Nghệ thuật

“Nắng Ba Đình” – Âm vang những giai điệu về Tổ quốc

Tối 31/8/2026, tại Tượng đài Phụ nữ ba đảm đang, xã Đan Phượng, những giai điệu về Đảng, Bác Hồ, đất nước và Hà Nội đã vang lên trong chương trình nghệ thuật “Nắng Ba Đình” do Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long tổ chức, chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026).

Trong không khí những ngày Tết Độc lập, âm nhạc dường như có cách riêng để đưa con người trở về với những ký ức của dân tộc. Từ những giai điệu hào hùng về Đảng, những ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến tình yêu quê hương, đất nước và niềm tin vào tương lai, “Nắng Ba Đình” tạo nên một dòng cảm xúc liền mạch, vừa trang trọng, vừa gần gũi.

Mở đầu bằng “Lá cờ Đảng” của nhạc sĩ Nguyễn Văn An, chương trình tạo nên không khí hào sảng với “Đảng là cuộc sống của tôi”, “Đảng đã cho ta mùa xuân”, “Lời ca dâng Bác”. Những ca khúc đã trở nên quen thuộc qua nhiều thế hệ, nhưng trong những ngày tháng Tám – tháng Chín lịch sử, khi cả nước hướng về Quốc khánh, vẫn mang một sức lay động riêng.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên qua những giai điệu sâu lắng của “Viếng Lăng Bác” và “Bác Hồ một tình yêu bao la”, qua tiếng hát của NSƯT Minh Thu, NSƯT Khánh Hòa cùng các nghệ sĩ, diễn viên múa Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long. Những ca khúc ấy không chỉ gợi nhớ về Người mà còn chạm đến tình cảm thiêng liêng của mỗi người Việt Nam dành cho vị lãnh tụ kính yêu.

Từ tình cảm với Đảng, với Bác, chương trình mở rộng thành những thanh âm về một đất nước đã đi qua chiến tranh và đang hướng tới tương lai. “Khát vọng”, “Đường chúng ta đi”, “Tình ca đất nước”, “Lời Đảng hiệu triệu trái tim”, “Bài ca thống nhất” nối tiếp nhau, gợi nhắc những chặng đường lịch sử, đồng thời khơi dậy niềm tin và khát vọng dựng xây quê hương, đất nước.

Ở đó cũng có một Việt Nam nhiều sắc màu qua “Giai điệu Việt Nam”, “Huế Sài Gòn Hà Nội”, “Tình ca mùa xuân”; và có một Hà Nội vừa thân thương, vừa hào sảng trong “Hà Nội niềm tin và hy vọng”. Những thanh âm ấy khiến câu chuyện về đất nước không chỉ được kể bằng những dấu mốc lịch sử, mà còn bằng tình yêu, ký ức và những rung động gần gũi trong đời sống.

Đặc biệt, phần cuối chương trình mang đến sắc màu trẻ trung qua “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và “Việt Nam ơi” của Minh Beta. Sự tham gia của NSƯT Khánh Hòa, NSƯT Minh Thu cùng các nghệ sĩ Lô Thủy, Hồng Dung, Trọng Hùng, Đức Thọ và tốp ca nam nữ Nhà hát đã tạo nên không khí sôi nổi, như lời nối tiếp của thế hệ hôm nay với những câu chuyện được viết nên từ lịch sử dân tộc.

 

“Nắng Ba Đình” vì thế không chỉ là một chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh, mà còn là cuộc gặp gỡ của những giai điệu đã đi cùng năm tháng với tiếng nói của hôm nay. Qua âm nhạc, những câu chuyện về lịch sử, về con người và hành trình của dân tộc được tiếp nối bằng cảm xúc, để mỗi người thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và những mùa xuân đất nước.

Chương trình thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả

Trong những ngày Tết Độc lập, khi cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên từng con phố, làng quê, những giai điệu ấy càng trở nên gần gũi và lay động. Từ thế hệ đã đi qua những năm tháng gian lao đến những người trẻ đang viết tiếp câu chuyện của đất nước, mỗi người có thể tìm thấy trong âm nhạc một niềm tự hào, một tình yêu và một niềm tin chung. Để rồi khi những thanh âm cuối cùng khép lại, “Nắng Ba Đình” vẫn còn ngân vang như một lời hát hướng về Tổ quốc, về một Việt Nam giàu truyền thống, tràn đầy sức sống và luôn hướng tới tương lai.

TL

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *