Tiếp tục triển khai “Đề án sân khấu học đường”, tối 30/7/2026, Nhà hát Kịch Hà Nội đã tổ chức tổng duyệt vở diễn mới “Cô bé bán diêm”.

Vở diễn do NSND Trung Hiếu viết kịch bản, NSƯT Thiện Tùng đạo diễn, được xây dựng dựa trên truyện “Cô bé bán diêm” của nhà văn Đan Mạch Hans Christian Andersen – tác phẩm được giảng dạy trong chương trình Ngữ văn lớp 6.
Hình ảnh cô bé bán diêm cô đơn, nghèo khổ, co ro trong đêm đông lạnh giá cuối năm đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ độc giả. Vì không bán được que diêm nào, cô bé không dám trở về nhà, một mình lang thang giữa giá rét và sự thờ ơ của những người xung quanh.
Tuy nhiên, khác với nguyên tác của Andersen, vở diễn “Cô bé bán diêm” của NSND Trung Hiếu được xây dựng với một kết thúc có hậu, qua đó gửi gắm niềm tin vào tình người, lòng nhân ái và những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Vở diễn gồm ba cảnh: “Lòng nhân hậu và chiếc túi xách để quên”, “Góc khuất gia đình tồi tàn” và “Sự nghiệt ngã của số phận và phép màu đêm Giáng sinh”.
Ở cảnh đầu tiên, cô bé may mắn bán hết số diêm cho một bà khách quý tộc. Khi người khách vô tình bỏ quên chiếc túi xách, dù bị những đứa trẻ hư tìm cách giành giật, cô bé vẫn kiên quyết bảo vệ tài sản để trả lại cho ân nhân. Tình huống này làm nổi bật phẩm chất trung thực, trong sáng và giàu lòng biết ơn của nhân vật.
Hai cảnh tiếp theo dần hé lộ hoàn cảnh éo le của cô bé. Trong cuộc sống nghèo khó, cô bé vẫn luôn hiếu thảo, nhường phần cháo loãng ít ỏi cho cha và nói dối rằng mình đã được khách hàng cho nhiều thức ăn để cha yên lòng. Khi gặp lại mẹ, dù vô cùng nhớ thương và tủi thân, cô bé vẫn vui mừng, dành cho mẹ những lời yêu thương và lời chúc tốt đẹp…

Các lớp diễn được Nhà hát Kịch Hà Nội xử lý nhịp nhàng, nhuần nhuyễn. Các nghệ sĩ, diễn viên nhập vai tự nhiên, tạo nên nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc. Nổi bật trong vở diễn là vai cô bé bán diêm do nghệ sĩ Thùy Dương đảm nhận.
Bằng lối diễn chân thật, tinh tế, nghệ sĩ Thùy Dương đã thể hiện xúc động hình ảnh một cô bé nghèo khổ nhưng giàu lòng hiếu thảo, trung thực và nhân hậu. Hình ảnh cô bé dù đói vẫn nhường phần cháo cho cha; cố giấu đi sự thiếu thốn để người cha không thêm đau lòng; hay lưu luyến tiễn mẹ ra về nhưng vẫn cất lên những lời yêu thương, tốt đẹp đã khiến nhiều khán giả, đặc biệt là khán giả nhỏ tuổi, xúc động.

Trong đêm đông lạnh giá, cô bé chìm dần vào những giấc mơ về thức ăn ngon, về một gia đình đầm ấm có cha, mẹ và bà nội bên nhau trong ngày Giáng sinh. Những giấc mơ ấy được nghệ sĩ Thùy Dương thể hiện giàu cảm xúc, khiến khán phòng nhiều lần lặng đi.
Xuyên suốt vở diễn, cô bé thường xuyên bị bốn đứa trẻ hư trêu chọc, bắt nạt. Chúng ném tuyết, cướp giày, đùa giỡn trước sự ngây thơ và dễ tin người của cô bé. Sự xuất hiện của các nhân vật phản diện không chỉ làm nổi bật hoàn cảnh đáng thương của nhân vật chính mà còn tạo nên những xung đột cần thiết, giúp câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn.
Các nhân vật này cũng góp phần kéo cô bé từ những giấc mơ đẹp về thức ăn, về gia đình sum họp trở lại với hiện thực khắc nghiệt, qua đó tạo nên sự đan xen giữa mộng tưởng và đời thực, giữa khát vọng hạnh phúc và sự nghiệt ngã của số phận.

Bên cạnh vai cô bé bán diêm, các nghệ sĩ tham gia vở diễn cũng để lại nhiều ấn tượng: nghệ sĩ Tố Uyên trong vai bà khách quý tộc; nghệ sĩ Công Hoàn trong vai người cha nghèo; nghệ sĩ Hùng Anh trong vai người mẹ và nghệ sĩ Huyền Thạch trong vai bà nội.
Trang phục, âm nhạc, cảnh trí và hiệu ứng tuyết rơi được dàn dựng sinh động, góp phần tái hiện không khí lạnh giá của đêm Giáng sinh, đồng thời tạo nên một không gian sân khấu giàu cảm xúc và hấp dẫn đối với khán giả nhỏ tuổi. Kết thúc có hậu đã mang đến cho câu chuyện một tinh thần tươi sáng, giúp khán giả thêm tin tưởng vào sức mạnh của lòng nhân ái và sự sẻ chia.

Với thời lượng hơn một giờ, “Cô bé bán diêm” đã khắc họa một câu chuyện cảm động, giàu tính nhân văn về tình người, lòng trung thực, sự hiếu thảo và tinh thần sẻ chia. Vở diễn không chỉ hấp dẫn ở nội dung, hình thức thể hiện mà còn cho thấy sự nhập tâm, nỗ lực và tinh thần cống hiến của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội.
Thông qua ngôn ngữ sân khấu sinh động, gần gũi, vở diễn góp phần giáo dục các em học sinh về những giá trị chân – thiện – mỹ, bồi đắp lòng nhân ái, sự cảm thông và trách nhiệm với những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
Thanh Quy
