Nghệ thuật

Lời ca tri ân

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), tối 25/7, tại xã Suối Hai, Nhà hát Cải lương Hà Nội tổ chức chương trình ca múa nhạc đặc biệt “Lời ca tri ân”, thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng.

Chương trình do Giám đốc, nhạc sĩ Phạm Bá Chỉnh chỉ đạo nghệ thuật, quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên và nhạc công của Nhà hát Cải lương Hà Nội tham gia biểu diễn.

Tháng Bảy về, trong mỗi người dân Việt Nam lại dâng lên niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong dòng cảm xúc thiêng liêng ấy, chương trình nghệ thuật không chỉ là một hoạt động văn hóa, mà còn là nén tâm nhang thành kính, là lời tri ân được cất lên bằng âm nhạc, lời ca và những điệu múa đầy xúc cảm.

Mở đầu chương trình, tiết mục múa hát “Linh thiêng Việt Nam” đã đưa khán giả bước vào không gian nghệ thuật hào hùng, trang nghiêm và sâu lắng. Qua phần thể hiện của các ca sĩ Nhật Linh, Ngân Hiền cùng tập thể nghệ sĩ, diễn viên múa, hình ảnh đất nước Việt Nam hiện lên thiêng liêng, bất khuất; một đất nước đã đi qua biết bao đau thương, mất mát để giành lấy hòa bình, thống nhất và dựng xây cuộc sống hôm nay.

Mạch cảm xúc ấy tiếp tục được bồi đắp qua ca khúc “Đất nước lời ru” của nhạc sĩ Văn Thành Nho, do NSND Thanh Hương thể hiện. Những giai điệu mềm mại, sâu lắng như lời ru của mẹ, đưa người nghe trở về với hình ảnh quê hương thân thuộc, nơi mỗi dòng sông, ngọn núi và tấc đất đều in dấu chân của bao thế hệ cha anh. Đất nước không chỉ được làm nên bởi những chiến công lẫy lừng, mà còn được gìn giữ bằng sự hy sinh âm thầm của những người mẹ, người vợ và những người con đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường.

Đậm đà bản sắc của sân khấu cải lương, các tiết mục ca cổ “Nhánh lan rừng”, “Chung gánh nước non” và “Địa linh nhân kiệt” góp phần tạo nên chiều sâu riêng cho chương trình. Qua giọng ca của NSƯT Hoàng Viện, Ngân Hiền, Nhật Linh, Anh Thúy, NSƯT Quang Thanh và Thiên Hương, những câu ca cổ thiết tha đã khắc họa tình yêu quê hương, nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm của mỗi người đối với non sông, đất nước.

Không gian nghệ thuật trở nên hào hùng hơn với những tác phẩm gắn liền với một thời chiến đấu gian khổ nhưng đầy khí phách của dân tộc. “Đêm Trường Sơn nhớ Bác”, “Những cô gái mở đường” và “Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây” tái hiện hình ảnh tuyến lửa Trường Sơn năm xưa, nơi những người lính, thanh niên xung phong và các cô gái mở đường đã sống, chiến đấu giữa mưa bom, bão đạn.  Qua sự thể hiện của NSND Thanh Hương, NSƯT Quang Tuấn cùng đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, những bài ca đi cùng năm tháng tiếp tục làm sống dậy ký ức về một thế hệ đã đặt vận mệnh của Tổ quốc lên trên hạnh phúc riêng mình.

Một trong những điểm nhấn xúc động của chương trình là tiết mục “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, do NSƯT Hồng Nhung thể hiện. Hình tượng người nữ Anh hùng Võ Thị Sáu hiện lên trẻ trung mà kiên cường, bất khuất; trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Chị đã đi vào lịch sử dân tộc bằng tuổi thanh xuân bất tử, để các thế hệ hôm nay và mai sau mãi khắc ghi, biết ơn và tự hào.

Bên cạnh lời ca, tiếng hát, chương trình còn mang đến phần hòa tấu “Làng tôi” và “Xuân chiến khu” qua phần trình diễn của NSND Đào Trung cùng các nghệ sĩ Như Sơn, Đào Khiêm. Những giai điệu quen thuộc gợi nhớ về làng quê Việt Nam trong chiến tranh, về những căn cứ cách mạng, những mùa xuân nơi chiến khu và sức sống bền bỉ của một dân tộc chưa bao giờ khuất phục trước quân thù.

Từ chiều sâu của ký ức, chương trình hướng tới niềm tin và khát vọng trong thời đại mới qua các tiết mục “Mến thương Việt Nam” và “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Nếu “Mến thương Việt Nam” là lời ngợi ca vẻ đẹp của quê hương, đất nước và con người Việt Nam, thì “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” như một lời nhắn gửi tới thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ thành quả cách mạng mà cha anh đã đánh đổi bằng biết bao hy sinh.

Đông đảo khán giả tham dự chương trình

Với sự kết hợp giữa ca, múa, nhạc, ca cổ và hòa tấu, chương trình nghệ thuật kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ đã tạo nên một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt: từ niềm tự hào về Tổ quốc, sự xúc động trước những hy sinh lớn lao đến khát vọng tiếp nối và gìn giữ hòa bình. Mỗi tiết mục là một câu chuyện, mỗi giai điệu là một lời nhắc nhớ, mỗi hình tượng nghệ thuật là một đóa hoa thành kính dâng lên những người đã ngã xuống vì non sông.

Chương trình là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; đồng thời khơi dậy trong mỗi người niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến./.

H.A

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *