Giữa những bản jazz kinh điển của thế giới, các ca khúc như Em ơi Hà Nội phố, Bây giờ tháng mấy hay Nhớ về Hậu Giang đã đưa công chúng qua nhiều miền cảm xúc trong chương trình “Âm nhạc cuối tuần” diễn ra chiều 12/7/2026 tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ. Là chuỗi chương trình nghệ thuật được tổ chức định kỳ tại không gian di sản này, “Âm nhạc cuối tuần” đang từng bước đưa nghệ thuật đến gần công chúng, phát huy giá trị di sản và góp phần bồi đắp đời sống văn hóa của Thủ đô.

Như thường lệ, cứ mỗi chiều Chủ nhật, Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ lại trở thành điểm hẹn của những người yêu âm nhạc. Được duy trì đều đặn nhiều tháng qua, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” không chỉ mang đến những buổi biểu diễn chất lượng mà còn từng bước hình thành một không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng giữa lòng Thủ đô. Có người chủ động tìm đến từ trước giờ biểu diễn, có người tình cờ dừng chân khi những giai điệu đầu tiên cất lên, cũng có những gia đình chọn ngồi lại để cùng thưởng thức nghệ thuật trong không gian công cộng bên hồ Hoàn Kiếm. Từ những cuộc gặp gỡ rất tự nhiên ấy, văn hóa đang hiện diện trong đời sống thường nhật, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân Thủ đô và tạo thêm sức sống cho không gian đô thị.
Để người dân thực sự là trung tâm của đời sống văn hóa
Không giới hạn trong một chủ đề hay dòng nhạc nhất định, mỗi chương trình đều mang đến những sắc màu âm nhạc đa dạng. Riêng chương trình chiều 12/7/2026, khán giả được thưởng thức từ những ca khúc gắn bó với nhiều thế hệ như Hà Nội niềm tin và hy vọng, Em ơi Hà Nội phố đến các tác phẩm jazz nổi tiếng thế giới như In the Mood, Blue Monk, The Girl From Ipanema, On The Sunny Side of the Street, Here’s That Rainy Day… Sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc Việt Nam và quốc tế, giữa truyền thống và hiện đại đã tạo nên một không gian thưởng thức nghệ thuật giàu cảm xúc.
Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở chất lượng chương trình mà còn ở cách nghệ thuật đến với công chúng. Không cần bước vào nhà hát hay chờ đợi những sự kiện lớn, người dân vẫn có thể thưởng thức những chương trình nghệ thuật chất lượng ngay trong không gian công cộng. Khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng được thu hẹp, nghệ thuật trở thành một phần của nhịp sống đô thị, đồng thời góp phần hình thành thói quen thưởng thức văn hóa trong cộng đồng.


Với cách làm ấy, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, với hệ giá trị cốt lõi “Văn hiến – Bản sắc – Sáng tạo”, lấy con người làm trung tâm của quá trình phát triển văn hóa. Những chương trình nghệ thuật cộng đồng được tổ chức thường xuyên không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân mà còn tạo động lực để nghệ sĩ và các đơn vị tổ chức không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sáng tạo.
Đánh thức giá trị di sản trong đời sống đương đại
Là Thủ đô nghìn năm văn hiến, Hà Nội sở hữu hệ thống di sản văn hóa phong phú – nền tảng quan trọng để phát triển văn hóa. Bảo tồn di sản luôn là yêu cầu quan trọng, nhưng để những giá trị ấy thực sự đồng hành cùng cuộc sống hôm nay, cần những cách tiếp cận mới nhằm phát huy hiệu quả các không gian văn hóa.
Nhà Bát Giác là một minh chứng rõ nét. Không chỉ là một công trình kiến trúc bên hồ Hoàn Kiếm, nơi đây đang từng bước trở thành không gian văn hóa mở thông qua chuỗi chương trình nghệ thuật được tổ chức thường xuyên. Việc duy trì các hoạt động biểu diễn định kỳ không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của người dân Thủ đô mà còn mang đến sức sống mới cho không gian di sản. Khi nghệ thuật hiện diện thường xuyên, di sản không còn chỉ là nơi lưu giữ ký ức mà trở thành điểm gặp gỡ của cộng đồng, của sáng tạo và của những giá trị văn hóa đương đại.
Từ một địa điểm biểu diễn, Nhà Bát Giác đang dần trở thành điểm hẹn văn hóa của Thủ đô. Người dân đến để thưởng thức âm nhạc, du khách dừng chân để trải nghiệm không gian văn hóa, còn nghệ sĩ có thêm một sân khấu mở để đến gần công chúng. Chính sự tương tác ấy đã tạo nên sức sống mới cho không gian di sản, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội như một thành phố giàu bản sắc và sáng tạo.


Đó cũng là cách Hà Nội từng bước phát huy nguồn lực văn hóa từ chính những không gian di sản. Khi di sản được kết nối với đời sống đương đại bằng các hoạt động nghệ thuật thường xuyên, những giá trị nghìn năm văn hiến không chỉ được gìn giữ mà còn được chuyển hóa thành nguồn lực nội sinh cho phát triển. Không gian di sản vì thế không chỉ kể câu chuyện của quá khứ mà còn tiếp tục tạo ra những giá trị mới, góp phần xây dựng hình ảnh một Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”, một Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo với đời sống văn hóa giàu sức lan tỏa.
Từ một sân khấu mở bên hồ Hoàn Kiếm, “Âm nhạc cuối tuần” cho thấy cách Hà Nội đang từng bước khơi dậy nguồn lực văn hóa từ không gian di sản. Khi những công trình mang giá trị lịch sử trở thành nơi diễn ra các hoạt động nghệ thuật thường xuyên, di sản không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục “sống” trong đời sống đương đại, kết nối cộng đồng và truyền cảm hứng sáng tạo. Đó cũng là cách Thủ đô cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW, phát huy lợi thế của một thành phố nghìn năm văn hiến để xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, hiện đại và giàu bản sắc.
NT
