Vui chơi - Giải trí

Xem gì ngoài rạp cuối tuần này?

Tuần này, khán giả Thủ đô sẽ được thưởng thức “bữa tiệc” điện ảnh với nhiều “món” đa dạng…

Ngày 8/11, phần phim cuối cùng trong loạt Batman Trilogy của “quái kiệt” Christopher Nolan – The Dark Knight Rises (tựa Việt: Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy) sẽ chính thức trở lại phòng vé Việt.

Khép lại bộ ba phim Batman đã trở thành biểu tượng của vũ trụ điện ảnh DC, Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy ra mắt năm 2012 tiếp tục đưa khán giả đến với hành trình công lý của “Đấng” tại thành phố tội ác Gotham. 8 năm mang trên mình gánh nặng về cái chết của Harvey Dent, Batman (Christian Bale) đã từ bỏ những lý tưởng về một tương lai tốt đẹp hơn của chính mình. Thế nhưng, sự xuất hiện của nàng trộm xảo quyệt (Anne Hathaway thủ vai) và tên khủng bố tàn bạo Bane (Tom Hardy thủ vai) buộc Batman bước ra khỏi chốn lưu đày, dấn thân vào cuộc chiến mà có thể anh sẽ là kẻ bại trận.

Tiếp nối sự choáng ngợp cho cả ngành công nghiệp điện ảnh mà The Dark Knight đã tạo ra 5 năm trước đó, phần phim cuối là đoạn kết hoàn hảo, hào hùng và tràn đầy cảm xúc cho người anh hùng của bóng đêm. Các nhà phê bình coi Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy “hơn cả một phim siêu anh hùng xuất sắc, là một kiệt tác về nghệ thuật làm phim”. Phần phim tiếp tục sử dụng nhiều phân đoạn quay bằng máy IMAX, trong đó bao gồm 6 phút mở đầu, khiến khán giả đắm chìm vào thế giới của thành phố Gotham ngay từ những giây đầu tiên.

Tại thời điểm ra rạp, Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy đạt nhiều thành công về mặt thương mại khi tiếp tục vượt mốc doanh thu 1 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu, trở thành phần phim có thành tích phòng vé cao nhất trong loạt 3 phim.

Sau hơn một thập kỷ, Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy sẽ trở lại các rạp chiếu tại Việt Nam từ 8/11 nhân dịp hai phần phim đầu tiên được khởi chiếu. Ngay từ khi có những thông tin về việc bộ ba phim Batman được chiếu trên màn ảnh rộng, các fan của “kỵ sĩ bóng đêm” tại Việt Nam đã vô cùng hào hứng khi được thưởng thức tượng đài về Batman trong lòng họ trên màn ảnh rộng. Với những cú máy xuất sắc của Christopher Nolan cùng âm nhạc tuyệt đỉnh của Hans Zimmer, trải nghiệm của khán giả yêu quý môn nghệ thuật thứ 7 sẽ được nâng tầm hơn nữa với siêu phẩm điện ảnh này.

Phim không giới hạn độ tuổi người xem.

Yêu lại vợ ngầu (tên tiếng Anh: Love Reset) được xem là một “viên ngọc điện ảnh” của Hàn Quốc năm 2023 khi không chỉ vực dậy doanh thu phòng vé Hàn mà còn thôi thúc các thị trường điện ảnh lớn trên thế giới tham gia remake. Với sự tham gia của hai biểu tượng phim hài, lãng mạn tại Hàn Quốc là Kang Ha-neul và Jung So-min, Yêu lại vợ ngầu đã từng bước chinh phục mọi trái tim của khán giả Hàn Quốc, nhanh chóng đạt hơn 1,6 triệu vé bán ra sau 2 tuần ra rạp kể từ khi khởi chiếu chính thức vào ngày 3/10. Thành tích này đưa tác phẩm vào Top 6 phim Hàn Quốc đạt điểm hoà vốn trong năm 2023 với 16,2 triệu won (tương đương 296 tỷ VND). Bộ phim cũng vượt mặt Honeysweet của Kim Hee-sun và Yoo Hae-jin để trở thành phim hài, lãng mạn có doanh thu cao nhất Hàn Quốc năm 2023.

Tác phẩm đã thu hút nhiều rạp chiếu ở các quốc gia khác như Mỹ, Philippines, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Yêu lại vợ ngầu cũng đã được Trung Quốc mua bản quyền và xác nhận làm lại siêu phẩm hài, lãng mạn này.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của cặp vợ chồng trẻ No Jung Yeol (Kang Ha-neul) và Hong Na Ra (Jung So-min). Từ cuộc sống hôn nhân màu hồng, cả hai dần “hiện nguyên hình” trở thành cái gai trong mắt đối phương với vô vàn thói hư, tật xấu. Không thể có tiếng nói chung, Jung Yeol và Na Ra quyết định ra tòa ly dị. Tuy nhiên, họ phải chờ 30 ngày cho đến khi mọi thủ tục chính thức được hoàn tất.

Trong khoảng thời gian này, một vụ tai nạn xảy ra khiến cả hai mất đi ký ức và không nhớ người kia là ai. Từ thời gian 30 ngày chờ đợi để được “đường ai nấy đi”, tình huống trớ trêu này khiến cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm trở lại. Liệu khi nhớ ra mọi thứ, họ vẫn sẽ ký tên vào tờ giấy ly hôn?

Phim được khởi chiếu tại các rạp ở Hà Nội và trên toàn quốc từ 10/11, không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

Ngày 10/11, tác phẩm từng gây tiếng vang lớn khi thắng giải Cành cọ Vàng (Palme D’or) tại Liên hoan phim Cannes 2023 – Kỳ án trên đồi tuyết sẽ cập bến màn ảnh rộng Việt Nam, đem tới cho người yêu điện ảnh trải nghiệm hồi hộp, gay cấn và thú vị. Phim xoay quanh hành trình chứng minh bản thân vô tội của Sandra, một nhà văn người Đức, bị bắt vì tội giết người ở Pháp sau cái chết của chồng cô. Đứa con trai mù 11 tuổi của cặp vợ chồng là nhân chứng duy nhất của vụ án. Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

Cũng trong ngày 10/11, Cuộc truy đuổi kỳ quái sẽ bắt đầu với sự kiện cô nữ sinh Emily mong muốn trở nên nổi tiếng bằng cách nhận nuôi một chú lười dễ thương để làm linh vật cho hội nữ sinh. Tuy nhiên, kế hoạch của Emily đã dẫn đến cuộc tàn sát nhắm tới chính các thành viên trong hội, và thủ phạm không ai khác ngoài chú lười đáng yêu mà cô cưng chiều – Alpha.

Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

V.H

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *