Trong không khí mùa Thanh minh – thời điểm mang đậm giá trị văn hóa truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, các thôn trên địa bàn xã Hoài Đức đã tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống năm 2026, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham dự.

Khai mạc lễ hội truyền thống thôn Thượng Thụy
Sáng 17/4/2026 (tức mùng 1/3 âm lịch), thôn Thượng Thụy, xã Hoài Đức tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống tại đình làng, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo Nhân dân địa phương.

Đình làng Thượng Thụy, xã Hoài Đức là di tích văn hóa tâm linh lâu đời, thờ Nhị vị Đồ Binh Mã Đại Đế Thần Phủ và Quốc Vương Tề Thiên Đại Thánh – những bậc tiền nhân có công khai khẩn, lập làng và bảo vệ quê hương.
Lễ hội diễn ra trong 2 ngày (từ mùng 1 đến mùng 2/3 âm lịch), gồm phần lễ trang nghiêm và phần hội sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú như hát quan họ, giao lưu văn nghệ và các trò chơi dân gian.

Thông qua việc tổ chức lễ hội, Nhân dân địa phương có dịp tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân; đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng phát triển.

Khai mạc lễ hội truyền thống thôn Phú Đa
Tiếp đó, sáng 18/4 (tức mùng 2/3 âm lịch), thôn Phú Đa, xã Hoài Đức tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống năm 2026 tại đình làng với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo xã; trưởng thôn, Ban Tổ chức lễ hội; các cụ cao niên cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Đình làng Phú Đa, xã Hoài Đức là nơi thờ 6 vị thần có công với nước gồm: Lý Trung quân Thượng tướng Đại vương, Trình Đô hộ Hiển ứng Đại vương, Đỗ Binh mã Phủ quân Đại vương, Quốc vương Lữ Nam Đế Phủ quân, Đông Hải Nhuận Trạch Đại vương. Trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, hiện nay đình vẫn lưu giữ 4 bản sắc phong thời Nguyễn và nhiều di vật có giá trị lịch sử, nghệ thuật thuộc giai đoạn cuối thời Lê, đầu thời Nguyễn, trong đó có sắc phong niên đại Khải Định thứ 9 (1924).
Lễ hội truyền thống thôn Phú Đa được tổ chức với các nghi thức trang nghiêm, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống, nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức các bậc tiền nhân đã có công với nước, với dân; đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, vạn sự hanh thông.

Việc tổ chức các lễ hội truyền thống tại các thôn trên địa bàn xã Hoài Đức không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của địa phương. Đồng thời, đây cũng là dịp để tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phát triển, hướng tới xây dựng quê hương Hoài Đức ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Hoài Đức
