Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 19h30 ngày 26/7/2026 trên kênh VTV1.
Chương trình là bản tráng ca xúc động về sự hy sinh bất tử của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời tôn vinh những con người đang ngày đêm bền bỉ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đưa các anh trở về với quê hương, gia đình và tên tuổi của mình.

Những vì sao không bao giờ tắt
“Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường”…
Lấy cảm hứng từ câu thơ trong bài Núi Đôi của nhà thơ Vũ Cao, cầu truyền hình kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ mang tên “Sao sáng dẫn đường”.
Mỗi anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc được ví như một vì sao sáng. Những vì sao ấy đã hóa thân vào non sông, trở thành biểu tượng bất tử của lòng yêu nước, của ý chí quật cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.
Ánh sáng từ sự hy sinh cao cả ấy vẫn luôn soi đường cho các thế hệ hôm nay, nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, tiếp nối lý tưởng và sống xứng đáng với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho Tổ quốc.
Ngay sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, Đảng và Nhà nước đã đặc biệt quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Qua hơn 50 năm, hơn 1 triệu hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập và an táng trang trọng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước.
Thế nhưng, hành trình tri ân vẫn còn ở phía trước. Hiện vẫn còn hơn 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm, quy tập; gần 300.000 phần mộ liệt sĩ đang an táng tại các nghĩa trang nhưng chưa xác định được thông tin. Trên khắp mọi miền đất nước, hàng trăm nghìn gia đình vẫn đau đáu chờ mong ngày tìm lại tên tuổi, phần mộ của người thân đã ngã xuống.
Đó không chỉ là một cuộc kiếm tìm. Đó còn là hành trình trả lại tên cho các anh, nối liền những ký ức còn dang dở và xoa dịu nỗi đau đã kéo dài qua nhiều thế hệ.

Mệnh lệnh từ trái tim
Thời gian càng lùi xa, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ càng đối mặt với nhiều khó khăn. Nhân chứng lịch sử ngày càng ít; dấu tích chiến trường bị xóa mờ; địa hình, địa vật tại nhiều khu vực đã thay đổi.
Trong bối cảnh đó, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được triển khai như một lời hiệu triệu, một mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện quyết tâm chạy đua với thời gian để đưa nhiều nhất, nhanh nhất các anh hùng liệt sĩ trở về.
Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu đối với khoảng 230.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ.
Cùng với đó, công tác rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm cũng được đẩy mạnh, tạo điều kiện phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Đằng sau những con số ấy là biết bao bước chân không mỏi; là sự dấn thân quả cảm của các lực lượng rà phá bom mìn, các đội tìm kiếm, quy tập; là sự tận tụy của những nhà khoa học giải mã ADN; là sự bền bỉ của những người lần tìm từng trang tư liệu, từng kỷ vật, từng lời kể của nhân chứng.
Tất cả cùng chung một khát vọng: đưa những người đã ngã xuống trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
Bốn điểm cầu – bốn không gian tri ân
Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” được tổ chức tại bốn điểm cầu: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang; Tượng đài Bắc Sơn, thành phố Hà Nội; Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị; và Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Mỗi điểm cầu không chỉ là địa điểm truyền hình trực tiếp mà còn là một không gian biểu tượng, gắn với những ký ức thiêng liêng của hành trình tri ân.

Điểm cầu chính được đặt tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh – nơi phát hiện hố chôn tập thể các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Nơi đây trở thành biểu tượng cho những ký ức vẫn được gìn giữ và hành trình tìm lại tên tuổi của những người đã ngã xuống.
Tại Quảng Trị, điểm cầu được tổ chức ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 – nơi hiện có 5.929 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đây cũng là một trong những địa bàn trọng điểm của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Ở Tuyên Quang, sân khấu được đặt tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, giữa những vách đá vôi của chiến trường xưa. Chỉ cách sân khấu vài trăm mét, các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và rà phá bom mìn, vật nổ vẫn ngày đêm bám địa bàn, kiên trì thực hiện nhiệm vụ.
Tại Hà Nội, chương trình được thực hiện ở Tượng đài Bắc Sơn – nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Từ trái tim của cả nước, điểm cầu Thủ đô thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc thực hiện trách nhiệm tri ân bằng những chủ trương, chính sách và chương trình hành động thiết thực.
Bốn điểm cầu ở bốn vùng đất khác nhau được kết nối bằng một mạch nguồn chung: lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc và khát vọng đưa các anh trở về.

Hành trình “Trả lại tên cho các anh”
Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” gồm ba chương: “Những người chưa bao giờ khuất”, “Mệnh lệnh trái tim – Chiến dịch 500 ngày đêm” và “Trả lại tên cho các anh”.
Ba chương là ba cung bậc cảm xúc, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, những kỷ vật, những câu chuyện có thật và những cuộc gặp gỡ, đoàn tụ sau hàng chục năm.
Các phóng sự trong chương trình kể về hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về. Đó là nỗi chờ đợi khôn nguôi của những người ở lại; là những gia đình đã đi qua gần trọn một đời người nhưng vẫn mong mỏi tìm được phần mộ của cha, anh, chồng, con mình.
Đó còn là sự dấn thân của những người lính hôm nay đang trực tiếp rà phá bom mìn, tìm kiếm và quy tập hài cốt đồng đội; là những nhà khoa học miệt mài giải mã ADN; là những con người âm thầm đối chiếu từng nguồn tư liệu, từng kỷ vật và lời kể của nhân chứng để trả lại tên cho những người đã nằm xuống.
Mỗi câu chuyện là một lát cắt xúc động của hành trình tri ân chưa bao giờ dừng lại. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ khép lại một cuộc kiếm tìm mà còn mở ra một cuộc đoàn tụ. Sau nhiều thập kỷ, các anh được trở về trong vòng tay quê hương, trong tình yêu thương của gia đình và trong lòng biết ơn vô hạn của nhân dân.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình
Âm nhạc và nghệ thuật sẽ góp phần tạo nên dòng chảy cảm xúc xuyên suốt chương trình. Không gian tri ân được mở ra bằng bản mashup “Giai điệu Tổ quốc” – “Màu hoa đỏ” và khép lại với khát vọng hướng tới tương lai qua ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.
Bên cạnh sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến, điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự xuất hiện của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và những người lính đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Các nhân chứng lịch sử sẽ trực tiếp hòa giọng cùng nghệ sĩ trong những tiết mục như “Linh thiêng Việt Nam”, “Có một thời như thế”, “Bài ca không quên”.
Sự hòa quyện giữa ký ức và hiện tại, giữa những người đã đi qua chiến tranh và thế hệ hôm nay sẽ mở ra một không gian nghệ thuật thiêng liêng – nơi lòng biết ơn được cất lên thành lời, nơi những hy sinh được trân trọng, nơi truyền thống yêu nước và đạo lý dân tộc được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” không chỉ là lời tri ân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Chương trình còn là lời nhắc nhở mỗi người Việt Nam hôm nay phải biết trân trọng giá trị của độc lập, tự do và hòa bình; phải tiếp nối lý tưởng cao đẹp của các thế hệ đi trước bằng trách nhiệm, lòng nhân ái và những hành động thiết thực.
Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” được truyền hình trực tiếp lúc 19h30 ngày 26/7/2026 trên kênh VTV1.
V.H
