Di sản – Bảo tồn

Lễ hội Tam giáp Xuân Biểu – Ngọc Hà – Hữu Tiệp được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Sáng 7/3, tại đền Núi Sưa (phường Ba Đình, Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định ghi danh Lễ hội Tam giáp Xuân Biểu – Ngọc Hà – Hữu Tiệp vào Danh mục quốc gia Di sản văn hóa phi vật thể. Sự kiện đồng thời gắn với hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Ngày sinh Huyền Thiên Hắc Đế – vị Thượng đẳng phúc thần được cộng đồng tôn thờ làm Thành hoàng.

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng chứng nhận ghi danh Lễ hội Tam giáp Xuân Biểu – Ngọc Hà – Hữu Tiệp là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: TT

Nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của địa phương, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ba Đình đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định ghi danh “Lễ hội Tam Giáp Xuân Biểu – Ngọc Hà – Hữu Tiệp” vào Danh mục quốc gia về Di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời kỷ niệm 1000 năm Ngày sinh Đức Thánh Thượng Đẳng Phúc Thần- Huyền Thiên Hắc Đế.

Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng, góp phần khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời của Lễ hội Tam Giáp, đồng thời thể hiện lòng tri ân đối với Đức Thánh Huyền Thiên Hắc Đế – vị thần được Nhân dân tôn kính, gắn bó mật thiết với đời sống tín ngưỡng của cộng đồng dân cư Tam giáp Xuân Biểu, Ngọc Hà và Hữu Tiệp thuộc Thập Tam Trại Thăng Long xưa.

Với cấu trúc “tam giáp hợp hội” theo thứ tự anh cả – anh hai – em út, lễ hội thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hiếu và sự cố kết cộng đồng – những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Ba Đình.

Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tặng hoa chúc mừng phường Ba Đình. Ảnh: TT

Hằng năm, vào ngày 19 tháng Giêng âm lịch (Lễ Đại Kỳ Phúc – ngày sinh Đức Thánh), cộng đồng ba giáp cùng thực hành chuỗi nghi lễ truyền thống như bao sái ban thờ, cáo thỉnh, rước nước thiêng từ Chùa Một Cột về Đền Núi Sưa, lễ tế hội đồng và rước Thánh “vi hành”. Không gian lễ hội vì thế lan tỏa khắp khu dân cư, trở thành sinh hoạt văn hóa – tín ngưỡng đặc sắc của cộng đồng.

Giám đốc Sở Văn hóa vàThể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long dâng hương trước ban thờ Đức Thánh. Ảnh: TT

Trải qua nhiều biến động lịch sử, lễ hội có thời gian gián đoạn nhưng mạch thờ phụng vẫn được duy trì. Từ năm 1992, Nhân dân địa phương đã khôi phục việc tổ chức lễ hội; đặc biệt từ năm 2023, lễ hội được tổ chức với quy mô lớn hơn (cấp quận), góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Việc lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là sự ghi nhận những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa và đời sống cộng đồng; đồng thời khẳng định trách nhiệm của chính quyền và Nhân dân địa phương trong việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.

Một số hình ảnh tại lễ hội kỷ niệm 1.000 năm ngày sinh Thượng Đẳng Phúc Thần Huyền Thiên Hắc Đế:

Rước lễ vật của Trại Xuân Biểu cung tiến. Ảnh: TT
Nghi lễ rước Thánh “vi hành”. Ảnh: TT
Di sản phản ánh đậm nét bản sắc văn hóa của nhân dân địa phương – làng hoa Ngọc Hà. Ảnh: TT
Màn sử thi thần tích Huyền Thiên Hắc Đế. Ảnh: TT

TTĐT BĐ

 

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *