền Văn Minh cho biết, các nghệ sĩ luôn mong muốn đưa âm nhạc đến gần hơn với công chúng thông qua những sân khấu mở như Nhà Bát Giác. “Chúng tôi hy vọng âm nhạc không chỉ hiện diện trong các khán phòng, mà có thể trở thành một phần tự nhiên của đời sống đô thị. Khi người dân dừng chân nghe nhạc, cảm nhận nghệ thuật giữa không gian công cộng, đó cũng là cách để văn hóa dần thấm sâu vào đời sống hằng ngày”, ông chia sẻ.
Thực tế cho thấy, “Âm nhạc cuối tuần” đang từng bước trở thành một điểm hẹn văn hóa quen thuộc của người dân Thủ đô. Có người đến để thưởng thức âm nhạc, có người đơn giản tìm cho mình một khoảng thời gian thư thái bên hồ Gươm, nhưng tất cả đều gặp nhau ở cảm giác được kết nối với thành phố bằng những thanh âm giàu cảm xúc.
Trong định hướng phát triển văn hóa của Hà Nội, những chương trình nghệ thuật cộng đồng như “Âm nhạc cuối tuần” không chỉ là hoạt động biểu diễn đơn thuần mà còn góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành không gian sáng tạo công cộng và lan tỏa những giá trị thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.
Việc đưa nghệ thuật đến gần công chúng theo cách tự nhiên, cởi mở cũng là một bước đi ý nghĩa trong hành trình phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Chương trình khép lại khi những thanh âm cuối cùng dần lắng xuống bên hồ Gươm. Nhưng giữa không gian Nhà Bát Giác, dư âm của những ca khúc về Hà Nội vẫn còn ngân vang, như một nhịp cầu nối giữa con người với thành phố, giữa ký ức và hiện tại, để những giá trị văn hóa tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và bồi đắp trong đời sống hôm nay.
NT
