Trong 2 ngày 19 và 20/9/2026, tại Làng dân tộc Giẻ Triêng, Khu các làng dân tộc II, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra chương trình giao lưu “Sắc hương đại ngàn”, quy tụ đồng bào, nghệ nhân các dân tộc Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai và Giẻ Triêng.

Mang âm hưởng của núi rừng Trường Sơn và đại ngàn Tây Nguyên, chương trình mở ra không gian văn hóa đa sắc với dân ca, dân vũ, cồng chiêng cùng những nhạc cụ truyền thống như đàn T’rưng, đàn đá, Mã La.
Đồng bào Tà Ôi đến từ thành phố Huế mang tới những lời ca, điệu múa giàu cảm xúc qua “Lời ru trên nương”, “Vui hội sim”, “Người con gái Pa Kô”, “Tiếng đàn Ta Lư”… Mỗi tiết mục là một lát cắt về đời sống, tình yêu, quê hương và những ký ức lịch sử được lưu giữ qua nghệ thuật truyền thống.
Đặc biệt, “Vui hội sim” tái hiện nét văn hóa cổ xưa, là dịp trai gái Tà Ôi tìm đến nhau để tâm tình, tìm hiểu nhau trước khi tổ chức lễ cưới; trong khi những giai điệu về Pa Kô, Ta Lư gợi lên hình ảnh con người miền núi giàu tình yêu quê hương, đất nước.
Với đồng bào Ba Na và Gia Rai, tiếng cồng chiêng hòa cùng vòng xoang tạo nên không khí rộn ràng của buôn làng. Những thanh âm khi trầm hùng, khi ngân vang cùng các làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống thể hiện sức sống cộng đồng và sự gắn kết giữa con người với núi rừng, quê hương.

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, trở thành một trong những điểm nhấn của chương trình, đưa du khách đến gần hơn với một di sản được cộng đồng gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.
Đồng bào Xơ Đăng góp vào bức tranh đại ngàn những thanh âm trong trẻo của đàn T’rưng, tiếng cồng chiêng và các tiết mục tái hiện đời sống sinh hoạt cộng đồng. Hòa tấu “Buôn làng vào hội” do Nghệ nhân Ưu tú Y Sinh biểu diễn mang đến một khoảnh khắc giàu cảm xúc, như đưa người nghe trở về với làng, với nương rẫy và núi rừng.


Một điểm nhấn khác là “Tung tung da dá” của đồng bào Cơ Tu. Trong vòng múa cộng đồng, nam và nữ cùng hòa nhịp với tiếng trống, cồng chiêng, tạo nên vũ điệu vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng hướng tới cuộc sống tốt đẹp.
Từ vùng núi Nam Trung Bộ, đồng bào Raglai mang đến tiếng Mã La – âm thanh gắn bó với đời sống văn hóa cộng đồng. Cùng các tiết mục “Xuân về Raglai”, “Đàn đá đêm nay”, “Giấc mơ Chapi”, “Sức sống Raglai”…, tiếng Mã La ngân vang giữa không gian Làng dân tộc Giẻ Triêng, gợi nên vẻ đẹp mộc mạc, nguyên sơ của núi rừng.
Khép lại chương trình là những tiết mục tập thể như “Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên”, “Tiếng trống cao nguyên”, “Đêm xoang Tây Nguyên”. Tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng đàn và những vòng múa cùng hội tụ, tạo nên bức tranh văn hóa đa thanh, đa sắc.


Qua “Sắc hương đại ngàn”, những giá trị văn hóa truyền thống được đưa đến gần hơn với công chúng bằng chính tiếng nói nghệ thuật của cộng đồng. Đây cũng là dịp để du khách trải nghiệm, cảm nhận và thêm trân trọng những di sản văn hóa đặc sắc đang được các thế hệ đồng bào gìn giữ, trao truyền.
PV
