Từ những câu chuyện cổ tích, các nhân vật văn học bước ra sân khấu, sống động, hấp dẫn, gần gũi mà đầy tính giáo dục, sau những lời kể của bà….
Chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em, tối 30/5/2026, tại Rạp Công Nhân, số 42 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Nhà hát Kịch Hà Nội đã biểu diễn phục vụ đông đảo khán giả nhỏ tuổi vở kịch thiếu nhi “Lời bà kể”.
Vở diễn đã mở ra một không gian nghệ thuật ấm áp, đưa các em nhỏ và gia đình bước vào thế giới cổ tích Việt Nam gần gũi, trong trẻo mà giàu ý nghĩa nhân văn. Qua lời kể nhẹ nhàng, sâu sắc của bà, những câu chuyện quen thuộc như “Mồ côi xử kiện”, “Cây nêu ngày Tết” hiện lên sinh động trên sân khấu, gửi gắm những bài học về trí thông minh, lòng nhân hậu, sự công bằng, tinh thần đoàn kết và tình yêu thương giữa con người với con người.

Dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn, NSND Nguyễn Trung Hiếu, “Lời bà kể” không chỉ là một vở diễn dành cho thiếu nhi, mà còn là chiếc cầu nối các thế hệ trong gia đình. Từ lời dạy ân cần “Dân ta phải biết sử ta”, vở kịch dẫn dắt khán giả nhỏ tuổi đến với những giá trị văn học dân gian, lịch sử và văn hóa truyền thống của dân tộc.
Trên sân khấu, các nhân vật cổ tích như cậu bé mồ côi thông minh, anh nông dân hiền lành, ông Bụt từ bi, thông tuệ, ông chủ quán tham lam hay lũ quỷ dữ… lần lượt bước ra từ trang sách, trở nên gần gũi, sống động và hấp dẫn. Những câu chuyện vốn quen thuộc trong sách giáo khoa tiểu học được chuyển thể bằng ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc, giúp các em dễ dàng tiếp nhận những bài học đạo đức một cách tự nhiên, sinh động và đầy hứng thú.
Suốt buổi diễn, Rạp Công Nhân rộn ràng tiếng cười, tiếng vỗ tay và cả những phản ứng hồn nhiên, đáng yêu của khán giả nhỏ tuổi. Các em hào hứng cổ vũ cho cậu bé mồ côi thông minh, bênh vực anh nông dân hiền lành, tán dương ông Bụt nhân từ và mạnh mẽ phản đối những nhân vật tham lam, độc ác. Chính sự tương tác ấy đã biến sân khấu “Lời bà kể” thành một không gian giáo dục trực quan, nơi trẻ em được hòa mình vào thế giới văn học dân gian, được vui chơi, cảm nhận và học hỏi bằng chính cảm xúc của mình.

Với cách thể hiện chân thực, gần gũi nhưng vẫn giàu tính thẩm mỹ, “Lời bà kể” mang đến cho các em những phút giây thư giãn vui tươi, đồng thời bồi đắp tình yêu văn học, lịch sử và văn hóa dân tộc. Từ những câu chuyện cổ tích quen thuộc, vở diễn khơi gợi trong tâm hồn trẻ thơ lòng nhân ái, sự chăm chỉ, tinh thần lạc quan, ý thức yêu thương gia đình và trân trọng những giá trị tốt đẹp mà cha ông để lại.
Đặc biệt, “Lời bà kể” không chỉ chạm đến trái tim trẻ nhỏ mà còn gợi nhắc trong lòng người lớn những ký ức tuổi thơ thân thương. Ở đó, ông bà, cha mẹ và con cháu cùng được thưởng thức nghệ thuật, cùng sẻ chia cảm xúc, cùng tìm về những câu chuyện cổ tích đã nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người Việt.


Một số hình ảnh của đêm diễn
Vở kịch “Lời bà kể” là món quà nghệ thuật ý nghĩa của Nhà hát Kịch Hà Nội dành tặng thiếu nhi Thủ đô nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6; đồng thời góp phần lan tỏa tình yêu sân khấu, tình yêu văn học dân gian và niềm tự hào về truyền thống văn hóa Việt Nam đến thế hệ trẻ hôm nay.
Vở kịch “Lời bà kể” đã được Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn ở nhiều trường học ở Hà Nội, ở đâu, vở diễn cũng luôn được các em chào đón nồng nhiệt.
Thanh Quy
