Triển lãm

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp đất nước, con người và văn hóa Việt Nam qua bộ tranh dài 300m

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, sáng 23/8, Bảo tàng Hà Nội phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, họa sĩ Ngô Bá Hoàng tổ chức triển lãm tranh mang tên “Chào Việt Nam – Quê hương tôi”.

Lễ cắt băng khai mạc triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội

Triển lãm giới thiệu 63 tác phẩm hội họa của họa sĩ Ngô Bá Hoàng – Trưởng ngành Hội họa Hoành tráng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Các bức tranh được bố cục liên hoàn, tổng thể tạo thành một bức tranh hoành tráng. Bằng bút pháp hiện thực sinh động, họa sĩ Ngô Bá Hoàng đã ca ngợi vẻ đẹp của đất nước trải dài từ Bắc vào Nam, thể hiện tình yêu thương và niềm tự hào đối với quê hương, đất nước, con người và văn hóa các dân tộc Việt Nam qua một tác phẩm mang tầm vóc lớn.

Bộ tranh gồm 63 bức tranh được bố cục liên hoàn, tổng thể tạo thành một bức tranh hoành tráng dài 300m.

Bộ tranh được thể hiện bằng bút pháp hiện thực, hòa sắc tươi sáng gắn với đặc trưng từng địa phương. Họa sĩ sử dụng bố cục liên hoàn, đồng hiện và ước lệ nhiều không gian và thời gian… tạo nên sự hài hòa, biến chuyển phong phú, đa dạng nhưng thống nhất tổng thể – đây là những thủ pháp đặc trưng của Hội họa Hoành tráng.

Chia sẻ về triển lãm, họa sĩ Ngô Bá Hoàng bày tỏ: “Với bộ tranh này, tôi mong muốn mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về quê hương, đất nước mình. Đồng thời, tôi cũng hy vọng nghệ thuật hội họa hoành tráng – lĩnh vực mà chúng tôi đang giảng dạy và phát triển – sẽ được đông đảo công chúng đón nhận và yêu mến.”

Họa sĩ Ngô Bá Hoàng

Năm 2024, họa sĩ Ngô Bá Hoàng bắt đầu sáng tác phác thảo bức tranh “Chào Việt Nam – Quê hương tôi” và cùng với sự trợ giúp của hơn 40 cộng sự là các họa sỹ, sinh viên chuyên ngành Hội họa Hoành tráng (Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp) bắt tay vào một hành trình nghệ thuật đầy cảm hứng, thể hiện bộ tranh này trên vải toan khổ lớn bằng màu acrylic. Tác giả không chỉ vẽ nên một bộ tranh, mà đang tạo dựng một bản trường ca hội họa về quê hương. Với chiều cao 1,8m và tổng chiều dài hơn 300m, bộ tranh như một dải lụa trải dài phác họa hình ảnh quê hương Việt Nam từ Lũng Cú – Hà Giang đến Đất Mũi Cà Mau. Mỗi nét vẽ không chỉ tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, mà còn tôn vinh bản sắc văn hóa và con người Việt Nam qua từng miền đất nước.

Các bức tranh tôn vinh bản sắc văn hóa và con người Việt Nam qua từng miền đất nước.

Thông qua triển lãm nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, tự hào dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, triển lãm cũng tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc để công chúng và những người yêu nghệ thuật có cơ hội chiêm ngưỡng, cảm nhận và giao lưu, qua đó góp phần thúc đẩy, nâng cao đời sống văn hoá – nghệ thuật của công chúng.

Tọa đàm “Vai trò của hội họa hoành tráng với tuổi trẻ và tình yêu Tổ quốc” cũng đã diễn ra tại Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội

Triển lãm diễn ra từ ngày 23/8/2025 đến 05/9/2025. Trong khuôn khổ lễ khai mạc, tọa đàm “Vai trò của hội họa hoành tráng với tuổi trẻ và tình yêu Tổ quốc” cũng đã diễn ra tại Trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội. Tại đây, công chúng và những người yêu hội họa đã được giao lưu với họa sĩ Ngô Bá Hoàng và họa sĩ Lê Huy Tiếp – Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật, Hội Mỹ thuật Việt Nam, đại diện lãnh đạo Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp. Qua đó giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu hơn về nghệ thuật hội họa hoành tráng, đồng thời là dịp để mọi người thêm hiểu, yêu mến và tự hào về vẻ đẹp quê hương.

Tô Nga

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *