Tiêu điểm Hà Nội

Âm nhạc cuối tuần: “Chất men” văn hóa giữa lòng Hà Nội

Chiều Chủ nhật, 2/8/2026, Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm lại ngân lên những thanh âm quen thuộc của chương trình “Âm nhạc cuối tuần”. Từ Hà Nội – Niềm tin và hy vọng đến những giai điệu jazz kinh điển qua phần biểu diễn của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, âm nhạc tiếp tục trở thành điểm hẹn gần gũi giữa lòng Thủ đô, nơi người dân và du khách có thể dừng chân, thưởng thức và hòa mình vào không khí nghệ thuật.

Hình ảnh quen thuộc của nhiều khán giả yêu thích “Âm nhạc cuối tuần” – Ảnh: BTC

Là chương trình được tổ chức định kỳ vào mỗi chiều Chủ nhật, “Âm nhạc cuối tuần” đang từng bước trở thành một phần quen thuộc trong đời sống văn hóa quanh hồ Hoàn Kiếm. Những nghệ sĩ, những giai điệu đã quen với khán giả không vì thế mà mất đi sức hấp dẫn. Trái lại, trong không gian mở của Nhà Bát Giác, mỗi buổi biểu diễn lại tạo nên một cuộc gặp gỡ mới giữa âm nhạc, nghệ sĩ và công chúng.

Không có khoảng cách giữa sân khấu và khán giả, giữa nghệ thuật và đời sống, chương trình mở ra một không gian thưởng thức cởi mở, nơi bất kỳ ai cũng có thể trở thành người nghe. Người yêu nhạc chủ động tìm đến, trong khi những người đang dạo bước quanh hồ có thể bất ngờ dừng chân trước một giai điệu yêu thích. Chính sự tự nhiên ấy làm nên sức sống riêng của “Âm nhạc cuối tuần”, đồng thời góp phần đưa nghệ thuật trở thành một phần gần gũi của không gian công cộng.

Trong chương trình chiều 2/8, NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club tiếp tục mang đến những tác phẩm jazz nổi tiếng như Perdido, The Girl From Ipanema, Take Five, Now’s The Time, Autumn Leaves… Đây là những giai điệu đã trở nên quen thuộc với khán giả của chương trình, nhưng khi vang lên giữa không gian văn hóa bên hồ Hoàn Kiếm, âm nhạc lại mang một sắc thái riêng.

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình – Ảnh: BTC

Tiếng saxophone hòa vào nhịp sống của phố phường, những màn ngẫu hứng của nghệ sĩ nhận được sự hưởng ứng của khán giả. Người yêu jazz chăm chú theo dõi từng giai điệu, trong khi nhiều du khách nước ngoài dừng chân thưởng thức, tạo nên một không khí nghệ thuật cởi mở và tự nhiên.

Không cần một khán phòng khép kín, jazz vẫn tìm được sự đồng điệu từ công chúng. Không cần một ranh giới rõ ràng giữa người biểu diễn và người thưởng thức, âm nhạc vẫn có thể tạo nên sự kết nối. Đó cũng là giá trị mà “Âm nhạc cuối tuần” đang bền bỉ tạo dựng qua từng buổi biểu diễn.

Trong thời gian qua, Hà Nội kiên trì theo đuổi định hướng phát triển văn hóa trên nền tảng văn hiến, bản sắc và sáng tạo; đồng thời chủ động tiếp nhận tinh hoa văn hóa nhân loại. Việc đưa những dòng nhạc đa dạng, trong đó có jazz, đến với không gian công cộng như Nhà Bát Giác không chỉ làm phong phú thêm đời sống nghệ thuật của người dân, mà còn cho thấy khả năng hội nhập của một đô thị nghìn năm văn hiến.

Khán giả của chương trình – Ảnh: BTC

Ở đây, những giá trị truyền thống và các loại hình nghệ thuật hiện đại có thể cùng hiện diện, tạo nên một không gian văn hóa đa dạng và giàu sức sống. Hà Nội tiếp nhận những giá trị mới bằng tâm thế cởi mở, đồng thời đưa chúng vào đời sống theo cách gần gũi với cộng đồng.

Mỗi chiều Chủ nhật, những tiếng đàn, tiếng hát, tiếng kèn và những tràng vỗ tay bên Nhà Bát Giác lại góp thêm một mảnh ghép vào bức tranh văn hóa của Thủ đô. Những cuộc gặp gỡ ấy cho thấy văn hóa không chỉ hiện diện trong các nhà hát, bảo tàng hay những không gian chuyên biệt, mà còn có thể sống động giữa đời thường, trong những nơi người dân gặp gỡ, vui chơi và thư giãn.

Và cũng từ những cuộc hẹn quen thuộc ấy, “Âm nhạc cuối tuần” tiếp tục được nối dài. 17 giờ mỗi chiều Chủ nhật, Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm mở cửa đón người dân và du khách đến với những giai điệu mới, những nghệ sĩ quen thuộc và những câu chuyện văn hóa được kể bằng âm nhạc.

Mỗi buổi diễn vì thế không chỉ đơn thuần là một chương trình nghệ thuật, mà đang trở thành một “chất men” góp phần làm nên sức sống văn hóa của Hà Nội – nơi nghệ thuật hiện diện tự nhiên trong đời sống, nơi người dân vừa là chủ thể, vừa là người trực tiếp thụ hưởng các giá trị văn hóa. Từ những cuộc gặp gỡ cuối tuần ấy, tình yêu và niềm tự hào về Hà Nội – Thành phố sáng tạo, Thành phố vì hòa bình tiếp tục được bồi đắp.

NT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *