Văn hóa

Trăng rằm tỏa sáng – Thắp sáng tương lai: Một mùa Trung thu rộn ràng dành cho tuổi thơ

Tối 20/9/2026 (tức ngày 10/8 âm lịch), tại số 7 Phùng Hưng, phường Hà Đông, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật “Trăng rằm tỏa sáng – Thắp sáng tương lai”, mang đến cho thiếu niên, nhi đồng một đêm hội Trung thu rộn ràng, nhiều sắc màu và giàu cảm xúc.

Các đại biểu, phụ huynh và đông đảo thiếu nhi cùng chung vui trong chương trình

Tham dự chương trình có NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội; ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; đại diện các cơ quan, ban, ngành; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; đại diện UBND phường Hà Đông, một số trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn, đông đảo phụ huynh và thiếu nhi Thủ đô.

Dành trọn không gian Trung thu cho thiếu nhi

Trung thu trong ký ức của nhiều thế hệ thường bắt đầu từ những điều rất đỗi thân quen: ánh trăng, chiếc đèn ông sao, tiếng trống lân, mâm cỗ và câu chuyện về Chị Hằng, Chú Cuội. Những hình ảnh ấy không chỉ làm nên nét đẹp của Tết Trung thu mà còn lưu giữ những khoảnh khắc gia đình quây quần, người lớn dành sự quan tâm và yêu thương cho trẻ nhỏ.

Từ ý nghĩa đó, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức chương trình “Trăng rằm tỏa sáng – Thắp sáng tương lai”, hướng tới tạo cho các em một đêm hội phù hợp với lứa tuổi, nơi niềm vui được hòa cùng văn hóa, nghệ thuật và những trải nghiệm gần gũi.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Trung tâm Trần Thanh Tú nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức những hoạt động như vậy trong chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ em, đồng thời góp phần để những nét đẹp truyền thống tiếp tục được các thế hệ nhỏ tuổi đón nhận.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội Trần Thanh Tú phát biểu khai mạc 

Với Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội, sự chăm lo ấy được thể hiện bằng những hoạt động cụ thể, để trẻ em được trực tiếp tham gia, giao lưu, khám phá và sáng tạo. Qua đó, các em có thêm những kỷ niệm đẹp bên gia đình, bạn bè, đồng thời được tiếp cận gần hơn với sách, nghệ thuật và những giá trị văn hóa quen thuộc của Tết Trung thu.

Gửi lời tới các em trong đêm hội, bà Trần Thanh Tú mong các em hãy thật vui, mạnh dạn tham gia các hoạt động và khám phá những điều mới mẻ. Những lời nhắn gửi giản dị ấy cũng đặt vào đêm Trung thu một niềm tin đẹp: từ những niềm vui của tuổi thơ, các em sẽ lớn lên với tình yêu thương, sự sẻ chia, ý thức học tập và rèn luyện để trở thành những công dân có ích.

“Vi vu cùng siêu Cuội” – điểm nhấn của đêm hội Trung thu

Trên sân khấu, “Vi vu cùng siêu Cuội” mở ra một thế giới Trung thu gần gũi mà đầy bất ngờ, nơi Chị Hằng Nga, Chú Cuội, các nàng tiên cùng xuất hiện và đưa các em nhỏ bước vào những câu chuyện, trò chơi và tiết mục nghệ thuật giàu màu sắc.

Mở đầu là màn múa lân kết hợp mashup “Khúc đồng dao”, tạo không khí vui tươi với sự xuất hiện của Chị Hằng Nga, Chú Cuội và các nàng tiên. Câu chuyện “Cuội hậu đậu và vali quả” tiếp nối hành trình đón Trung thu của những nhân vật quen thuộc, cùng những lời chúc và món quà dành tặng các bạn nhỏ.

Sân khấu sau đó liên tục thay đổi nhịp điệu với tiết mục tung hứng nghệ thuật “Bartender”, “Thử tài siêu Cuội”, trò chơi “Vòng tròn tình bạn”, màn hát múa “Trống cơm” kết hợp Hiphop và phần ảo thuật giao lưu. Các em được trực tiếp tham gia vào trò chơi, tương tác cùng Chú Cuội, để khoảng cách giữa sân khấu và khán giả dường như được xóa nhòa, nhường chỗ cho những tiếng cười và sự hào hứng.

Hành trình của Cuội tiếp tục qua tiết mục “Ba miền”. Từ mong muốn được “vi vu” khắp thế giới, Cuội được Chị Hằng gợi mở về vẻ đẹp của Việt Nam và cùng nhau quyết định khám phá đất nước qua những miền quê, cảnh đẹp. Câu chuyện được nối dài bằng âm nhạc với phần biểu diễn của ca sĩ Nhím và Candy.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang đến nhiều niềm vui cho thiếu nhi

Đặc biệt, chương trình có một khoảng lắng qua “Những xúc cảm của Cuội”. Sau những phút giây vui chơi, Cuội chợt lắng lại khi nhìn các bạn nhỏ được đón một mùa Trung thu bình yên. Từ cảm xúc ấy, câu chuyện gửi tới các em lời nhắc nhở nhẹ nhàng về việc biết trân trọng cuộc sống, yêu thương và ghi nhớ giá trị của những ngày bình yên hôm nay.

Màn múa lân khép lại hành trình của Cuội. Sau chuyến đi, nhân vật trở nên trưởng thành hơn khi biết yêu thương và trân trọng những điều bình dị. Lời nhắn gửi cuối chương trình hướng các em tới cách sống đẹp, học tập tốt và góp phần làm cho đất nước ngày càng tươi đẹp.

Tặng quà cho thiếu nhi

Trước đó, từ 15h00, các em đã được hòa mình vào không gian Trung thu tại Trung tâm với hoạt động tham quan trưng bày sách, chụp ảnh, check-in mâm cỗ Trung thu. Từ 18h00 đến 19h00, những trò chơi dân gian, múa lân, múa rồng tiếp tục nối dài không khí ngày hội, để các em có thêm nhiều lựa chọn vui chơi trước khi thưởng thức chương trình nghệ thuật buổi tối.

Các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chương trình

Khép lại chương trình chương trình nghệ thuật “Trăng rằm tỏa sáng – Thắp sáng tương lai” bằng niềm vui phá cỗ, điều đọng lại trong các em có lẽ không chỉ là những tiết mục trên sân khấu, mà còn là tiếng cười, những cuộc gặp gỡ và những khoảnh khắc được vui chơi trọn vẹn bên bạn bè, thầy cô và gia đình.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt bánh Trung thu trước giờ phá cỗ với thiếu nhi

Trăng đã lên cao, những chiếc đèn lồng lung linh tỏa sáng, các em cùng nhau rước đèn, đón Trung thu ấm áp, vui vui tươi và nhiều ý nghĩa, để mỗi em mang theo kỷ niệm đáng nhớ về một mùa trăng đong đầy yêu thương.

Mai Phương

Ảnh: Nguyễn Anh Tùng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *