Vui chơi - Giải trí

Giai điệu Việt trong nhịp Jazz giữa lòng Hà Nội

Chiều 15/3/2026, tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” do NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ của Bình Minh Jazz Club biểu diễn đã mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật đặc biệt.

Chương trình biểu diễn chiều Chủ nhật 15/3/2026

Không chỉ đơn thuần là một buổi hòa nhạc, chương trình còn cho thấy một cách tiếp cận thú vị: đưa Jazz – dòng nhạc vốn được xem là khá kén người nghe – đến gần hơn với khán giả thông qua những giai điệu quen thuộc của âm nhạc Việt Nam.

Trong cảm nhận của nhiều người, Jazz là thể loại âm nhạc mang tính ngẫu hứng cao, cấu trúc phức tạp và thường gắn với những không gian biểu diễn chuyên biệt. Chính vì vậy, không ít khán giả Việt Nam vẫn cảm thấy Jazz có phần khó tiếp cận. Tuy nhiên, bằng cách kết hợp Jazz với các ca khúc quen thuộc, các nghệ sĩ đã tạo ra một “cây cầu” giúp người nghe dễ dàng bước vào thế giới âm nhạc này.

Chương trình biểu diễn chiều Chủ nhật 15/3/2026

Điểm nhấn của chương trình nằm ở những bản phối Jazz dành cho các ca khúc Việt Nam quen thuộc. Những giai điệu như “Hạ trắng”, “Nhớ mùa thu Hà Nội” của Trịnh Công Sơn, “Bảy ngày đợi mong” của Trần Thiện Thanh hay “Nhớ về Hậu Giang” khi được thể hiện theo phong cách Jazz đã mang đến cảm giác vừa quen vừa lạ. Khán giả vẫn nhận ra những giai điệu thân thuộc, nhưng trong một không gian âm nhạc mới – phóng khoáng, ngẫu hứng và giàu cảm xúc hơn.

Chương trình biểu diễn chiều Chủ nhật 15/3/2026

Bên cạnh đó, chương trình cũng giới thiệu nhiều tác phẩm Jazz kinh điển thế giới như “In The Mood” của Joe Garland, “Ain’t Misbehavin’” của Fats Waller, “Lullaby Of Birdland” của George Shearing hay “Watermelon Man” của Herbie Hancock. Sự đan xen giữa các ca khúc Việt Nam và các bản Jazz quốc tế đã tạo nên một không gian âm nhạc nhiều màu sắc, giúp khán giả vừa thưởng thức những giai điệu quen thuộc vừa có cơ hội làm quen với những tinh thần đặc trưng của Jazz.

Chương trình biểu diễn chiều Chủ nhật 15/3/2026

Không gian âm nhạc thêm phần sinh động với phần thể hiện của các ca sĩ Thuỷ Bùi và Minh Thu. Những ca khúc nổi tiếng như “Blue Moon”, “Besame Mucho”, “L.O.V.E” hay “What A Difference A Day Made” vang lên nhẹ nhàng giữa không gian phố đi bộ, mang đến những sắc thái lãng mạn và gần gũi cho buổi biểu diễn.

Khán giả thưởng thức chương trình.

Điều thú vị của chương trình nằm ở chính bối cảnh biểu diễn. Không phải trong một phòng hòa nhạc khép kín, Jazz vang lên giữa không gian mở của phố đi bộ hồ Gươm. Nhiều khán giả vốn chỉ đi dạo quanh hồ đã dừng lại khi nghe tiếng saxophone vang lên từ Nhà Bát Giác. Có người đứng lại lắng nghe trọn vẹn, có người khẽ nhún nhảy theo nhịp nhạc, cũng có những du khách quốc tế tò mò dừng chân để thưởng thức. Chính sự tình cờ ấy đã khiến Jazz trở nên gần gũi và tự nhiên hơn với công chúng.

Khán giả còn ghi lại hình ảnh buổi biểu diễn.

Giữa không gian cổ kính của Nhà Bát Giác – công trình kiến trúc Pháp cổ bên hồ Gươm, tiếng saxophone của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club vẫn đều đặn vang lên mỗi chiều Chủ nhật (bắt đầu biểu diễn từ 15h30). Thông qua việc kết hợp Jazz với những giai điệu quen thuộc và đưa âm nhạc ra không gian công cộng, các nghệ sĩ đang từng bước giúp Jazz đến gần hơn với khán giả, để dòng nhạc tưởng chừng “kén người nghe” này trở thành một phần sinh động trong đời sống văn hóa của Thủ đô.

NT

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *