Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), thực hiện sự phân công của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật “Khúc tri ân tháng Bảy”, phục vụ Nhân dân tại phường Tùng Thiện vào tối 26/7/2026.

Chương trình là hoạt động nghệ thuật giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời mang đến một không gian văn hóa tinh thần ý nghĩa trong những ngày tháng Bảy tri ân.
Diễn ra từ 20h đến 22h, chương trình được xây dựng với thời lượng 120 phút, kết hợp giữa âm nhạc, ca múa và nghệ thuật xiếc. Thông qua các tiết mục được lựa chọn, chương trình hướng tới việc tưởng nhớ, tôn vinh các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công với cách mạng; đồng thời khắc họa hình ảnh cao đẹp của các thế hệ đã dành tuổi xuân, cống hiến và hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Mở đầu chương trình là ca khúc “Miền xa thẳm” của nhạc sĩ Đức Trịnh, với giai điệu sâu lắng, gợi nhắc những mất mát, chia ly và sự hy sinh trong chiến tranh. Qua âm nhạc, những ký ức về một thời khói lửa được tái hiện, để từ đó khơi dậy sự trân trọng đối với giá trị của hòa bình hôm nay.


Xen kẽ các tiết mục ca múa là những màn trình diễn xiếc đặc sắc của các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội như “Chú hề vui vẻ”, “Tung hứng chậu hoa”, “Ảo thuật”, “Tung hứng trên chân”, “Tung hứng hài hước”, “Những chú trăn khổng lồ”, “Lớp học của những chú cún thông minh”, “Đế kiếm”, “Bong bóng nghệ thuật”, “Nghệ thuật múa vòng”. Sự đa dạng về loại hình biểu diễn tạo nên sắc màu phong phú cho chương trình, giúp nghệ thuật đến gần hơn với đông đảo các tầng lớp khán giả địa phương.
Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến cho người xem những ca khúc như “Người mẹ của tôi” của nhạc sĩ Xuân Hồng, “Màu hoa đỏ” của nhạc sĩ Thuận Yến và “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Nếu “Người mẹ của tôi” gợi lên hình ảnh những người mẹ Việt Nam âm thầm chịu đựng mất mát, hy sinh, thì “Màu hoa đỏ” là khúc tráng ca về người lính đã nằm lại nơi chiến trường. Khép lại chương trình, ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ thành quả hòa bình, tiếp nối truyền thống và chung tay xây dựng đất nước.


Không chỉ mang đến một chương trình biểu diễn nghệ thuật, “Khúc tri ân tháng Bảy” còn là dịp để nghệ sĩ và công chúng cùng nhìn lại lịch sử, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc. Qua những lời ca, tiếng hát và ngôn ngữ nghệ thuật xiếc, chương trình góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, giáo dục truyền thống cách mạng và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.
Việc tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Nhân dân tại các địa phương trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ cũng cho thấy sự quan tâm của ngành Văn hóa Hà Nội trong việc đưa các giá trị văn hóa, nghệ thuật đến gần hơn với đời sống. Đây không chỉ là hoạt động tưởng niệm, tri ân mà còn góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, tạo không gian để cộng đồng cùng chia sẻ những cảm xúc về lịch sử, truyền thống và trách nhiệm với thế hệ hôm nay.

Chương trình “Khúc tri ân tháng Bảy” của Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội vì thế trở thành một lời tri ân được gửi gắm bằng nghệ thuật – giản dị mà sâu sắc, góp phần nhắc nhớ mỗi người về những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước và giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay.
NT
