Lễ hội

Khai mạc Lễ hội Làng Keo năm 2026

Tối ngày 21/5/2026, Ủy ban nhân dân xã Thuận An long trọng tổ chức Lễ hội Làng Keo năm 2026.

Dự khai mạc Lễ hội có đồng chí Phan Vũ – Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận An và đông đảo Nhân dân địa phương.

Các đại biểu dự khai mạc Lễ hội

Phát biểu Khai mạc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Tuấn Khanh khẳng định, Lễ hội làng Keo là một hoạt động sinh hoạt văn hóa – tín ngưỡng truyền thống tiêu biểu, có lịch sử lâu đời, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng cư dân nơi đây. Lễ hội là dịp để Nhân dân tưởng nhớ, tri ân công lao của Đức Thánh Thành hoàng Đào Phúc Đại Vương, người có công giúp dân, giúp nước, cùng Thánh bà Tiên Anh công chúa phu nhân và Bà Keo, những nhân vật được tôn kính trong đời sống tâm linh của người dân địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Tuấn Khanh phát biểu khai mạc

Không chỉ bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ Thành hoàng, lễ hội làng Keo còn chịu ảnh hưởng sâu sắc của tín ngưỡng Phật giáo Tứ Pháp ở vùng Luy Lâu cổ. Theo truyền thuyết địa phương, chùa Keo được xây dựng để thờ Bà Keo – một trong Tứ Đại Phật Pháp đất Luy Lâu. Việc hình thành chùa Keo cùng các nghi lễ liên quan đến tượng Bà Keo đã góp phần mở rộng không gian và nội dung của lễ hội, tạo nên sự giao thoa đặc sắc giữa tín ngưỡng dân gian bản địa và Phật giáo. Từ đây, lễ hội không chỉ diễn ra tại đền Keo (nghè Keo) mà còn gắn kết chặt chẽ với chùa Keo, hình thành mô hình “Thánh – Phật đồng hành” rất riêng của vùng đất này.

Màn múa lân độc đáo và màn trống hội sôi động mở đầu đã tạo không khí rộn ràng, phấn khởi, góp thêm sắc màu văn hóa và tạo điểm nhấn cho buổi khai mạc Lễ hội Làng Keo.

Qua nhiều thế kỷ, lễ hội làng Keo từng bước được hoàn thiện cả về nghi lễ lẫn quy mô tổ chức. Các triều đại phong kiến nhiều lần sắc phong, ghi nhận công trạng của Đức Thánh Đào Phúc, đồng thời củng cố vị thế tâm linh của ngài trong đời sống cộng đồng. Người dân địa phương không ngừng sáng tạo, bổ sung các nghi thức như rước kiệu, phong y cho Bà Keo, tế lễ, chạy kiệu, chạy Ngựa truyền thống… tạo nên một hệ thống thực hành văn hóa phong phú, phản ánh đậm nét đời sống tín ngưỡng và bản sắc văn hóa của cư dân Kinh Bắc.

Từ xa xưa, lễ hội làng Keo đã nổi tiếng khắp vùng với sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa cộng đồng. Năm 1993, khi đền Keo và chùa Keo được xếp hạng là di tích lịch sử – văn hóa cấp Quốc gia, lễ hội càng được quan tâm bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị.

Ngày nay, lễ hội làng Keo không chỉ là một sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống mà còn là biểu tượng văn hóa đặc sắc, phản ánh chiều sâu lịch sử, đời sống tâm linh và tinh thần cố kết cộng đồng của cư dân địa phương. Trải qua bao biến thiên của thời gian, lễ hội vẫn được trao truyền liên tục, trở thành một phần không thể tách rời trong bản sắc văn hóa của người dân làng Keo.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Tuấn Khanh đánh trống khai hội

Đặc biệt, với những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và tính đại diện tiêu biểu của cộng đồng, năm 2023, Lễ hội làng Keo đã vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương; đồng thời cũng là sự ghi nhận của Nhà nước đối với những nỗ lực gìn giữ, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng cư dân làng Keo qua nhiều thế hệ.

Việc bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân địa phương. Đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, việc gìn giữ di sản không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức lễ hội trang trọng, an toàn, đúng truyền thống mà còn là trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ không gian di sản; tạo điều kiện để các giá trị văn hóa được trao truyền cho thế hệ trẻ.

Đối với Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, mỗi người cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ nếp sống văn minh, thực hành nghi lễ đúng truyền thống, cùng chung tay bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ gìn sự tôn nghiêm của di tích và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa của địa phương. Bởi di sản chỉ thực sự có sức sống khi được cộng đồng trân trọng, gìn giữ và tiếp tục trao truyền bằng tình yêu, niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống tại lễ hội.

Từ ngày 22-24/5/2026 (tức ngày mùng 6 – 8 tháng Tư âm lịch), Lễ hội Làng Keo sẽ diễn ra các nghi thức tâm linh đặc sắc như Lễ khai chỉ mở cửa đền, lễ dâng hương, nghi thức “phong áo nhà Phật”, thắng kiệu, “nghi thức Thần đi đón Phật” và các hoạt động hội nổi bật như Giải chạy ngựa truyền thống, nghi thức chui kiệu… Đây là những nét đặc sắc tạo nên màu sắc riêng cho Lễ hội Làng Keo./.

Ngọc Minh

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *