Phường Ba Đình sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ giáng lâm trong hai ngày 22 và 23/02/2026 (tức mùng 6, mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Quán Thánh.

Hoạt động được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ – vị thần trấn giữ phía Bắc kinh thành Thăng Long xưa; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Trong hệ thống tín ngưỡng dân gian Việt Nam, Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ được tôn là vị thần trấn giữ phương Bắc kinh thành Thăng Long, một trong “Tứ trấn” linh thiêng bảo hộ kinh đô xưa. Hình tượng của Ngài không chỉ gắn với yếu tố tâm linh mà còn phản ánh khát vọng độc lập, ý chí chống ngoại xâm và ước mong cuộc sống bình yên của Nhân dân qua nhiều thời kỳ lịch sử.
Theo truyền thuyết, vào đời Hùng Vương thứ 6, khi quân giặc từ biển tràn vào xâm lược, thần đã hóa thân thành một cậu bé 7 tuổi, đánh tan quân thù rồi hóa tại núi Phượng Hoàng. Đến đời Hùng Vương thứ 7, thần tiếp tục đầu thai, xin rèn ngựa sắt, roi sắt, cùng ba vạn quân đánh đuổi giặc phương Bắc do Thạch Linh cầm đầu và bay về trời tại núi Vệ Linh.
Lần thứ ba, khi hai tướng nhà Tống là Hầu Nhân Bảo và Tôn Toàn Hưng đem quân xâm lược nước ta, thần hóa thành cuồng phong, dâng sóng nước sông như biển lớn, hiện thân là vị tướng uy nghi trên trời cao khiến quân giặc kinh hãi tháo chạy. Những truyền tích này thể hiện niềm tin sâu sắc của Nhân dân vào sự che chở của thần linh trong công cuộc giữ nước.
Bên cạnh việc phù trợ chống giặc, Huyền Thiên Trấn Vũ còn nhiều lần trừ yêu diệt quái, bảo vệ kinh thành và cuộc sống Nhân dân. Tương truyền, thần hàng phục rùa tinh tại làng Bồ Đề bên sông Hồng; tiêu diệt cáo chín đuôi ở khu vực được cho là Hồ Tây ngày nay; trợ giúp An Dương Vương trừ tà khi xây thành Cổ Loa; diệt Hồ tinh, Quy tinh, Xà tinh gây lũ lụt thời Lý Thánh Tông. Đến thời Trần, thần tiếp tục hiện linh trừ quỷ dữ tại Châu Yên Phú (Bắc Giang). Thời Lê Nhân Tông và Lê Thánh Tông, các vua nhiều lần đến cầu mưa và được ứng nghiệm, những sự kiện này được ghi chép trong “Thiên Nam dư hạ”.
Với những công tích lớn lao ấy, thần được phong nhiều mỹ tự cao quý, tôn xưng là Huyền Thiên Thượng Đế, Đế Phúc Thiên Nam – vị phúc thần ban bình an cho muôn dân. Trải qua hàng nghìn năm, hình tượng Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ đã trở thành biểu tượng tâm linh đặc biệt của Thăng Long – Hà Nội, góp phần tạo nên chiều sâu văn hóa và bản sắc của vùng đất kinh kỳ.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm ngày Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ giáng lâm được tổ chức với nhiều hoạt động như: Chiều 22/02 (mùng 6 tháng Giêng) diễn ra Lễ cáo yết. Sáng 23/02 (mùng 7 tháng Giêng) tổ chức đoàn rước dâng lễ vật lên Đức Thánh, tiếp đó là trống hội, văn nghệ chào mừng, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, diễn văn khai mạc, tuyên đọc chúc văn, dâng hương và thực hiện các nghi lễ truyền thống. Từ 9h30 đến 10h30 diễn ra nghi thức Tế Kỳ an khai hạ, sau đó là Lễ tạ.
Thông qua lễ kỷ niệm, phường Ba Đình tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa lịch sử, văn hóa của di tích Đền Quán Thánh; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong công tác gìn giữ, tu bổ, tôn tạo di tích gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Đây cũng là hoat động nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của Nhân dân Thủ đô và du khách trong dịp đầu Xuân Bính Ngọ.
PV
