Trong không khí rộn ràng của ngày Quốc khánh, giữa không gian Đền Bà Kiệu, những giai điệu về mùa Thu lịch sử, về Tổ quốc và Thủ đô đã vang lên trong chương trình nghệ thuật “Hà Nội – Mùa thu độc lập”. Đêm diễn không chỉ mang đến những thanh âm hào hùng của một mùa Thu đã đi vào lịch sử dân tộc, mà còn gợi lên tình yêu, niềm tự hào về Hà Nội đang vươn mình phát triển mạnh mẽ hôm nay.

Diễn ra tối 2/9/2026 tại sân khấu khu vực Đền Bà Kiệu, chương trình nghệ thuật “Hà Nội – Mùa thu lịch sử” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ phường Hoàn Kiếm tổ chức, Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Dự chương trình có: Ông Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; bà Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm; bà Bùi Thị Hương Thủy, Trưởng phòng Nghệ thuật và Công nghiệp văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và khoảng 400 đại biểu đến từ các phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Nguyễn Hồng Trang – Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của mùa Thu năm 1945 – thời điểm dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta đã làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, giành chính quyền về tay Nhân dân, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
81 năm đã đi qua, nhưng những giá trị của mùa Thu độc lập 1945 vẫn luôn hiện hữu trong ký ức và niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam. Đó là hành trình được làm nên bởi lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết cùng sự hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ. Với Hà Nội, mùa Thu năm 1945 mang dấu ấn đặc biệt, để từ mùa Thu cách mạng ấy, Thủ đô từng bước phát triển, đồng thời gìn giữ và bồi đắp những giá trị của một Hà Nội văn hiến, anh hùng, hòa bình, thân thiện.

Theo đó, chương trình nghệ thuật “Hà Nội – Mùa thu độc lập” là dịp để công chúng gặp lại những giai điệu về đất nước, về Hà Nội; cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do, hòa bình; tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc, qua đó khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm trong xây dựng đất nước, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Chương trình nghệ thuật “Hà Nội – Mùa thu độc lập” được dàn dựng gồm ba phần: “Mùa Thu lịch sử”, “Dấu ấn Thăng Long” và “Hà Nội – Niềm tin và hy vọng” với sự kết hợp ca hát, múa cùng các chất liệu nghệ thuật truyền thống như chèo, ca trù, xẩm, tạo nên một không gian nghệ thuật vừa giàu âm hưởng lịch sử, vừa mang đậm bản sắc văn hóa Thăng Long Hà Nội.



Mở đầu là những ca khúc gắn với ký ức hào hùng của dân tộc và Thủ đô như “19/8”, “Người Hà Nội”, “Tiến về Hà Nội”, “Hà Nội một trái tim hồng”. Qua tiếng hát của các nghệ sĩ cùng phần trình diễn của vũ đoàn, không khí mùa Thu cách mạng được tái hiện hào hùng, xen lẫn những giai điệu sâu lắng về tình yêu Hà Nội. Tiếp nối là “Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi – Mùa Xuân trên quê hương” và “Lời ca dâng Bác”, đưa mạch cảm xúc từ niềm vui độc lập đến lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Từ “Mùa Thu lịch sử”, chương trình chuyển sang “Dấu ấn Thăng Long”, đưa khán giả trở về với chiều sâu văn hóa của Hà Nội. “Sóng đàn Thăng Long”, “Xẩm Hà Nội” cùng những ca khúc về Tổ quốc, về Hà Nội thanh bình tạo nên một không gian giàu màu sắc truyền thống. Đáng chú ý, các chất liệu chèo, ca trù, xẩm được kết hợp với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, qua đó làm nổi bật sức sống của những giá trị văn hóa truyền thống của mảnh đất Thăng Long Hà Nội trong đời sống hôm nay.





Phần cuối chương trình với chủ đề “Hà Nội – Niềm tin và hy vọng” mở ra hình ảnh một Thủ đô đang chuyển mình mạnh mẽ. Những ca khúc như “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Hà Nội những công trình”, “Hà Nội 12 mùa hoa”, “Xin chào Hà Nội của tương lai” và “Thênh thang đường mới” mang đến những sắc thái đa dạng về Hà Nội – vừa gần gũi, lãng mạn, vừa năng động, sáng tạo và giàu khát vọng vươn lên.
Chương trình nghệ thuật “Hà Nội – Mùa thu độc lập” được dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Tấn Minh, NSND Thanh Loan, NSƯT Quốc Phòng, NSƯT Phương Mây, NSƯT Hồng Nam cùng các ca sĩ: Khánh Linh, Thanh Hằng, Đức Trung, Quang Thiện, Thanh Huyền… cùng tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội. Đây cũng là đêm diễn thứ hai của Nhà hát tại sân khấu khu vực Đền Bà Kiệu, tiếp nối chuỗi chương trình nghệ thuật phục vụ Nhân dân trong dịp Quốc khánh. Diễn ra trong tối 2/9, khi Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa, chương trình thu hút đông đảo Nhân dân Thủ đô và du khách đến thưởng thức, tạo nên không khí văn hóa nghệ thuật sôi động tại khu vực trung tâm của thành phố.





Khép lại chương trình nghệ thuật, đông đảo người dân háo hức chờ đón những màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời khu trung tâm Thủ đô, dư âm của không gian nghệ thuật cùng những màn pháo hoa rực rỡ bên Hồ Gươm đã mang lại một đêm Quốc khánh sôi động và giàu cảm xúc.
PV
