Nhiều năm qua Hồ Hữu Tiệp còn là địa chỉ đỏ để mỗi người dân, nhất là các bạn trẻ có thể đến và tìm hiểu về lịch sử Hà Nội và đất nước, trải nghiệm không gian văn hóa đậm chất làng quê Bắc bộ, để thêm yêu Thủ đô
Hồ Hữu Tiệp nằm giữa con phố Ngọc Hà, thủ đô Hà Nội. Nhắc đến tên Hữu Tiệp là nhắc đến chiến thắng lịch sử “Điện Biên Phủ trên không” của quân và dân Hà Nội.
Theo lịch sử, từ ngày 18 đến ngày 29/12/1972 Mỹ mở cuộc tập kích chiến lược đường không với quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử quân sự. Trong 12 ngày đêm, quân và dân Hà Nội đã bắn rơi 25 máy bay B-52, phần lớn rơi tại chỗ. Đặc biệt, đêm 27/12/1972, khi chiếc máy bay B-52G bị bắn rơi, xác vỡ tung thành nhiều mảnh lớn nhỏ, vương vãi cả một vùng rộng trên địa bàn phường Ngọc Hà, mà tập trung là hồ Hữu Tiệp. Đó là phần giữa thân còn dính liền hai cặp bánh lái. Hiện tại, xác chiếc máy bay B-52 của không lực Hoa Kỳ bị bắn rơi ở hồ Hữu Tiệp vẫn còn đó, là một chứng tích ghi dấu chiến công xuất sắc của quân và dân Thủ đô.
Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không đã góp phần buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán Paris, chấm dứt ném bom miền Bắc và cam kết rút quân khỏi miền Nam Việt Nam.
Từ sau năm 1972, địa danh Ngọc Hà, hồ Hữu Tiệp đã trở nên nổi tiếng khắp xa gần, bạn bè quốc tế và Nhân dân cả nước đã đến đây chiêm ngưỡng hiện vật sống động, ghi dấu chiến công quân dân Hà Nội vít đầu ngáo ộp “Bất khả chiến bại” của giặc Mỹ chìm xuống hồ làng. Nó còn là biểu tượng cho khả năng chiến đấu phi thường, tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam trước những kẻ thù lớn mạnh hơn gấp nhiều lần. Vì vậy hồ Hữu Tiệp còn được nhiều người gọi tên là hồ B-52.
Cụm xác máy bay B-52 ngập chìm trong nước, phần nổi cao trên mặt nước có chiều dài khoảng 4m, rộng khoảng 2m, cao 1m. Trên đó còn phù hiệu ngôi sao màu trắng nằm trong vòng tròn đen của không quân Mỹ.
Để bảo vệ di tích lịch sử quý giá này, năm 1992 Bộ Văn hoá và Thông tin đã ra Quyết định công nhận hồ Hữu Tiệp và khối xác máy bay B-52 là di tích lịch sử Quốc gia.



Hồ Hữu Tiệp còn lưu giữ xác máy bay B52 của Mỹ
Ngày nay, đến hồ Hữu Tiệp, du khách không chỉ đến chiêm ngưỡng một di tích lịch sử, mà còn đến đó vừa ngắm khung cảnh thơ mộng, thanh bình giữa lòng Thủ đô, ngồi thưởng thức ly cà phê, trà đá tại những quán nhỏ ven hồ vào mỗi sáng sớm hay chiều tà. Giữa khung cảnh đẹp ấy, du khách có thể chụp ảnh với những góc chụp độc đáo: Với mặt hồ bình yên, những mảnh vỡ của máy bay, không gian làng hoa Ngọc Hà truyền thống; quanh hồ là trường học, là những ngôi nhà cao tầng soi bóng dưới nước….
Đặc biệt, nhiều năm qua Hồ Hữu Tiệp còn là địa chỉ đỏ để mỗi người dân, nhất là các bạn trẻ có thể đến và tìm hiểu về lịch sử Hà Nội và đất nước, trải nghiệm không gian văn hóa đậm chất làng quê Bắc bộ, để thêm yêu Thủ đô và tự hào về Hà Nội ngàn năm văn hiến – thành phố anh hùng.
Thanh Anh
