Tiêu điểm Hà Nội

Mở rộng không gian nghệ thuật, làm giàu đời sống văn hoá Thủ đô

Chiều 13/9/2026, tại Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm, âm hưởng Jazz phóng khoáng qua tiếng saxophone của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club đã mang đến cho công chúng một không gian thưởng thức âm nhạc đặc sắc. Từ những ca khúc về Hà Nội đến các tác phẩm Jazz đã trở thành một phần của đời sống âm nhạc thế giới, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” giúp người dân và du khách cảm nhận một Hà Nội hào hoa, thanh lịch, năng động và đầy sáng tạo.

Mở đầu chương trình là phần nhạc hiệu “Hà Nội – Niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân qua phần thể hiện của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club. Giai điệu quen thuộc về Hà Nội được thể hiện bằng ngôn ngữ Jazz, tạo nên một sắc thái mới nhưng vẫn giữ được tình cảm gần gũi đối với thành phố.

Tiếp đó là phần solo “Em ơi Hà Nội phố” của NSƯT Quyền Văn Minh, tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Phú Quang. Với giai điệu da diết, sâu lắng, bài hát không chỉ gợi lên cảnh sắc mà còn chạm đến chiều sâu cảm xúc, nơi Hà Nội hiện lên với vẻ đẹp hào hoa, thanh lịch và đầy chất thơ.

Đặc biệt, khi được trình diễn tại Nhà Bát Giác, giữa không gian hồ Hoàn Kiếm, những giai điệu về Hà Nội tạo nên sự kết nối trực tiếp giữa nghệ sĩ và khán giả. Đây cũng là cách “Âm nhạc cuối tuần” đưa các ca khúc về Thủ đô đến gần công chúng trong một không gian mở, nơi người dân và du khách có thể dừng lại thưởng thức nghệ thuật mà không cần bước vào một khán phòng.

Bên cạnh đó, ca khúc “Dư âm” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý qua giọng hát của nữ ca sĩ Minh Thu và bản nhạc “Hội làng” của NSƯT Quyền Văn Minh giúp công chúng có thêm cách cảm nhận về âm nhạc Việt Nam. Nếu “Dư âm” gợi một vẻ đẹp trữ tình quen thuộc với nhiều thế hệ người nghe thì “Hội làng” mang theo những chất liệu của chèo vào ngôn ngữ Jazz. Hai cách thể hiện khác nhau nhưng cùng cho thấy chất liệu âm nhạc Việt Nam có thể được làm mới mà vẫn giữ được bản sắc riêng.

Đan xen trong mạch cảm xúc ấy, chương trình mở rộng biên độ với hàng loạt tác phẩm Jazz quốc tế kinh điển. “In The Mood” của Joe Garland mang đến không khí sôi nổi; “The Girl From Ipanema” của Antonio Carlos Jobim đưa người nghe đến với sự quyến rũ của Bossa Nova. Trong khi đó, “Misty” của Erroll Garner và “Fly Me To The Moon” của Bart Howard qua giọng hát của ca sĩ Thủy Bùi lại tạo nên những khoảng không gian nhẹ nhàng, sâu lắng.

Sự kết hợp giữa các tác phẩm Việt Nam và những chuẩn mực của âm nhạc thế giới tạo nên một không gian giao lưu văn hóa ngay tại Hà Nội. Từ những giai điệu quen thuộc về Thủ đô, chương trình mở rộng sang những tác phẩm Jazz quốc tế, qua đó cho thấy Hà Nội không chỉ gìn giữ những giá trị âm nhạc đã làm nên bản sắc của mình mà còn sẵn sàng tiếp nhận, kết nối với đời sống văn hóa thế giới.

Đây cũng là nét đặc trưng riêng được hình thành qua nhiều buổi diễn của chương trình “Âm nhạc cuối tuần”. Jazz quốc tế hòa nhịp cùng các ca khúc Việt Nam, đặc biệt là những sáng tác về Hà Nội, tạo nên một cách thưởng thức vừa gần gũi với công chúng trong nước, vừa có khả năng kết nối với du khách quốc tế.

Trong không gian bên hồ Hoàn Kiếm, sự kết hợp ấy còn mở ra một cách khám phá thành phố qua âm nhạc. Với người dân Hà Nội, những giai điệu quen thuộc có thể gợi lại ký ức và tình cảm về thành phố; với du khách, đặc biệt là du khách quốc tế, âm nhạc trở thành một “cánh cửa” để cảm nhận một Hà Nội không chỉ qua cảnh quan, di tích mà còn qua đời sống tinh thần và những giá trị văn hóa của thành phố.

Chương trình thu hút đông đảo khán giả dừng chân thưởng thức

Từ “Âm nhạc cuối tuần”, có thể thấy giá trị của chương trình không chỉ ở những tác phẩm được lựa chọn hay chất lượng của các phần trình diễn, mà còn ở cách chương trình góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống. Khi Nhà Bát Giác trở thành nơi biểu diễn, không gian công cộng cũng có thêm một chức năng mới: nơi người dân gặp gỡ, thưởng thức nghệ thuật và cùng cảm nhận những giá trị văn hóa của Hà Nội.

Hoạt động này góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, trong đó chú trọng phát huy các nguồn lực văn hóa, khơi dậy nhu cầu sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, đồng thời phát triển công nghiệp văn hóa trở thành một nguồn lực cho sự phát triển của Thủ đô.

Từ những chương trình được duy trì định kỳ tại Nhà Bát Giác, những giá trị âm nhạc của Hà Nội có thêm không gian để hiện diện trong đời sống đương đại, đồng thời những dòng chảy âm nhạc quốc tế có thêm cơ hội gặp gỡ công chúng Thủ đô. Đó là cách mở rộng không gian văn hóa, làm giàu đời sống tinh thần và từng bước phát huy bề dày nghìn năm văn hiến như một nguồn lực để Hà Nội phát triển công nghiệp văn hóa, tạo nên sức hấp dẫn riêng của một thành phố giàu bản sắc nhưng luôn vận động và sáng tạo.

NT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *